Chào các bác. Bắt chước các chú khoai tây, em xin gởi lời Chúc mừng năm mới đến các bác. Năm mới này em sẽ có một cặp loa kha khá để mà ăn tết thêm vui vẻ nên lên đây chia sẻ cùng các bác để các bác chúc mừng em cái. Các bác đoán xem tại sao em lại gọi nó là "loa mang hai dòng máu" nhé (Half-blood Loud Speakers) Kính các bác.
Cái để dưới cái loa cắm điện-bật công tắc- chắc kêu to lắm. nếu ghé tai vào chắc nhiều dòng máu chảy ra.
Em ở HN đang nghe foxtes 206e, nếu bác cũng chơi củ như của em thì hôm nào cho em nghe ké tí nhé . Em đang đánh bằng MF A-100X, tiếng hơi cứng k biết sau vài trăm giờ chạy rà nó có mềm hơn k
@ vtrung_khoa Chúc mừng bác mới ngày đầu năm mới đã thấy bác hên rùi. @cuanmpiano Cái đó em burn đến giờ hỏng mất màng loa rùi mà vẫn thế.
Em lai đoán đây chắc là máu DIY và Electrovoice Nhưng mà như vậy vẫn chưa phải là "2 dòng máu" híc có lẽ là fotex + onken thật rùi :shock:
:shock: Hình như cái cưa bác ấy để sẵn đấy cho tiện nếu đôi loa vừa DIY xong mà nghe k vừa tai thì :shock:
Bác là 1 Bác đóng loa là 2 2 ông cùng chảy máu vì đóng cái thùng loa này. Nguyên nhân thì nhiều: bị dằm đâm vào tay, bị búa đóng vào tay, bị kẹt tay khi gắn loa, ông này bụp vào tay ông kia, bê loa bị rơi vào chân, v.v và v.v... :lol: Có khi vì bác kia làm cái ê-căng xấu quá nên bị bác tẩn 1 phát cũng nên :lol: Chúc bác vui duyên mới với em loa đi-ai-oai này :lol:
Chào các bác! Với em cũng như một số anh em mê Audio, lúa gạo ít nên phải học hỏi mày mò tìm đường đến La Mã "gần" nhất. Với cặp loa "cũ" của em (Wharfedale sp-88 ), mua hồi đầu năm 2007, sau khi phối ghép với 5 loại Ampli (trừ đèn) Sansui, Marant2, Quad, Pioneer, Luxman và 3 đầu đĩa CD. Cuối cùng em quyết định đổi loa... Em ôm về một cặp loa có hạng: Altec ... Nhưng vội cho đi vì 3 dải, được mid treble nhưng mất bass! Có lẽ càng tiếp xúc với loa, trình độ nghe của mình càng nâng cao... để rồi JBL4344, hoặc Tannoy Stirling... là đối tượng nhắm tới Một số chọn Fostex 206, 208... để đánh với đèn. Nhưng Fostex lại phải ghép thêm kèn như bác Rùm nhưng bass vẫn hỏng! Vẫn phải kiếm bass? Crossover... Sao gọi là toàn... toàn dải. Nói về cặp loa của em Wharfedale sp-88 (mấy bác Shop ở Sài Gòn đều bí): Treble - Tweeter mid = bass = 6" 5 Loa cột - độ nhạy 90 - cao 1m1 rộng 21 sâu 40 nặng 38kg/cái Có chất âm : mid khá, treble dịu, bass bùm bùm như "children"! Nên em quyết định thay củ bass 12" vao thùng onken đóng nhái Tannoy! Vì em mê nó lắm. Có cơ hội sẽ đi cướp! Và củ bass 12" là củ Pioneer cổ: màng nhôm, em dùng phân tầng của Wharfedale, đặt củ loa lên thùng Wharfedale để thử. Và ... OK. Thế là máu DIY bốc lên. Ngày đi cầy, tối về lắp ráp - 1 tháng. Máu Anh hòa với máu Nhật! Tiếng mid treble của Anh Bass của Nhật (hơn bass cũ xa...) Cặp loa "mắt xanh mũi tẹt" nhưng vẫn còn hơi rối. Nghe đĩa của bác Dũng Audio thì ổn. Hiện đang phối ghép với: CD Sony XA5ES Amp Luxman L570 Tạm hài lòng ... Với tầm giá. Các bác cho ý kiến giúp em với! Kính các bác!
Cảm ơn các bác đã có lời chúc mừng. Mấy hôm nay em bận tối tăm mặt mũi nên không có thời gian trả lời cũng như thêm một vài hình ảnh về cặp loa này nữa. Em hẹn các bác vài bữa nữa sẽ có thêm một vài tấm hình lúc lắp ghép loa, cũng như hình ảnh chi tiết hơn về cặp loa của em. Còn về hình ảnh lúc chế tác thùng loa thì thằng cu con nó lỡ tay xóa hết mất tiêu rồi. Uổng lắm các bác ạ. Phải xem mấy tấm ảnh lúc thử nghiệm mới thấy... mắc cười cơ . @MUATHUVANG và dungext : Để cái máy cắt ngay đấy nghe nó mới thấy hay, còn không để cái máy cắt thì phải chạy qua phòng bên cạnh nghe mới thấy hay cơ Kính các bác.
Chào các bác, Mãi đến hôm nay em mới có thời gian để upload ảnh lên. Sau đây là một số tấm ảnh em còn giữ lại được, còn lại mất sạch Kính các bác. Cặp loa Wharfedale nguyên bản, mid treble tốt, bass nghe bong bong. Tháo bass ra. Thay bass 6"5, đè bass 12" Pioneer vào Đang thử với cặp bass to thay cặp bass nhỏ, cảm nhận bass to hay hơn bass nhỏ. Nhất 9 nhì bù, ăn thua mình gan... chơi liều. Đóng vào thùng ONKEN "tự chế".
Báo cáo các bác, Trong tinh thần DIY, và sau bao đêm canh me... em ôm được 1 cặp Fostex FW 305 second hand (hàng mới ở Madison đã sold out). Em đã thay vào cặp Pioneer cổ, và kết quả là bass sâu và mềm... Sương! À mà loa Fostex em ôm được sản xuất tại Nhật các bác ạ.
Chúc mừng bác Trung, vậy là mấy hôm bác ngồi quán của em, quan sát rồi về nhà im im làm nha . vậy là bác còn dư để DIY thêm 1 cặp nữa . :lol:
to Rumbeng: Em chủ yếu là lắng nghe và học hỏi. to Billy the Kid: Rất tiếc em biết vnav quá muộn nên em trải qua con đường đau khổ này hơi bị nhiều bác ạ. Hôm nay thì tạm dừng ở bến này thôi ạ.
Re: Đến hôm nay bác Trung đã có nhiều thay đổi bộ giàn đáng kể, bác nên show hình cho anh em chiêm ngưỡng bộ dàn altec hiện tại.
Đây là tập 1 bác ơi. Đã sang tập 2 rồi ... :mrgreen: :roll: :lol: Xin mời bác : viewtopic.php?f=43&t=75419 Thân ái
Bác chủ, em thấy tập 01 là "Onken ngẫu hứng" trong đó có nhiều phần nhưng chưa có hồi kết. Và bây giờ tập 02 là "Cặp loa mang hai dòng máu" sẽ cũng có nhiều phần phải không ah? Tương lai cho tập 03 có thể là GOTO (đi đâu đấy) :?: :lol: Kính, Hipster05
Xí lộn bác ơi, tập 1 là hai dòng máu, tập hai cho đến ngày hôm nay ... GOTO thì không dám mơ. "go to..." thì cái gì đến sẽ đến không định trước được ! Có những điều bất chợt ... bỗng thành hiện thực. Nhưng có khi trong tầm tay, mà mãi xa tít mù. Thôi thì cứ vui với ngày hôm nay đã ... Thân ái
Em lộn cũng đúng thôi vì chủ biên tập là Bác mà? Trong audio kèn sáo thì khác biệt, có thể có nhiều $$$ nhưng chưa chắc sẽ có một dàn DIY audio kèn sáo tự tìm hiểu, học hỏi rồi làm ra, sau đó phối ghép trong ngày một ngày hai mà hay, tốt, hoàn chỉnh được..... "tự nhiên bỗng thành hiện thực" điều này hơi khó khăn Bác ah, vì có thành hiện thực đi nữa thì âm thanh của nó cũng cần phải xem xét lại...hihi Không làm gì hôm nay thì ngày mai giống như ngày này năm trước :!: Nhưng em thấy Bác thật sự đam mê, và chia sẻ... đó là điều rất quan trọng để đi đến thành công trong môn chơi này Kính, Hipster05