dạ, kính các bác, số là em có 1 cặp bass vứt nóc tủ lâu ngày. Nay đem ra dùng thì thấy cái loa nó nát hết rồi. Chỉ còn mỗi khung loa+nam châm là ngon. Nhờ các bác bảo em mua màng+cuộn dây+nhện loa ở đâu chỗ chợ trời là tốt ạ? Em thích tự làm, ngại mang ra chỗ kiểu mấy anh Hòa loa lắm rồi, đợi gì mà tận cả tuần sốt hết cả ruột. Mong các bác cao niên chỉ giùm em.
à quên, cả cái râu loa nữa chứ nhỉ. Mà các bác tiện thì báo giá chi tiết giùm em lên đây nhé, và chi tiết cưả hàng nào nữa. Để có gì em còn chém lại. Chúc các bác ngày mới an lành.
quan trọng là sườn loa và nam châm có phải là hàng xịn ko hay dỏm bác ah ! loa mấy tấc ,đường kính coil bao nhiêu mm râu loa thì 10k là xài đủ 1 cặp màng và gân loa nếu loa 2 tấc thì 30k là loại thường nhện cao tay 20k nữa 1 hộp keo con chó 23k
loa xịn chứ bác, củ kiếc tươm tất lắm ạ. loa bass 2,5 tấc nhưng mà đường kính cone là 4cm lận. Nặng lắm các bác ạ. Đôi này oánh em bảo đảm hơn hoặc ngang ngửa s90d, s70 của nga đấy ạ. Nhưng mà loa gì, đời gì thì em ko thể biết được. Các bác tư vấn tiếp đi
có gì bác phải chụp tý hình hoặc thông số để ae nhòm ngó mà tư vấn chứ.chứ cứ thế này thì.... thà bác cứ để yên trên nóc tủ có khi lại hay?
em chụp 1 loa thôi, loa kia cũng như vậy à. cái màng nó rách tơi tả rồi, còn cái cuộn dây, em vừa tháo ra cái lơ đi 1 lúc chó gặm mất ạ. hx
ko thấy tên hãng nhĩ coil 38 chứ e chưa thấy loa coil 40 như bác heeeeeeeeee thấy củ này củng hoành tráng nhỉ mặt bít dày bao nhiu bác làm lại hết cao tay lắm thì 150k là ok bác ah
Mà em cũng công nhận chưa bao h thấy loa 25cm nào mà lại coil 40mm như cái của này. Em nhớ cặp này ngày xưa em mua lại của thằng bạn, 1 lần đi đám cưới em nghe nó hay quá nên cà bằng được về. Xong ngày qua tháng lại nhiều việc quá, em lãng quên mất. Mấy hôm này ở nhà mưa chán quá em lôi ra,hx. Ko biết rồi thế nào đây,
hì, em lại rơi vào tình trạng giống của bác xuantuan rồi. dạo nọ em thấy bác diy đôi bass 30 mà, cũng bị giống em thì phải. Theo bác thì của em đọ lại bác ko ạ?
hjjjjjjjjjj ! loa em bas 30 mà coil có 34mm thôi ah mà nam châm alnico , mặt bít dày 10mm lận đó nhưng làm lại hết có 100k ah . hjjjjjjjjjjjj bác cứ làm lại xem sao còn đọ chắc loa em thua :lol: :lol:
em hỏi khí không phải chứ độ dày mặt bích là độ dày cái gì ạ? Như em đã nói đầu đề là em muốn tự làm cơ. Em cũng có chút khéo tay mà mang ra hòa loa, cường loa lại phải đợi sốt ruột.
