Báo cáo với các bác tình hình là Trio của em sau khi từ nhà bác revolution về đẹp trai ra hẳn, chắc do uống thuốc bổ nhiều :roll: , chất tiếng khác hoàn toàn hôm em nó bị cảm :lol: , trung trầm lồng lộn....!! và đặc biệt chất giọng rất ăng gờ lê... Cảm ơn bác Đằng nhiều nhé, em nghĩ bác nên mở hẳn 1 bệnh vện cho các em loa, vì nhu cầu này của các thành viên vnav là khá cao. Thân!!
sao bị cảm mà bv lại cho uống thuốc bổ hả Bình ?? chết thật....hèn chi em Trio của Bình cứ bị lồng lộn lên. Chất giọng Angle nữa hehehe.. em thử đưa đĩa nhạc Việt vô coi nó hát ra tiếngng Anh???? Theo anh thì Bình nghe loa celestion nhạc tiếng Anh mới hay. Ngưoi Nhật nói tiếng Anh dở ẹc à em. Đùa vui tí nhé có gì call anh. (bữa nay hơi horse tí) Thân, HST
hehehe không phải vì bữa nọ Trio của Binh4D là người Nhật mà cứ bắt nói tiếng Anh và Tiếng Việt nên ngọng níu ngọng no, e phải giải phẩu và tập phát âm lại cho chuẩn giọng Ăng-lê và Việt Nam í mà .