Em nhớ còn cuốn Toán học vui nữa các bác ạ, nhưng lúc em đọc thấy... không được vui bằng cuốn Vật Lý Vui, chắc tại vì em dốt toán bẩm sinh nên... Những cuốn của bác ThanhChi đúng là những sách ngày xưa em đọc. Cảm ơn các bác nhiều.
Đúng là đọc xong cười muốn bể bụng luôn ! Em o Sài Gòn, E cũng muốn được thưởng thức lại những tác phẩm trên hok biết liên hệ với mọi người như thế nào ! Thành viên mới nên chưa biết ai là ai hết Rất mong được giao lưu, chia sẽ cùng mọi người !
Các bác ơi! Em cũng thích 2 cuốn sách này lắm! Không biết ở Hà Nội có hiệu sách nào bán không nhỉ? Bác nào biết chỉ giúp em với! Cảm ơn các bác trước!
Đọc topic này làm em nhớ lại thời sinh viên mua sách củ, nhớ khu chợ sách củ đường Ký Con quá. Hiện nay, khu sách củ ở SG bác có thể ra đường Nguyễn Thị Minh Khai (bên hông BV Từ Dũ), hoặc có vài tiệm trên đường Trần Hưng Đạo (Cảnh Sát Giao Thông, và trước trường Trần Hưng Đạo), hoặc có thể khu chợ sách củ đường Trần Nhân Tôn (bên hông Tổng Cty thuốc lá VN), hoặc đường Nguyễn Chí Thanh (gần trường Đại Học Dự Bị củ),... còn lẽ tẽ vài tiệm khác nữa em nhớ chưa ra.