Cặp loa mang hai dòng máu

Discussion in 'Loa' started by vtrung_khoa, 1/1/08.

  1. vtrung_khoa

    vtrung_khoa Advanced Member

    Joined:
    13/4/07
    Messages:
    729
    Likes Received:
    24
    Nhìn hình thế chứ, trước mặt thì ... :roll: :mrgreen:
    Đã pm cho bác
    Cám ơn bác Hipster nhé .
    Cũng nhờ học hỏi của các bậc đi trước, và liều mạng chọn con đường hơi riêng một chút... Cho đến nay cái tai cũng kha khá đủ để nhận biết cái âm thanh chân thực của cuộc sống để làm đích vươn tới, nhưng vẫn dặn lòng sờ lại cái túi, kẻo cái tay vung quá trán thì chít. Dàn máy để phục vụ mình, chứ không phải mình làm nô lệ cho nó (một lão tiền bối đã dặn mình như thế). Phải tìm mọi cách để cho nó hát hay nhất trong khả năng của nó.
    Người rộng rãi tiền bạc nay ôm cái pre hãng này, không hợp, mai ôm cái pre khác về.
    Còn mình phải suy tính tại sao giải này đẹp, giải kia chói, cứng ... rồi chờ cơ hội đi tìm bóng, tìm dây cho e nó, cho cái power đánh giải không hợp tai ấy nữa. À mày chói à, ông cho Mullard (6DJ8) vào , ôi dịu ngay ! Pre cũng là linh hồn của dàn máy đấy.
    Mấy sợi dây tín hiệu cứ thế đảo qua đảo lại đến lúc ưng ý giải này. lại chê giải khác (mà toàn dây dỏm ấy chứ !), rồi lièu mạng ôm về cặp dây Nordost loại rẻ tiền nhất để dành riêng cho từ D/A đến pre, âm thanh khác biệt ra hẳn . Chi tiết tách bạch.
    Cứ thế, mình suy luận ra sự liên kết giữa các giải với nhau. Mình điều chỉnh giải bass, cũng chính là chỉnh giải mid đấy... Nếu mid chói gắt, lạnh lùng, cắt bass cho cao lên một chút. Và ngược lại nếu míd quá dầy, đục, không rõ, cắt bass xuống thấp hơn ...

    Vài dòng lan man sau một ngày quá mệt mỏi ... Biết đâu giúp chút ít gì đó cho cowboy nhỉ ?

    Thân ái
     

Share This Page

Loading...