Nhà các bác nói trật hết, em đang phải đặt nó lên bếp ga để đung cho nó đủ nhiệt đây. Có mỗi 6kg nhôm thôi mà 2 con chip cũng không làm nó nóng lên được. Mà phải nóng nghe mới phê :lol:
Ngay từ cái ngày em cho gà em lên "hình", thấy SP đi ra đi vào dòm rồi không nói gì là em đã dự rồi. Cứ phải ít nhất 3 tuần mới hồi :lol:
"Mà phải nóng nghe mới phê" Ai cha! cái vụ này em kinh nguyệt đầy mình,nóng tiếng em nó "rong" lắm nghe độ vài bản,em nó bị sổ mũi, tắt chút em nó hát lại,tiếng thìu thào,như người mới xuất viện :lol:
Khoan đục chassis éo phải dân cơ khí cực nhắm , mà tớ lại éo thể lào mang mớ bùi nhùi đi đá kiểu lão BC :mrgreen:
Đốí thủ là 2 dàn nono bờ nóc hết thuốc nặng kí cả nghĩa đen lẫn bóng nên phải chuẩn bị chu đáo , kéo pháo vào rồi có khi còn phải kéo ra :mrgreen:
Các bác cứ như thế làm em phải online cập nhập thời sự liên tục , ngồi hóng mà toàn nghe đài phát thanh , không thấy hình ảnh gì hết
Cặp đấy mà đặt lên cân thì còn nhẹ lắm, phải 2 cặp đấy mới so được với cục dual mono của em nhá :lol:
Ít nhất là ăn được khoản cân nặng cụ ạ. Trước khi thi đấu các võ sỹ đều phải nhảy lên bàn cân mà => có 2 vòng đấu là em ăn vòng đầu rồi :lol:
Gà máy còn chửa thấy đâu mà cụ cứ nói nhìu làm giề. Có gà thịt trước mắt thì cứ phải thịt chờ... gà máy ra giàng ạ :lol:
Tàu ngầm kí lô sâu hàng thì lộ hết bài ăn ti tàu nổi to xác à , em phải gánh trọng trách đạp chít cả cặp destroyer khủng của kụ tridung nữa nên kô nói chơi đc đâu :mrgreen:
Tàu ngầm Liên Xô thì sợ rồi, chứ Gà Liên Xô thì cũng thường thôi. Gặp gà chọi VN tắt điện hết :mrgreen:
em gà lắm! cái lỗ dây nguồn to quá mình dùng cở nào cho vừa các bác?(em theo chuẩn tây AWG) cám ơn các bác.