CẦN TÌM 2 BỘ SÁCH CŨ. BÀ CON GIÚP VỚI

Discussion in 'Thư viện VNAV' started by donothing, 1/3/07.

  1. donothing

    donothing Advanced Member

    Joined:
    1/11/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    CHÀO CẢ NHÀ !

    MÌNH ĐANG CẦN TÌM BỘ SÁCH "VẬT LÝ VUI" & "HOÁ HỌC VUI" CHO THẰNG CON TRAI.
    SÁCH NÀY IN RẤT LÂU RỒI (ĐÂU TỪ TRƯỚC 1985). BÁC NÀO CÓ THỂ GIÚP THÌ CHO MÌNH BIẾT VỚI.
    CẢM ƠN NHIỀU !
     
    Tags:
  2. hungcb125

    hungcb125 Approved Member

    Joined:
    30/12/05
    Messages:
    36
    Likes Received:
    0
    Location:
    nha trang , khánh hòa
    chào bạn
    cách tốt nhất là bạn ra thư viện , sách gì cũng có , cũ mới đều có cả
     
  3. donothing

    donothing Advanced Member

    Joined:
    1/11/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Nhưng thư viện họ đâu có bán sách đâu bác. Em muốn tìm để mua ý mà. Quên không nói rõ. Xorì ! :)
     
  4. hookman

    hookman Advanced Member

    Joined:
    22/5/06
    Messages:
    925
    Likes Received:
    3
    Bộ sách này khá hay, đọc vui,rất dể hiểu, nhưng lâu quá rồi bác ơi, mà hồi đó in giấy rất xấu, bây giờ nếu tìm được chắc cũng tan nát hết rồi.
    Thân
     
  5. pdq

    pdq Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    172
    Likes Received:
    0
    Location:
    SÀI GÒN
    Bộ này sau này có in lại rồi! rõ ràng và đẹp hơn bộ cũ. Bác ra các cửa hàng sách cũ hy vọng có đó.
     
  6. donothing

    donothing Advanced Member

    Joined:
    1/11/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Đúng rùi, mấy quyển em đọc hồi đó in trên giấy vàng vàng, bở lắm.

    Vâng ạ, Em cũng đã tìm ở khu sách cũ Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) và một số nơi nhưng chưa thấy. Em sẽ tìm tiếp nhưng bác nào lỡ ... nhìn thấy thì mách em với nhé.

    Thân !
     
  7. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Ôi. Bác nói sớm vài ngày biết đâu em cho bác bản photo. :)
    Thư viện gia đình của nhà em chắc là có.

    Tiếc thật
     
  8. donothing

    donothing Advanced Member

    Joined:
    1/11/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Đúng là tiếc thật, Em cố tìm xem sao. Nếu hết đường sẽ tìm bác nhé.
    À mà này, làm sao gặp bác được ?

    TB: Nghe nói bác hút con mèo ghê lắm hả ?
     
  9. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Bác cố tìm xem sao. Đọc sách thật bao giờ cũng sướng hơn là sách photo.

    Lúc nãy em có gọi điện cho bố em nhờ lục tìm giúp gửi vô cho em. Em sẽ photo tặng bác 1 bản (em cũng muốn đọc lại một lần nữa). Chứ tặng bản gốc có mà nhừ đòn với lão gia gia của em. :)
    Em đang ở SG bác ạ. Mà SG thì bác biết chỗ nào rồi. :)

    TB: Ai đồn mà ghê thế bác? :lol:
     
  10. donothing

    donothing Advanced Member

    Joined:
    1/11/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Hi hi, chẳng phải bác vừa hút con mèo vừa đọc VNAV sao. Thấy em hay không ? Chưa nhìn thấy mặt mà biết rơ nhé.
     
  11. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    thông báo với bác một tin vui ! sách đó đã được in lại , hiện đang có mặt ở các nhà sách , nếu tìm ko ra thì em sẽ mua hộ bác ! 2 cuốn này hồi xưa em rất thích đọc , sau vài lần dọn nhà thì mất tích ! sách em hồi xưa in trên giấy trắng do Liên xô tài trợ trông rất đẹp !
     
  12. donothing

    donothing Advanced Member

    Joined:
    1/11/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Cảm ơn bác 208 nhiều. Sáng mai em sẽ đi nhà sach lại lần nữa.
    À bác nhìn thấy ở nhà sách nào vậy ? Em ở TPHCM.
    Thân.
     
  13. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    bác thử ghé các nhà sách Nguyễn văn cừ nhé ! hôm bữa em thấy nó ở nhà sách NVC trên đường CMT8 gần nhà em !
     
  14. donothing

    donothing Advanced Member

    Joined:
    1/11/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Chào các bác,

    Hôm nay em đưa con đi sinh hoạt hướng đạo xong tiện thể ghé nhà sách Nguyễn Văn Cừ (đường NVCừ). Em đã tìm thấy 2 cuốn Vật lý vui, nay NXB Thanh niên in lại với tên mới là "Vạn vật lý thú". Sách vẫn giữ nguyên phong cách cũ là;
    - Hình đen trắng. (Dĩ nhiên rồi, bản gốc tiếng Nga là trắng đen mà)
    - Khổ nhỏ hơn khổ giấy tập học sinh.
    - Giấy đen thui gần giống như ngày xưa em đã đọc.
    - Bìa in đẹp.
    - Giá hợp lý 28.000/cuốn 1 và 35.000/cuốn 2.
    Nói chung là tốt. Nó gợi lại nhiều kỷ niệm ngày xưa còn đi học toàn tưởng tượng theo sách chứ không được thí nghiệm như bây giờ. Hi hi ...
    Còn bộ "Hóa học vui" nữa, không biết đã tái bản chưa?!

    Cảm ơn bác 208 nhiều nhiều.
    Bác Thanhchi ơi, cảm ơn bác nhiều nhé ! Bác không phải vất vả photo cho em nữa.
    Hôm nào có dịp offline sẽ hậu tạ các bác ... 1 ly fê đá + ba điếu con mèo :D
     
  15. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Thế nếu bác tìm hóa học vui vỡn không ra thì nói em nhé.
    Gia gia của em mới gửi vô nè. :)

    "1 ly fê đá + ba điếu con mèo" : cái này thì em không dám ... từ chối đâu :lol:
     

    Attached Files:

  16. donothing

    donothing Advanced Member

    Joined:
    1/11/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Ối giời ôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sách của bác còn cổ hơn quyển của em đọc ngày xưa nữa. Hồi em đọc hình như nó xuất bản năm một chín tám mấy ý.
    Em sẽ tìm gặp bác ... một ngày không xa.
     
  17. nhuthungfoto

    nhuthungfoto Advanced Member

    Joined:
    10/4/06
    Messages:
    4.735
    Likes Received:
    53
    Mấy hôm nay em cũng nghĩ trong đầu sẽ đi tìm cuốn " Vật Lý Vui " cho thằng cu nhà em ( nó mới học lớp một mà mê đọc sách lắm ). Hồi nhỏ em cũng mê cuốn này đi đâu cũng kè kè nó trong tay .... Hôm nay xem được topic này thì mừng lắm, chiều nay em sẽ ghé nhà sách NVC
    Cảm ơn các Bác nhiều lắm.
     
  18. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    ủa ! sao cuốn của thanhchi khác cuốn em đọc nhỉ ? của em là sách của Liên xô dịch thành tiếng việt !
     
  19. donothing

    donothing Advanced Member

    Joined:
    1/11/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Cuốn này tái bản ở Việt nam chắc đến 5 lần ấy nhỉ.
    Sơ sơ nhé:
    Cổ nhất (tạm thời): bản của bác thanhchi.
    Cổ nhì: bản em từng đọc. Bìa màu xanh, chữ đen. In cỡ 198x
    Cổ ba hoặc nhất: của bác 208 bản in dùng giấy viện trợ.
    Mới nhất: bản em vừa mua :D
     
  20. sonthach

    sonthach Approved Member

    Joined:
    13/5/06
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Tôi nhớ hồi tôi còn học lớp 7, lúc đó 12 tuổi, đọc quyển vật lý vui của Perelman thấy cũng vui vui, nhưng có nhiều chỗ không hiểu nổi. Sau này đã là thấy giáo dạy đại học và cũng dạy cái món vật lý đó, dần dần mới hiểu ra. Kể chuyện thật 100%, xin mọi người đừng cười, sợ rằng cho trẻ em lớp 1 đọc chắc không ổn. Thưở ấy tôi vừa đọc vừa hỏi mẹ tôi vặn vẹo tới lui, kết quả là mẹ tôi chẳng thèm trả lời luôn.
    Nếu cần đến mấy quyển sách đó thì tôi có thể cho mượn để photo lại. Vẫn còn giữ chúng, cũng được 30 năm rồi đấy.
     
  21. DũngAudio

    DũngAudio Advanced Members

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    1.896
    Likes Received:
    142
    Location:
    Saigon Q3.
    :p các bác làm em nhớ đến thời quậy phá cũa em quá ( lớp 8) . em cũng rất mê hóa . thường đến nhà ông anh ...chôm hóa chất về thí nghiệm vui
    có lần lấy lưu huỳnh trộn với mạc sắt nung thành 1 cục đen thui. đem vào lớp , lén bỏ vào ngăn bàn cuối . đợi cô sắp vào thì trút hết vô lọ acid sunfuric ( H2SO4) ......kết quả : được phép nghỉ tiết học đó.:lol: may mà em đã pha rất loãng , nếu đậm hơn nủa thì cái lớp kế bên chắc cũng được ra chơi chơi luôn
    em thì thấy sợ đến bây giờ , thấy nó nghiêm trọng quá vì cả ban giám hiệu với bảo vệ điều tra hết cả tuần lể .
    còn vật lý thì dể ẹc , cục hít ( nam châm ) hình móng ngựa có 2 cực ở 2 đầu . nghe đồn là có dòng điện chạy qua thì nam châm sẻ rất mạnh ....cho hít 2 cây kim ở 2 cực xong ..dí vào ổ cắm điện...kết quả : không thấy cục hít mạnh mà bị nổ đom đóm mắt với 1 trận đòn mạnh :lol: :lol:
     
  22. donothing

    donothing Advanced Member

    Joined:
    1/11/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Em đồng ý với đại sư "sonthach" rằng học sinh cấp 1 đọc cuốn Vật lý vui sẽ không hiểu hết. Nhưng thực sự đọc những cuốn sách ấy xong nó kích thích mình tìm tòi khám phá hơn nữa phải không ạ.
    Em còn nhớ năm em học lớp 10 (hồi ấy bọn em học lớp chuyên Lý). Em nói với bọn nó là điện một chiều có thể "chạy" qua biến thế và nâng áp lên được. Cả đám con trai chửi em khùng :D. Thế là cá độ. Em cho thằng cầm đầu đám "chống đối" cầm hai tay vào 2 đầu cuộn 110V của cái biến thế (hồi ấy toàn điện 110V), em thì cầm cái bình ắc quy 6V chích vào ngõ 6V biến thế. Thằng cầm đầu kia nhảy dựng lên, con mắt nó đứng im nhìn em trừng trừng ... úi trời ... em tưởng nó chết (vì em biết chắc là nó sẽ bị giựt). Vài giây sau, nó bất ngờ đấm vào mặt em một cái và bỏ đi ... Đau ơi là đau.
     
  23. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Nếu bác nẹt nẹt 2, 3 cái chắc bác bị đấm 2, 3 ... chục cái quá. :lol: :lol: :lol:
     
  24. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Sau khi đọc xong cuốn sách "Vật lý vui" thì em làm được một cái máy phóng hình bằng hộp cacton và kính lúp ! cả bọn trong xóm phục sát đất ! he he thế là mở dịch vụ chiếu phim....tĩnh ! mỗi lần coi phải đóng 10 tấm hình siêu nhân ! :D
     
  25. donothing

    donothing Advanced Member

    Joined:
    1/11/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Em mà nẹt nẹt như bác bảo thì bây giờ làm gì còn ở đây mà bốc phét chứ ...

    Ồ !!!!!! Té ra bác 208 trẻ gớm nhể. Hồi bọn tớ làm gì có hình siêu nhân mà chơi. Toàn chơi hình chú bộ đội & lính Mỹ thôi. :shock: :roll:
     

Share This Page

Loading...