mặt bít là miếng sắt nằm giữa nam châm và sườn loa đó . heeeeeeeee tự là củng hay nhưng e ko biết coil 40 có bán sẵn ko hay phải đặt vì mua coil bán sẵn ngoài chợ thì toàn là loịa 34-38-51 ko biết 40 có hok / heeeeeeee mua toàn bộ về ráp thì củng giá đó thôi nhưng nếu e em kiếm loại màng cước màu vàng cho hi end heeeeeee sườn loa bác nó dập thép dày ko bác , trong này em củng đang kiếm bộ sườn 25 mà chưa ra đang dự dịnh làm 1 cặp loa hi end vừa nghe nhạc vửa trưng bày luôn :lol: :lol:
à thế thì cái mặt đấy dày 0,75cm thôi.sườn nó cũng dày khoảng 1 li thôi bác ạ.định mấy hôm nay đi sắm sửa mà trời hà nội mấy hôm bất cập quá ạ. Em nhìn cặp củ mà lại ngứa tay quá đi. Đang nghe tạm cặp loa nỉ sony mặt vàng vs receiver pioneer cũ.
ơ kìa các bác trên này đi đâu hết rồi ạ,hic, trời rét vầy các bác phải ở nhà với vợ con nghe nhạc thỏa chí chứ ạ.
kính các bác, hôm nay là thứ 7, trời rét. em quyết định đi xuống chợ trời 1 chuyến tìm hàng xem thế nào mặc dù chưa có bác nào tư vấn cho em cả. 2h chiều em bắt đầu đi, đầu tiên vào gửi xe và đi loanh quanh. em tìm lên chỗ đầu phố thịnh yên đối diện bên tuấn long hỏi thử, thì mấy lão giở cho xem, kết quả là cuộn dây coil thì ko có, màng loa ngon cũng ko, toàn hàng lởm ko à. tiếp đến, lão chỉ em sang số 16 thịnh yên mà mua, em sang đấy thấy cửa hàng chả thấy linh kiện loa đâu, toàn loa vi tính tàu, em vào hỏi thử, lại ko có. em lại ghé chỗ ngã 3 đầu chợ tiếp, có cái nhà ở chỗ vuông góc mặt đường, em hỏi xem có màng loa ko, bảo có,lấy loại bao nhiêu phân, bảo 25 phân, rồi dẫn vào xem, em cũng mừng thầm, thế rồi em bảo là có cả spider, cuộn dây ko, bà chủ lắc đầu bảo chỉ còn mỗi khung thì thôi ko bán nữa, mất công. .. em lại loanh quanh đi bộ vào khu chợ trong, dọc ngang suốt 1 loạt mà vẫn ko ra, rồi lại quay ra lấy con dream còi đi về. rồi em lại nghĩ hay là ra mấy hàng sửa loa thử xem, rồi em qua cường loa 29 thái phiên, em vào hỏi lão cường hỏi xem có bán ko, lão lắc đầu bảo ko có. em tức lắm nhưng cố nén lại, chả lẽ sửa loa thế này mà hàng ko sẵn có, lão bảo thích đồ sẵn thì ra chợ mà mua. rồi cò keo 1 hồi lão nhất quyết ko đưa cho, em hỏi thử thế sửa loa này thì mất bao nhiêu, lão phán 500k, em chuồn. thế rồi em lại ngậm ngùi đi ra ngoài. tiếp , em lại rẽ và lò đúc chỗ cái thằng sơn loa ở ngã ba, thấy thằng này trẻ trẻ, em vào hỏi sửa loa này mất bao nhiêu, nó bảo 150k, thế rồi em bảo thế thôi thằng em bận việc thì bán cho anh cái màng loa cả mấy thứ để anh về làm, đỡ phiền thằng em, rồi nó cũng bảo không, em lại cò keo mãi sau cùng em bảo thôi sửa cho anh vậy, nó lại bảo là thôi bận lắm, đi chỗ khác. em ức chế lắm. cuối cùng em lại lê thê xách loa ra chỗ hòa loa, hỏi sửa mất bao nhiêu, bảo 300k, t7 tuần sau lấy, bảo thôi anh bán cho em màng loa cả cuộn dây em về tự làm được không, thằng thanh niên trẻ bảo chịu, thôi, em lại ngậm ngùi bảo nó viết giấy cho tuần sau lấy thôi. hic, cái cuộc đời em. em để loa ở lại, em ra ngoài phóng xe vù 1 cái về nhà luôn(tại đang ức chế mà), em về quán nước đầu làng vào làm 2 cốc nước chè, rít 3 phát điếu thuốc lào. hix, có bác nào khổ như em không?người đời sao mà.....
