Cuộn dây của bác 40mm khả năng giống cuộn dây của loa Nga S50. cái này chắc phải quấn chứ mua sẵn không có. màng và nhện bác ra 16 Thịnh yên nhưng khi vào đấy hỏi mấy cô bán hàng là bà có nhà không, (Có một bà cụ bán ở phòng phía trong) mấy cô ở cửa hàng sẽ bảo có nếu bà có nhà. Vào đấy bảo cho cháu lấy mấy đôi màng 25 và nhện (Vì cụ chủ yếu bán buôn chứ mua ít cụ không bán trừ khi là người quen), tốt nhất mang theo loa đi để chọn nhện cho vừa. Mang loa khoảng 15-20 ngàn/đôi bác mua mấy đôi chắc cũng chỉ hết 100 ngàn thôi, chọn loại nhện nào mềm mại một tí là được. Bác cứ mua được màng đi em sẽ cố gắng quấn tặng bác 2 cuộn dây nhưng chắc phải sang tuần sau vì dạo này cuối năm em rất bận.
đọc bài này thấy tội cho bác quá ah ! em ở trong này đem sườn lên bác việt hùng bảo bác ấy thông cảm em ở xa lên thế là bác ấy làm cho em lấy ngay trong ngày luôn . giá thì quá rẽ mà chất lượng thì khỏi bàn . sao bác không gữi vào đây bác việt hùng làm lại cho ah , nếu không bác cứ gữi vào em ,em đem lên Việt hùng làm lại rồi gữi ra cho bác ah ! chứ thấy mất gần tháng rồi mà loa bác vẫn chưa ra hồn thì tội quá """em ứ nc mắt rồi nek """ huhuhuhu
cám ơn các bác, thôi kệ nó các bác ạ, chấp gì mấy loại đấy. đợi mấy hôm nay em xong việc đã rồi lo chuyện loa sau. còn sớm mà. ước gì em ở trong sài thành nhỉ, ở trong đấy có vẻ dễ chịu hơn ở ngoài này
Trong Sì gòng em cũng đã làm loa của bác Việt Hùng vài lần rồi,toại nguyện lắm.Nhưng bác cũng không cần phải vào trong đó làm gì cả,bác gửi lên chỗ em đi ông chú em làm đảm bảo bác ưng ý liền,và nếukhoong ưng ý thì không ai dám lấy xiềng của bác đâu,bác cứ gửi xe khách hoạc xe buyt là em nhận được ngay mà.
em mới mua 1 cặp bass của HQ bass 25cm mà coil 51 về ráp cái thùng để tết hát karaoke , loa ráp xong đang chạy rà ,còn vụ phân tần thì đang thiết kế chưa biết đi kiểu gì đây nek ,bác nào chơi loa HQ rồi cho em chút ý kiến ah . loa em làm là loại 2 way 1bass-2treb giấy
ái chà, bác cũng chơi gớm quá nhỉ?. Em cũng đã từng đóng 1 đôi kiểu giống như đôi giả cổ của bác kìa. Cũng dùng chính đôi bass 25 khổ sở kia kìa. Trước em cho mượn oánh đám cưới suốt, năm ngoái cưới thằng em ruột em lấy ra đánh vs 203n mà kinh hoàng cả xóm tối hôm đấy lên các bác ạ. Thế mà vẫn chạy ngon các bác ạ. Để đến khi em cho cái thằng trong xóm mượn hát hò kinh quá thế là nó cong màng, em tháo ra để tủ định khi nào rảnh kiếm đồ về sửa mà nhanh thật, thấm thoắt đã 1 năm rồi các bác ạ. Nói chung cặp bass 25 này và con dream có rất nhiều kỷ niệm với em, chả thế mà em nghe mấy thằng sửa loa noí thế em ức không chịu được các bác ạ. Bác xuantuan có quả bass 25 cũng được đó, mong bác có cặp loa đón tết ưng ý..
Loa để dưới đất thế này , không bẹp NÓN thì mới là LẠ .Mà sao bộ dàn vừa hát vừa nghe này lại không thấy có nguồn phát :lol:
bác nói tới bẹp nón em mới tức ,mấy bà hàng xóm dưa con nít qua chơi nó bò bò lại lấy tay chọc vào móp cả loa mid mà hên loa mid nón bằng nhựa nên lấy beo dính lôi ra dc còn loa bass thì bằng giấy thế phải bó tay . đang kiếm lưới làm cho nó cái ecang mà chưa tìm ra nek . heeeeeeeeeeeeee heeeeeeee . cái đầu đĩa hư mất đang sữa bác ah tết này tốn bộn tiền em đang dự kiến ráp 1 cái amp nhái kiểu hi end cho đẹp nữa nek , khi nào xong em show lên cho mấy bác xem ,còn giờ đang nghiên cứ cái phân tần cho loa karaoke nek
cái sườn loa bác ma tìm dc chỗ làm uy tín và chất lượng thì còn gì bằng ah ! phải nói là good dù sao nam châm xịn thì từ nó mạnh hơn chứ há :?
được thế thì còn gì bằng chứ bác. Em vẫn nhớ cái hồi mua lại cặp củ này của thằng em mất 500k, củ nó tươm lắm các bác ạ. Em đóng ngay cho nó cặp thùng kiểu dáng giống pioneer cs f75,f45 nhưng có lỗ thông hơi ở giữa, phân tần nghiên cứu tự làm. thế mà oánh phải hơn cả s90d, s70 các bác ạ. Ai vào nhà cũng gạ bán đôi này, em baỏ: không, đôi này đóng để nghe chứ. Cả xóm em giờ hầu hết nhà ai cũng có loa đài rồi chứ tầm chục năm trước em là ngươì đi tiên phong. Em vẫn còn 1 đôi loa nỉ sony mặt vàng nguyên zin thùng chưa chọc ngoáy các bác ạ. Em cứ để đấy đã, trước em cũng có 1 đôi sony nỉ mặt vàng nhưng cho đi mất rồi các bác ạ. Giờ em chỉ trông chờ vào cặp bass 25 kia thôi. Đầu đĩa thì em xài denon 1650GL, ampli thì em dùng receiver denon 2000g thôi. Xếp vào nhìn hơpj phết các bác ạ.
báo cáo các bác, loa em xong rồi các bác ạ. Chiêù qua em ngồi dán lại nam châm bằng keo epoxy. Đợi đến tối nó khô rồi em bắt đầu dán lại các thứ các bác ạ. Em dùng luôn màng +nhện +cuộn dây 8 ohm của bọ hòa loa luôn các bác ạ. Bây giờ thì nó hát tươm tất rồi các bác ạ. Em đang chạy rôđa thôi, chắc tầm 1 thời gian nữa là ổn. Nặng đánh ra phết các bác ạ.
Nói đến Lương loa em lại ức chế. Hôm em mang đôi tai lòi của em đến dán lại chóp loa bị bong. Hom sau đến lấy anh em vui vẻ, chóp loa nhin cũng ngon lành. Về nhà mấy hôm sau lôi ra lắp, nhìn kỹ mới tá hỏa, cái màng loa của em bị gã đó xé mỏng màng loa mất già nửa cả một vệt dài. Điên hết cả người. Sau này cái chóp đó lại bị bong, em mang ra...(edit lại kẻo các bác nghĩ em pr) :mrgreen: . Cũng có một vết xé tương tự nhưng ở đó họ bôi keo ép lại nhin gần như ko có vết gì... Nhìn thành quả hai nơi mà chỉ biết than thân trách phận, tại sao lại lọ tận đẩu tận đâu để thử trò may rủi.... P/s: đọc mấy post sau của bác hóa ra anh em mình toàn phải chơi trò may rủi hix...
các bác có ai rảnh không ạ, em nhờ các bác có ai rảnh quấn giúp em cuộn côn loa này với. Đúng thật là côn 40mm mua ngoài không có các bác ạ, toàn là 38mm .hic. Đến khổ vì nó. Thôi cám ơn bác trung, nếu bác bận quá cuối năm thì thôi bác ạ. Cám ơn thiện chí của bác. Em cũng tên là trung nè. Có bác nào rảnh không quấn giúp em cuộn dây này với ạ. Để em còn nghe tết dương lịch.hic, được nghỉ 4 ngày lận mà. Buồn quá. Cặp màng của bọn hòa loa em lại bóc ra rồi. hệ treo+màng của nó mềm nhũn, căn tâm không chuẩn .hic. Em đã ra 16 thịnh yên mua màng cả nhện rồi, quả thật có bà lão bán ở trong, ở gần cửa trong có tủ kính bày các loại màng loa.em chọn loại cứng nhất liền gân cao su các bác ạ. Mất 40k, thêm ít nhện cả 1m râu là 55k thôi.sang hàng kế mua 2 lọ keo con chó nữa là 55k. Đã thế còn được khuyến mại thêm nụ cươì của em bán hàng nữa,hi, ko xinh nhưng mà có duyên. hi, bác nào giúp em với, em ở gần khu ga văn điển à. trả lời em giúp nghen các bác. Chờ tin các bác..
nhà hơi khó tìm.... nêu tìm đưoc bác mất khoang 10 cú điên thoai bác ạ em cho bác cái số nè 0936892514
loa thế nào rồi bác chủ thớt ! show tấm hình cho anh em đi ah ! còn vụ coil thì bác phải em sườn loa đi để người ta do0 cái khe từ dày bao nhiu và mặt bít dày bao nhiêu thì quấn mới chính xác bác ah !!!
chết thật, hic, không biết có bác nào giúp em hay chỉ em chỗ nào quấn côn loa với. 2 hôm nữa là nghỉ tết dương lịch rồi, chả lẽ lại ngồi ngắm loa
các bác ơi, chỉ quấn lại côn loa mới thì mất khoảng bao nhiêu nhỉ? Hôm qua em vừa mang ra chỗ khánh loa xong. lần này có vẻ vui, em đưa cho thằng thợ tên hiếu ở đấy, còn khánh đi đâu thì em không rõ. Ở đấy có ông mang đôi s70 đến nhờ sửa, em ngồi nói chuyện với ổng mãi. Thế tóm lại quấn lại 2 côn mới mất bao nhiêu các bác. Trong túi em chỉ còn 20k thôi,hic, ăn chơi hết sạch rồi. Chả biết 20 nghìn có đủ không nhỉ
heeeeeeeeeee! 20k chắc ko dủ rồi bác ah ! mà bác có đem sườn loa ra cho họ đo khe và mặt bít ko vậy nếu ko đo quấn sẽ ko chính xác đâu ah !
