Em chộp được tấm hình này đâu đó trên forum diy lâu lắm rồi, nếu em nhớ không lầm thì nó là 1 phần của C4. Thân.
Các Bác ơi,vụ này em đã thử tìm hiểu qua rồi,cái loa nhà em có 2 modul (1 modul bas và 1 modul mid + treble),em đã thử tháo crossover trong thùng bass ra và thấy họ cũng mắc song song 3 con tụ 20uf 250V,em tháo ra và thay vô 1 con 60uf 250V thì âm thanh ra bị yếu bass đi hẳn các Bác ạ,đến giờ em vẫn không thể hiểu vì sao lại như vậy nữa.Các cao nhân nào đã từng thử qua giống em và hiểu được nguyên lý thì giải thích giúp em nhé.Chúc các Bác luôn có nhiều niềm vui DIY.Thân mến.
Cám ơn bác Audiophile đã chia sẽ kinh nghiệm với anh em. Em cũng không quên chuyện rì viu cặp loa của bác Tiểu gia và bác Vô Tư đâu, nhưng mà 3 tuần nay công việc nó đì em quá, cuối tuần rồi thì đi xem Montreal Audio Show. Em đề nghị bác Vô Tư chụp hình cặp loa bass chia sẽ với anh em để em lấy hứng mà viết tiếp, 2 bác tìm đâu ra được 4 cái loa bass đẹp quá, càng nhìn càng thấy đẹp. Thân.
Hôm nào bác rảnh chụp gần cái loa bass alnico này cho anh em chiêm ngưởng cái màng loa, bác chụp xa quá anh em không thấy gì hết , thân.
@Bác Mozart: Hôm nay Cá tháng 4, nhưng em đếch biết nói phét nên chẳng chém được mấy bác ạ :lol: Bác còn nhớ cái vụ phân tần cặp loa DIY của em không. Em có kể cho bác nghe vụ em nâng cấp tụ hoàn toàn bằng Solen cùng trị số và sau khi thay em đã rì viu cho các bác thấy nó kém hơn. Bản thân bác cũng funny với em là để xem lại thằng Solen :lol:. Nhưng bác biết không, giờ có topic này em mới kể. Phân tần cũ là toàn tụ mắc song song rất nhiều. Em thay toàn bộ Solen bằng 1 chiếc tương đương trị số. Vậy không lẽ nguyên nhân hồi đó là đây sao??? Giờ em đang dùng lại phân tần với linh kiện cũ. "ăn ra" 1 đống Solen :lol: Em tiếp tục bắc ghế ngôi hóng. Nhưng em em chỗ này sẽ có chiến tranh giữa phe đo bằng tai và đo bằng máy đây ạ
Bác Syen không biết nói phét, mà bác phét 2 chử chiến tranh thì chít em rồi. mà chiến tranh với ai đây nhỉ? nếu bác nghĩ em muốn gây chiến với Cậu Yếm là bác hiểu sai em rồi. :lol: Thứ nhất em chả dại tạo ra cuộc chiến mà em biết là em đã thua ngay từ đầu, em cũng là dân kỹ thuật nên em rành nhất câu lý thuyết đi trước thực hành, mà trên forum này ai hơn được Cậu Yếm về phân tần, em cũng đã từng PM cho Cậu Yếm nhờ cố vấn về phân tần. Thứ nhì, lúc nào em cũng quý Cậu Yếm, quý về cái sở học và quý về cái tình người nơi Cậu ấy, Câu ấy đã cố vấn rất nhiều phân tần cho anh em trên forum này, forum diy loa này có sống tới giờ này là cũng nhờ những người nhiệt tình như Cậu Yếm. Thứ ba, em chỉ vô tình đưa cái topic này lên đây, em vốn có duyên với cặp loa Hawk của Totem, chính cặp loa này dẩn em trở lại con đường Diy loa, nên khi mổ được cặp loa này ra, thấy bộ phân tần "kinh dị" như vậy , em không thể không đưa lên đây để anh em mổ xẻ, để chia sẻ kinh nghiệm, lúc em hỏi ý kiến của Cậu Yếm và bác Vô Tư, em hy vọng là 2 bác này sẽ giải thích được tại sao có sự khác biệt. Chỉ có 2 chử chiến tranh của bác mà em phải gỏ dài như vầy để tránh hiểu lầm Tại sao bác Syen không order một đống tụ Solen về nối song song, để chia sẽ kinh nghiệm với anh em nhỉ. :lol: Thân,
Thôi chít em, cái này hoàn toàn vô tình nhé. Việc em nói chiến tranh giữa phe đo bằng tai và đo bằng máy là có thật và nó đã diễn ra rất nhiều rồi. Còn nó vô tình rơi vào trường hợp của bác là em không chủ ý đâu. Bác và bác CY rất thân thiết và là những người lớn tuổi. Sẽ có thể xảy ra tranh luận chứ chiến tranh thì em tin là ko bao giờ có ạ. Vì vậy bác bỏ qua cho sơ xuất của em. P/S: Bác Cauyem có ghé qua đọc được thì bỏ quá cho em nhé. Còn vụ Solen thì ngại quá . Để khi nào mua mấy thứ khác thì làm lại 1 thể. Nhất định sẽ cùng chia sẻ vụ này với các bác.
