Báo cáo các bác, audio có nhiều trường phái quá rồi. Em cảm thấy ngày càng... loạn chưởng. Do vậy mới mở chủ đề này để bóng bàn xem nên chơi kiểu nào. Tóm lại thì con người ai chẳng hướng đến cái tận cùng (hi ènd). Tận cùng ở đây được hiểu là nhất. Có nhiều cái nhất, nhưng tóm gọn lại thì có 4 cái nhất chính: - Mắc nhất. - Rẻ nhất. - Nghe hay nhất. - Nghe dở nhất. Tổ hợp 4 cái nhất này ta có: 1. Mắc nhất nghe hay nhất 2. Mắc nhất nghe dở nhất 3. Rẻ nhất nghe hay nhất 4. Rẻ nhất nghe dở nhất. Tới đây thật dễ dàng để chọn cách chơi. Cá nhân em thích chọn theo thứ tự ưu tiên sau: 1. Rẻ nhất nghe hay nhất. 2. Mắc nhất nghe hay nhất. 3. Rẻ nhất nghe dở nhất. 4. Mắc nhất nghe dở nhất. Như vậy xem ra rẻ thì tốt hơn mắc và hay thì tốt hơn dở. Và có lẽ đến đây cũng chẳng ai có tranh cãi gì. Nhưng làm thế nào để rẻ nhất nghe hay nhất? Mời các bác bóng bàn.
Lấy giá trị bộ dàn thằng cha mình đang ghen ghét đố kỵ nhất ra tham chiếu. Bộ nhà mình rẻ hơn mà tự nghe thấy hay hơn là "đã" nhất. Chơi audio là "phải biết AQ"
Chào các Bác theo em : audio thi không bao giờ có cái nhất, vì ta vẫn phải đi tìm cái ta thấy thiếu,,, Thân
Em e rằng 4 vấn đề trên không thể rút ra kết luận cuối cùng được vì em cũng theo quan điểm của bác Cai về tính chất của 4 yếu tố: hay và dở chỉ có thể định tính chứ không thể định lượng được, còn rẻ và mắc tuy có thể định lượng được nhưng cũng rất khó vì phải quy về một mối là cùng loại thiết bị và cùng thời gian sản xuất. Do vậy, khi kết hợp 4 yếu tố trên cho 4 vấn đề như bác chủ nêu thì có lẽ bàn đến vô cùng cũng chưa giải quyết được vì không thể định lượng cả 4 vấn đề trên vì trong mỗi vấn đề đều có những yếu tố không thể định lượng được :roll: :lol: Mời các bác bóng bàn tiếp :wink: Thân
Em chơi kiểu ( Audio )...tự sướng...là đã nhất :lol: Phần cứng thì phù hợp phòng nghe , vừa túi tiền...tránh xa chạy đua vũ trang , không cứ nhất thiết phải là thương hiệu , hoặc đẳng cấp...miễn hợp cái tai và con mắt..là sướng Ước mơ...càng nhiều phần mềm tốt...càng sướng Giá trị , thương hiệu và đẳng cấp không thể sướng bằng...tự sướng :mrgreen: Cứ...tự sướng được thì cái gì cũng..nhất hết các bác nhỉ...hihihi ( Có vẻ hơi khó thực hiện ) Có bác nào...sướng...giống em không :?:
Em đồng ý phần đo đỏ ạ. Từ đĩa cóp pi 5k TQ nát bét nhè đến XRCD càng nhiều chương trình và nhiều thể loại nhạc càng sướng. :lol:
Cái này bác nói vui nhưng cũng đúng vói 1 số người đấy. Tôi biết 1 nhóm gồm mấy ông lớn tuổi chơi fisher dynaco Ar nói chung là đồ audio xưa, cứ hễ thấy có ai chơi AR là rủ nhau đến nghe, kiểu gì về cũng sướng vì nó ghép AR kO hay bằng mình, ampli nhà mình rẻ hơn nó nhiều mà ra chất hơn. Bữa bia hàng 2,3 tháng sau vẫn đem ra chê bai khoái chí. Kiểu AQ đấy cũng có lợi ích là tự đắc bản thân mà ít đổi chác tốn tiền.
Chơi như nhâm nhi cà phê... Không uống cái ực đổi ly khác Cảm nhận vị cà phê đắng, ngọt, thơm thế nào Tám với bằng hữu Ngắm người đi đường cho vui mà không ước tất cả là của mình Biết là uống chơi thôi
một bên định tính bên kia là định lượng nên so sánh cũng hơi căng Lượng ngân ra nhìu nhưng tính chẳng thêm là bao đôi thì còn đi ngược lại thì bỏ mom :lol:
Đừng ai tranh vị trí "rẻ nhất mà hay nhất" của em nhé!! Tổng giá trị bộ dàn của em còn chưa bằng cọng dây Hi-end mà nghe hay chết người!! hé hé!!
Vâng nhưng nghe tai nghe vẫn hại tai lắm ạ. Bác phải chơi loa có sẵn trên laptop thì mới đỡ phải lo cho tai. :lol:
Chơi Audio Hi-End đến cỡ D200 mà được có mỗi như thế thôi thì chuyển xừ sang chơi bằng Ipod IXUS cho nó lành ạ! Chắc tại lười không chụp rô đa nên nó "cóng"! :lol: :mrgreen:
Âm thanh hay nhất là 1 khái niệm rất trừu tượng, nó tùy thuộc vào sở thích của lỗ tai mỗi người, cũng như cái dd9u77o75c định nghĩa như: "đẹp là cái gì người ta thích", hic