để mấy hôm nữa em úp hình lên. Nhà em máy tính không có mạng. Ở nhà có người, chả được bật nhạc chán ghê cơ. cứ thằng anh con chị em ở nhà là em chả dám mở to, toàn vặn bé lí nhí cho chuột nghe ạ. Thế mới ức chế không chịu được. Hic, thôi lại vác chăn đi ngủ vậy.
Bác có receiver cổ nhìn đẹp ra phết đấy. Cặp loa DIY bác làm trông xinh quá . Chúc mừng bác đã hoàn thành trước Tết, sau bao ngày bực bội, mệt nhọc vì cái củ loa này. Bác mô tả tí chất âm đi bác.
chất âm em nó tựa như em s70 ra đi ô tếch ni ca các bác ạ. Ngày trước em cũng chơi đôi này rồi, nhưng mà loa em 8 ôm. Bass có phần khỏe hơn s70. Đánh nghe nhạc vàng cả disco đêù nuột các bác ạ. Cuối cùng mọi cố gắng của em cũng được đền đáp gần 2 tháng trời. Em rất thỏa mãn với cặp loa tự chế này. Thế mới biết giang hồ còn lắm khổ đau. Điếu thuố lào phê quá các bác ạ.
hjjj ! có sự kiên trì ko nản chí đó . e kết nhất cái amp sánui của bác ! 1 lần đi uống cafe thấy họ ghép con này với cặp loa technics nghe mà cứ muốn ghé quán ấy uống hoài ! loa nhìn đẹp phết .
là receiver chứ bác. Mấy hôm nay trời lạnh em chả buồn mở nhạc nữa. Cứ nằm chăn ngủ là sướng nhất các bác ạ. Chả biết hà nội bao giờ mới ấm lại đây
em hỏi lần nữa các bác: ngoài chỗ 16 thịnh yên kia ra thì còn chỗ nào bán đồ cho loa không các bác? Chả lẽ cả khu chợ giời nói riêng và hà nội nói chung không còn nơi nào bán thứ này nữa sao? Nghe mấy bác ở trong sài gòn nói trong đấy có nhiều lắm. Lại còn có cả chỗ việt hùng nữa. Nghe mà thèm quá ạ. Hic. Sau này bằng mọi giá em phải vào trong đấy sống mới được.