Lúc đó em thấy tất toàn bộ tụ nên gặp ngay trục trặc. Sau đó em thay lại tụ cũ và chơi đến giờ. Để em bố trí làm thí nghiệm lại cho từng vị trí. Tuy nhiên, sau khi thay thì dải trung bị thay đổi rõ rệt nhất bác ạ.
Lúc em mới học ra trường, vì bận việc công ty và cái gì cũng phải học hỏi thêm nên không có thì giờ ,em đã bỏ audio một thời gian dài, có một hôm em đến tiệm audio của một người khách, đựơc ông này cho nghe thử Totem Model One và Hawk, em thực sự bất ngờ trước 2 cặp loa này, hôm sau em trở lại với dĩa Bài Tình Cho Giai Nhân của Trần Thu Hà, cặp loa Hawk đã đưa em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cho đến bây giờ em đã nghe nhiều cặp loa hay, và đã làm vài cặp loa hay (cho em ca một chút xíu :lol: ) nhưng it có cặp loa nào hát nhac Việt có hồn như vậy, đặc biệt bài Nụ Hồng Lẽ Loi nhạc Quốc Bảo sao mà em nó hát hay thế nhỉ. Tuần sau em trở lại với quyết định bê em Hawk về nhà, nhưng ông khách của em lại đi nghỉ hè và thằng manager của tiệm lại không dám bán cái giá mà ông khách cho em, nó bảo em trở lại sau, trong lúc tán dóc với nó, thằng này vô tình nói cho em biết là Totem chẳng có làm cái củ loa nào hết, cái củ loa trong Model One là do Dynaudio làm và Hawk do Scanspeak làm, vừa nghe tới đó đầu óc em làm việc dử dội, và em quyết định nghiên cứu để tự làm loa, và cặp loa Hawk đã dẩn em tới con đường bây giờ ngồi đây gỏ cho các bác. :lol:
Thật thú vị. Vậy cuối cùng dự án Hawk đã thành công phải không bác? Em tin là thế vì bác hành văn rất vui
Thất bại hoàn toàn, em dùng cùng cái mid-bass 15W, thay cái tweeter MB Quart của nó có giá khoảng $50 với cái Scanspeak 9300 có giá khoảng $150 lúc đó, nói thiệt các bác đừng cười , chứ căp loa clone của em nghe dở như ..... cứ ... ấy :lol: , cho tới lúc em mổ được nó ra em vẩn nghĩ là cái mid-bass Totem xài khác với cái mà em mua ở Solen. bây giờ em mới biết là nó giống y chang. Các bác đã thấy bộ phân tần quái đản của nó rồi, em xin nói thêm là trong thùng loa chẳng có tý xíu bông nào hết, chỉ có mốt miếng mút mỏng te phía sau loa mid-bass, còn lại thì trần như nhộng, thêm một đặc điểm nữa là phía trong thùng loa được sơn một lớp sơn giống như có pha cát. 2 cái mid-bass em vẩn còn giử cho tới giờ, định hôm nào làm loa center.
Em chưa được có cơ hội được nghe dòng này. Mấy bữa nữa vào SG thử ghé địa chỉ bác giới thiệu xem cò không để mục sợ thị. Nhưng như bác mô tả về cái thùng thì chất âm của nó thiên về trung âm, rộng rãi, dày dặn và ma quái. Bass có thể không xuống sâu thẳm và không có lực kiểu huỳnh huỵnh, nhưng sâu lẵng, mềm mại và da diết. Nếu nói về tần số thì xuống được khoảng 45Hz và chơi thật tốt ở khoảng 60Hz-70Hz. Em dự vậy nếu sai bác bỏ qua nhé
Em cũng đang đợi ý kiến của các bác đây, cái thằng này nó "weir" lắm bác ạ, hôm đi xem audio show có nói chuyen với hắn, em hỏi hắn về 5 con trở, hắn chỉ cười và bảo tại sao em không thay vào 1 con 5,6 ohm cho biết mà hỏi hắn làm chi. (cái giá trị 5,6 là do chinh miệng hắn nói ra), hắn còn bảo trong môt cap loa của hắn hiên giờ có dùng 1 cuộn cảm thay cho điện trở, nghe tới đó em tẩu hỏa luôn. em phải đi nguơc lên lầu tìm thằng Christian ở Solen để hỏi thì nó công nhận tay này có đặt một cuộn cảm thay cho điện trở, nhưng dùng bằng cách nào thì nó không biết. :mrgreen: