cái kiểu mắc nhiều trở và nhiều tụ song song này, e thấy avalon cũng thường hay sử dụng :roll: , nhưng tốn nhiều xèng quá
Thằng này công nhận quái thật mà có vẻ nó còn thích chơi kiểu kinh nghiệm với sáng kiến đè kỹ thuật mới chết bác ạ, như bác mô tả cặp này xuống được 35Hz và không bùng nhùng với kết cấu thùng cùng tí tẹo damping như vậy thì chứng tỏ quả sơn cát của nó có vấn đề lớn rồi bác ạ! Bác tìm hiểu thêm vụ chất sơn rồi chia sẻ với a e đi.
Bây giờ em xin trở lại lời hứa rì viu cặp loa cùa bác Tiểu Gia và bác Vô Tư làm, thực ra em đã nghe qua cặp loa này hồi tháng 7 năm ngoái, lúc đó nghe thì em cũng có thấy nó hay, nhưng chẳng gây cho em chút ấn tượng gì ngoài tiếng mid nó rung hơn bình thường, nên làm cho mình cảm giác giọng ca sỹ nó khàn hơn, hơn sáu tháng sau trở lại em cũng không nghỉ là sẽ có gì khác lạ nơi cặp loa này, vì hôm họp mặt anh em vùng Vịnh bác Tiểu Đồng có báo cáo cho biết “Cậu qua đây nghe lại coi, sao cháu thấy hình như nghe dở hơn lúc trước, mà không dám nói”, lúc đó em nghĩ “ái dà, kiểu này chắc là bị tẩu hỏa rồi, chuyện nhà không biết mà hàng xóm biết”. :lol: Nhưng hôm trở lại nghe, vừa cất tiếng lên giọng hát của em nó làm em kinh ngạc, cái tiếng mid sao mà nó nhẹ như bông, dịu dàng , mê đắm , khác hẳn lần trước em nghe, có thay đổi gì từ lúc bác Tiểu Dồng nghe hay không thì em cũng quên hỏi, nó làm em liên tưởng tới 1 lần đi ăn ở Sài Gòn , em ngồi cạnh bàn của Thu Phương nghe giọng nói của TP sao mà nó hay thế các bác à, người đâu mà nói chuyện cứ như là đọc thơ, không lẽ con gái Hà Nội đều nói chuyện hay như thế các bác nhỉ, nếu đúng như thế thì em chả dám đi Hà Nội đâu, ra đó thì chỉ có nước ....lạc lối về.( vì âm chứ không phải vì sắc, rước một em về nghe nó nói, khỏi diy loa làm chi cho nó mệt. ) Lúc em đi nghe một căp loa mới em cố gắng không nhìn xem em nó được đánh bằng thứ gì để cho có một ý kiến khách quan, các bác cũng thấy cặp loa này có 1 cái 1 super tweeter, 8 con tép, 2 mid và 2 bass, bác Vô Tư bảo rằng cặp loa này có 5 đường tiếng, làm sao thì em không có hỏi vì em đang bận nghe, bây giờ nghĩ lại em phục 2 bác ấy quá, 3 đường tiếng mà làm cho 3 dãi tầng hài hòa đã khó huống chi 5, mà cặp loa cũa bác ấy bass-mid-treble điều rất hài hòa với nhau, âm thanh đâu ra đó, guitare, piano, trống, contre bass điều nghe rỏ từ chi tiết. Tiếng bass mạch lạc rỏ ràng, nhưng lúc xuống sâu dường như còn bị dội giống như 2 cái loa bass không đánh ra cùng một lúc, cũng có thể là do phòng hơi hẹp so với khả năng của cặp loa bass này, chắc bác Tiểu Gia phải xúc tiến xây phòng nghe nhạc thôi. Còn 8 con tép cho ra một thứ âm thanh hài hòa với 2 con mid, phải gọi là hay nhưng theo em sức của 8 con tép đó chỉ đến mức đó thôi chứ không thể nào hay hơn nữa, nó thiếu một chút xíu chi tiết theo như gu của em , hay theo cái âm thanh mà em thường nghe mổi ngày, cặp