có chứ, em để luôn loa đấy cho chúng nó quấn à. Hic, thế mất tầm bao nhiêu tiền các bác, em có 100k, tí nữa đi đổ xăng hết 60k còn 40k. Thế có đủ để quấn mỗi 2 cái côn 40mm không ạ? Hay là 100k, 200k?hix
heeeeeeeeee! sao bác ko hỏi giá trước xem sao em nghĩ quấn ko hết nhiều chỉ sợ họ lấy tiền công cao thôi . bác chỉ đặt quấn thôi ah ,còn lại về nhà bác tự tay vào coil và màng- nhện ah vụ này hay đấy .
hôm í em mải nói chuyện loa nga với mấy ông ngồi đấy em quên béng mất hỏi giá. Màng, nhện, em mua ngon lành rồi, 2 lọ keo con chó nữa. Nếu hôm nay em mà lấy được côn loa thì mai là có loa nghe rồi. Nhưng em nghĩ chắc không đơn giản như thế.
các bác ơi, báo cáo các bác là cả tháng đau khổ vừa qua vừa được đền đáp bằng chiều nay rồi ạ. Hôm qua em cũng 1 rưỡi lên lò đúc nhà khánh loa để lấy côn. Mà công nhận bọn này cũng tử tế hơn mấy thằng kia các bác ạ. Ở đấy còn có mấy cái ghế cả ít nước chè nữa. Đúng ý em. Em vào hỏi côn loa xong chưa, thằng thợ tên hiếu đưa cho em và bảo hết 50k. Em nghĩ thôi thì công nó quấn cho mình thì thôi cứ đưa cho nó 5 sịch. Em dòm thấy 2 cái côn nó quấn bằng giấy trông cũng đẹp. Xong rồi nó cẩn thận đưa cho em cái túi rồi bảo: anh để côn vào đây nè, không nó bẹp mất. Em gật đầu nói: các chú làm ăn được đâý. Rồi em sướng quá, phóng xe 1 mạch vè nhà tốc độ 70km/h. Vè nhà thì cũng 3h, em ngồi hì hục dán, lắp đến 4h thì xong. Cả tối qua cả sáng nay thấp thỏm chờ keo khô mà cứ ngó vào nhìn ra các bác ạ, chả dám sờ vào. Đến chiều nay em nhẹ nhàng giở ra, lắp nó vào đôi thùng diy cũ, em mở bài “The King of Bass” lên. Em sướng quá các bác ạ, bass cực mạnh, hơn hẳn s90d, s70. Nghe bài này hàng xóm tưởng động đất.hi,không hề sát coil tí nào các bác ạ. Coil 40mm mà oánh kinh quá, tiếp đó em mở mấy bài của vengaboys mà nghe được lắm các bác ạ. Cái sự sung sướng lại trở lại với cái thân nghèo em rồi.
các bác ơi, báo cáo các bác là cả tháng đau khổ vừa qua vừa được đền đáp bằng chiều nay rồi ạ. Hôm qua em cũng 1 rưỡi lên lò đúc nhà khánh loa để lấy côn. Mà công nhận bọn này cũng tử tế hơn mấy thằng kia các bác ạ. Ở đấy còn có mấy cái ghế cả ít nước chè nữa. Đúng ý em. Em vào hỏi côn loa xong chưa, thằng thợ tên hiếu đưa cho em và bảo hết 50k. Em nghĩ thôi thì công nó quấn cho mình thì thôi cứ đưa cho nó 5 sịch. Em dòm thấy 2 cái côn nó quấn bằng giấy trông cũng đẹp. Xong rồi nó cẩn thận đưa cho em cái túi rồi bảo: anh để côn vào đây nè, không nó bẹp mất. Em gật đầu nói: các chú làm ăn được đâý. Rồi em sướng quá, phóng xe 1 mạch vè nhà tốc độ 70km/h. Vè nhà thì cũng 3h, em ngồi hì hục dán, lắp đến 4h thì xong. Cả tối qua cả sáng nay thấp thỏm chờ keo khô mà cứ ngó vào nhìn ra các bác ạ, chả dám sờ vào. Đến chiều nay em nhẹ nhàng giở ra, lắp nó vào đôi thùng diy cũ, em mở bài “The King of Bass” lên. Em sướng quá các bác ạ, bass cực mạnh, hơn hẳn s90d, s70. Nghe bài này hàng xóm tưởng động đất.hi,không hề sát coil tí nào các bác ạ. Coil 40mm mà oánh kinh quá, tiếp đó em mở mấy bài của vengaboys mà nghe được lắm các bác ạ. Cái sự sung sướng lại trở lại với cái thân nghèo em rồi.