Em bực cái thái độ của chúng nó lắm các bác ạ, đúng là cái bọn chợ trời có khác, tiền mất lại tật mang, tận thứ 7 tuần sau mới lấy được loa, lúc đầu em đưa loa chúng nó bảo loa em là loa việt nam mới sợ chứ, em quát chúng nó mới chịu ngắm lại và nhận sửa với giá 300k tất tần tật, rồi chả biết thế nào đây
Nghe Bác tả cứ như phim hành động ấy, em với bác cùng đóng vai chính thì chắc oánh nhau to với bọn nó rùi nhỉ..... heeee (J/K) (em cũng 1 lần dính chưởng giống như bác rùi).
dạ, bá cáo với các bác là như thế này ạ, em cũng chả dám giấu. hôm qua, cũng lại thứ 7, trời lại cũng rét lắm ạ, em lại cũng mò đi từ 1h30 chiều, tất nhiên không quên cầm theo giấy lấy loa. em đến nơi, hỏi loa của em xong chưa, em giơ giấy ra cho chúng nó xem. chúng nó bảo xong rồi, ừ, bảo thế thì đưa đây. xong nó đưa em loa, nhìn cũng tàm tạm. em ấn thử vào xem có sát cốt không, thấy hơi hơi, em bảo sao nó cứ rẹt rẹt thế này, chúng nó bảo em ấn không đều, em đã thấy bực bực rồi. xong chúng nó cắm vào cái máy gì đấy thấy nó thò ra thụt vào không vấn đề gì nên em thôi. rồi em bực nhất ở đoạn này nè: em hỏi: thế làm đôi này mất bao nhiêu hả ông em?(lúc đấy có 2 thằng 1 thằng tóc hơi dài cả 1 thằng đầu cua) thăng đầu cua bảo: thế hôm trước em bảo anh bao nhiêu tiền nhỉ? em chém bừa: hình như là 250 thì phải? nó chém ngay: thế thôi em lấy anh 400 thôi(ý nó là 200k 1 cái, 400 1 đôi). em nói ngay: sao hôm trước mồm mày bảo 300k 1 đôi, tao vẫn nhớ như in trong đầu? nó nói: anh có đùa không đấy, riêng cặp màng này bọn em nhập về đã hơn trăm rôi, cả nhện nhiếc cuộn dây nữa, anh không thích thì bọn em lại tháo ra giả anh thôi, anh em thoải mái. thằng tóc dài bên cạnh chõ mồm: hôm trước em ngồi đây cũng thấy anh kia bảo 250k 1 cái mà(mà rõ ràng hôm đấy nó có ở đấy quái đâu) em bực: hôm đấy mày ngồi đâu?sao tao không thấy?mày thích bốc phét không?(nó cúi đầu im luôn) loanh quanh cuối cùng em cũng phải đưa cho bọn nó 300k rồi ra về. xong rồi về đến nhà, em mở loa ra, ối dời ơi, 1 chiếc 1 sát cốt, dính hẳn miếng sắt vào nam châm, màng loa cứng đơ luôn, chiếc kia lắp vào nghe thì cũng rè rè kiểu gần giống sát cốt lúc mở to,em điên tiết lắm rồi, em ra ngoài rít 5 điếu thuốc lào luôn. hic, em thề em không bao giờ sửa chỗ thằng hòa loa này nữa. Mà em cũng khuyên các bác đừng nên mang ra chỗ bọn cẩu đấy nữa. vì chúng nó mà em khổ thế này đây.....
em post các bác con dream còi, mỗi lần bực bội em nhìn em nó+mấy điếu thuốc lào là lại hết bực các bác ạ.