này mà thêm cặp tweeter Raal là hết xẩy, nhưng hợp hơn hết có lẽ là Dynaudio Esotar. Hồi nảy giờ em khen nhiều nếu không chê thì các bác nghĩ là em ăn tiền rì viu của 2 bác ấy, bây giờ tới lúc em chê đây, trong hình các bác thấy như vậy còn đở đấy, chứ ở ngoài nó xấu vô cùng, có lẽ nó là 1 trong những cặp loa xấu nhất mà em đã từng thấy qua , mặc dầu 2 cái loa bass đẹp thật nhưng vẩn không che nổi cái xấu của cặp loa, phải chi em ở gần em sẽ phụ 2 bác ấy phẩu thuật thẩm mỹ cho em ấy. Nhưng có lẽ 2 bác ấy chỉ chú trọng tới phần nghe nhiều hơn phần nhìn. :lol: Như vậy cặp loa của em so sánh thế nào với cặp loa Hartsfield của Cậu Yếm và của 2 bác này? Phải nói thật rằng cặp loa của em có được khoảng 60% cái dynamic của Hartsfield và có được 70% cái thanh thoát của cặp loa của bác Tiểu Gia. Bây giờ em đang cố gắng để có đuợc 70% cái dynamic của Hartsfield, chuyện này em nghỉ là khả thi, và cố gắng đạt đến 100% cái thanh thóat của cặp loa của bác Tiểu Gia, chuyện này củng khả thi nhưng phải nhờ tới bác ấy, mặc dầu cặp Dynaco của em được thay toàn bộ tụ và trở với thứ tốt nhất em có thể tìm được, kể cả tất cả các chân tube, chỉ còn chừa 3 cái transformer, nhưng nó cũng có giới hạn của nó muốn đạt được trình độ như nghe ở nhà bác Tiểu Gia thì em phải cần 1 cặp tube 805 giống như của bác ấy. Chuyện đó mình hậu tính hả bác Tiểu Gia. Nhưng em có 1 thứ vỏ khí mà Cậu Yếm và bác Tiểu Gia không có , khiến cho 2 dàn đó không thể hơn được một cách thuyết phục cái âm thanh mà em đang có, đó là phòng nghe, âm thanh em nghe được ở nhà Cậu Yếm và bác Tiểu Gia chỉ là âm thanh 2 chiều, mặc dù cặp loa có biến mất nhưng sự tái tạo âm thanh chỉ dừng ở chổ tạo thành 1 hàng ngang thôi, chứ không như cái âm thanh 3 chiều mà em đang có, không những có chiều ngang mà còn có cả chiều sâu nữa, vào phòng của em các bác chẳng cần phải nhắm mắt mà cặp loa vẩn biến mất như thường, mổi thứ nhạc cụ điều vang lên trong chổ của nó, và có một điều đặc biệt là nếu em hàn lộn một mối hàn bên trái so với bên phải , vừa nghe là em biết liền vì sự tái tạo âm thanh 3 chiều biến mất, và âm thanh nó bi nghiêng về 1 bên, còn hàn lộn 2 bên thì chịu thua. Chút xíu cảm nghĩ về 1 chuyến đi hy vọng vài giòng này cũng chia sẽ với các bác chút xíu kinh nghiệm. Thân
Chưa thấy kết luận gì rõ ràng hết nên em thí nghiệm đại luôn. 0.Warm up amp 1h 1.Để nguyên hiện trạng, cùng nghe với vợ 1 bài lợi treble. 2.Thay con tụ 6.8uF 1 bên loa bằng cụm song song 2.0//2.0//2.7//0.47. Để bớt hiệu ứng placebo, em thay tụ Solen gốc = mấy con tụ SCR (mặc dù hình như mấy chú này chỉ có chữ in là khác nhau chớ ruột y chang nhau) 3.Mời vợ vào nghe lại chính bên loa đó so mới và cũ cùng vị trí 4.Đảo tín hiệu vào nghe loa còn lại để so sánh tiếp cấu hình mới và cũ khác vị trí Vợ em kết luận sau khi làm tụ song song thì treble sắc hơn, chi tiết hơn. Em khoái.