Bác Ruby ơi, em làm mất số ĐT của bác nên không gọi được. Loa SP 3000 của bác xong rồi nhé, bác ghé nghe thử xem sao nhé! Chiều nay 6h e có nhà, nếu được bác tranh thủ nhé ( kẻo e lại đi off chai mất đó hihi)
Bác Ruby này sướng thật, em nó được xuất viện rồi àm bác chẳng chịu đón về... chả bù cho em gái của em ..... khi nào em mới được ngủ chung với em nó bác revolution ới ời :lol:
tại vì e gái bác Ruby chửa bệnh một lần là xong còn e gái bác... chữa bệnh này xong rùi lại còn đòi chữa bệnh khác.... nên phải thử các loại thuốc để tìm nguyên do chứ!
Em nghĩ :roll: chắc tại em gái của em bị béo phì thành ra.... khó chữa, mà chữa xong thì bác xuống ký luôn :mrgreen: , ai bảo bác cứ cho em nghe mấy đôi loa của làm chi ..... :lol:
Có em! hôm qua em đi trể,gọi dđ cho bác ò e í,goi số bàn không ai nhấc máy :lol: ,bác offchai sớm quá :shock: .Chiều nay em qua bác! Kính.
Bác này ngộ nhỉ? sao lại ngủ chung với "em gái" mình? Nếu em gái của thằng bạn thì lại khác nhể?........khà...khà.... :shock:
Báo cáo các bác em đã nhận loa về rồi ạ! Khi qua chổ bác Đằng nghe thử chất giọng em nó thật tuyệt! làm em súc động quá :cry: mang niềm vui khó tả các bác ạ,ngoài vấn đề cãi thiện tiếng bass bác ấy còn "thổi" hồn vào cho em nó làm cho em nó mang luồng sinh khí mới...... :shock: :shock: .nhưng mới nhận về hôm nay chưa gép với bộ "cỏ úa" của em xem thế nào,tối nay về gép rồi em sẽ báo cáo với các bác tiếp! Kính.
Bác Ruby đâu rùi ??? có book lịch thăm e Trio hôm nay không để e còn sắp xếp, kẻo e lại đi off mất tiêu là cho chìm xuồng luôn đó!
Ơ em vác về rùi mà? hay em qua ôm luôn em Trio về nửa à? :lol: Cám ơn bác Đằng lần nửa nhá, em nó về hát "phơi phới" rùi nhưng tiếng thằng Onkyo nhà em thua xa thằng Nad nhà bác mấy quãng lận :cry: .Kiểu này em thấy nên mở rộng"phòng mạch" cho các bác nhà ta đở vất vã về loa nan y tí (trong đó có em.... ) Kính.
@ Ruby: hehe nhiều việc quá e nhầm! bác mà ôm luôn Trio thì bác Binh4d khóc bù lu loa chít e ! . Bác chạy khỏang 48 giờ là ổn. @ Binh4D bây giờ mà có ai trả bác loa Trio giá 1000USD thì cũng không bán nhé! vì nó đã hay vượt khỏi tầm tiền đó rùi! chít mất e phải trốn thôi!
Đừng quê bác ui! loa em sp3000 của em vừa"cổ" vừa "cỏ" mà sau khi ở nhà bác Đằng về bây giờ chất tiếng em nó củng cở 700USD à :shock: :shock: :lol: Thôi em củng trốn đây :arrow: :wink:
Đã bảo là em trốn rùi mừ 8) .Thôi lỡ bác quê rồi em làm cho bác "quề" nha, từ loa Nhật nay em nó mang chất tiếng hoàn toàn Ăng -lê luôn :shock:
Vui là chính bác ạ ,quả là cặp loa của em có nhiều kỷ niệm nên em mới không nở bỏ nó, lúc chưa giao lưu được với các bác em củng đem đi Nhật Tảo làm rồi nhưng có hát hò gì được đâu! :cry: họ chỉ làm mới lại và cho nó lên "tiếng" thôi chứ để nghe "nhạc" thì...... :cry: May nhờ có bác revolutionvn giúp chớ không em củng chẳng biết làm sao! bác ấy "hiểu" được em "cần" gì thì đã quý rồi,và với sự nhiệt tình ấy dành cho AE mới quen và không biết kỷ thuật như em là rất tốt,đáng trân trọng, nay em loa của em phát tốt thì em thấy đã thõa mãn với món hàng kỹ niệm của em và những lăng tăng trước giờ đã được giải tỏa. Mong các bác vui với em và những dòng chữ của em gửi tới các bác.Bởi với em nó mang ý nghĩa tinh thần rất nhiều. :lol: :shock: Kính.
@ Ruby: thật ra khi tham gia vào VNAV thì mình đã xem mọi thành viên như đã thân thuộc rồi, vấn đề là cơ hội để gặp mặt nhau mà thôi , bác không cần khách sáo. Về kỹ thuật về loa e cũng còn non nớt lắm làm sao bì với các bác cao thủ ẩn danh trên diễn đàn hay ngoài xã hội. Điểm khác biệt của e là tuổi trẻ luôn học hỏi cái mới và dám gạt bỏ những cái cũ nếu không còn phù hợp, sự tin tưởng của bác khi đem sản phẩm đến cho e chính là động lực và trách nhiệm mà e làm fải tốt hơn đó, cảm ơn bác, thân.
Em mới đi tỉnh về!!! vô topic này ngồi đọc, miệng cứ cười toe toét :lol: , chiều nay cho em quá đón em nó về nhé bác revolution ơi , máu lắm rồiiiiii , chúc mừng bác ruby nhé :wink:
À mà quên, thế bác cho em thêm tí ăng lê vào luôn nhá hahahah :lol: , em là em mê nhất câu bác nói ' loa nghe phải có hồn thì mới được'.