bác nói vậy rồi, thì nhưng mem như e chỉ biết ngậm ngùi tự an ủi bản thân thôi chứ biết làm sao dc, âu cũng là cái sự chơi mà bác. Nhưng nhiều khi nghĩ vẫn thấy bất công quá, mà xã hội là thế, thế mới là xã hội...ko thế ko là xã hội... mà đã là xã hội thì phải thế...Cuốn theo chiều gió...
Cụ Coi ui, sao dạo này rên rĩ dữ vậy :lol: Chuyện giá cả đèn thì em không có ý kiến, vì chơi đồ độc thì chấp nhận thôi Cái em muốn góp ý là chất lượng đèn. Có nhiều bác cứ thấy rẻ là mua để dành, rồi sau đó không sử dụng hoặc là 1,2 năm sau mới sử dụng thì lúc đó gắn vào mới biết là đèn bị yếu hoặc là hỏng thì cũng không biết kêu ai. Vừa rồi có một bác ở ngoài em cũng ham rẻ mua mấy bóng, về gắn vào amply thì nghe ù, đến khi nhờ e test giúp thì cả 4 bóng đều ở tình trạng Replace! Cũng may là phát hiện ngay nên còn trả lại kịp. Vì vậy nếu mua bóng thì tốt nhất phải được người bán khẳng định tình trạng như là còn tốt, khá, hay là matchpaire (có nghĩa là họ đã đo kiểm trước). Mà nếu chắc quá thì lại không có cơ hội sở hữu đồ hay mà rẻ Thôi thì đã chơi thì phải chịu thôi.
thường thì em thấy mấy chỗ bán linh kiện không bao giờ có cái gì để kiểm tra cả.niếu có thì chẳng muốn kiểm tra chút nào.......thích thì mua,không thích thì đi chỗ khác(các chỗ ngoài chợ).còn mình đặt hàng thì bắt đầu lên giá,...không muốn bán.......nói chung chỉ có thể chia sẽ với các bác chơi lâu năm mới có giá cả tình thương mến thương thôi.hix.......nhưng mà được bao nhiu người còn linh kiện đâu......
Đúng rồi bác em bị nhiều lần đau như ... công công, cách đây vài năm em có mua 1 đôi CV2492 made in Great Britain còn nguyên hộp nguyên niêm phong, vậy mà đem về mở ra cắm điện thì đánh lửa 1 bên, tem đã mở ra rồi không bắt đền được Còn ampli xài 300B tàu đang hát ngon lại xí xớn cắm đôi EH Gold mua ở Sing vô liền nẹt lửa, đem wa Sing bắt đền đôi khác về cắm vô lại nẹt tiếp, coi như đứt Mới tối qua làm xong cái D/A, bấm bụng khui hộp 1 đôi 417A Western ra cắm vô nghe thấy lệch lệch, khiêng máy đo đèn ra thì 1 bóng chỉ lên 50%. Buồn Bởi vậy cũng đâu trách được người bán.
Phát biểu lãng quá, lên WWW.TUBEDEPOT.COM thì cần gì topic này chi bác, em search google ra cả 1 núi website bán tube. Em cũng đang tìm chỗ bán TUBE trong TP, chất lượng và đúng giá. Em kiếm chưa ra cho nên thấy topic good quá, các bác kinh nghiệm nhiều share cho anh em thì quá tốt, còn không thì bác đừng bàn ra. Em thấy sao nói vậy, ko có ý chỉ trích ai. giận em chịu.
Thôi,xin các bác đừng nóng,mất cả hòa khí!Cùng một nhà cả mà,ai đi trước,có kinh nghiệm thì chia sẽ với anh em đi sau đỡ phải vấp váp.Đơn giản vậy thôi,phải không các bác? Để mở màn cho phong trào"Giúp nhau cùng tiến" này,em xin chia sẽ một số kinh nghiệm non nớt của bản thân! Thấy một shop đăng bán cặp 6SN7 GE hàng NOS giá 600K,khoái quá,quất luôn! Trước khi mua,cẩn thận hỏi:"Bóng này đã xài chưa?",Đáp:"Chưa xài,nhưng có cắm thử để test!"Nghĩ bụng:"Nhằm nhò gì!"Về nhà gắn vào xài,quái,nghe xìu xìu,không bằng cặp bóng của anh Ba có giá 100K đang xài!Tự an ủi:"Bóng tư bổn nên chất âm nhẹ nhàng hơn!"2 hôm sau,một cao thủ đến nhà chơi phán:''Bóng cũ quá rồi,yếu nên thế"Cãi lại:"Họ nói mới chỉ test thử thôi,mà nếu nói là xài nhiều,lấy gì làm bằng chứng?"Cười:"Ông coi hai đốm trắng bạc trên đầu tim đèn nè,xài lâu rồi mới có mấy cái đốm đó!"Kết quả,em trả lại được,không mất xu nào,hôm sau,có bác khác rước mất! :wink: Một ngày đẹp trời,trong túi rủng rĩnh ít Đô,liền phi đến nhà một cao thủ có cặp 2A3 RCA mình kết từ lâu(từ khi bị bác Rùm Beng thuốc!)Giá cặp này là 220USD.Trước khi trao đổi,ông chủ cẩn thận lấy máy ra đo lại.Đốt tim 2,5 V; dòng đốt tim 2A;cao thế 250V(bình thường),chỉ một thông số không bình thường:dòng làm việc lên đến > 350mA.Ông chủ kết luận:"Tèo".Thấy em còn bán tín bán nghi,ông chủ chỉ một đống 3 bóng EL 34 Valvo mới tinh nhưng chuẩn bị chờ vứt vào sọt rác do dòng làm việc < 10mA.Từ đó về sau,cứ muốn mua bóng nào,em lại đến nhà bác ấy đo cho chắc ăn! Lại có chỗ bán bóng,biết chắc chắn 2 cái bóng của mình chẳng hề giống nhau(chỉ giống cái tên!)Vậy mà vẫn điềm nhiên show hàng lên:"Tôi bán 1 cặp bóng..."Các bác ở phương xa xem bóng qua hình làm sao phân biệt được? Thấy rẻ rẻ,quăng gạch cái cụp! Cái này chính xác phải gọi là:"Trông hình bắt bóng" đây! :lol: Hạ hồi phân giải,tính sau!Cái chiêu ẩu này có được,theo em nghĩ là do tâm lý của anh em trong giới chơi đèn rất ngại đụng chạm mấy ông bán đèn,lỡ khi có bóng độc ổng còn để dành cho! :wink: Ổng ẩu với ai chứ với mình ổng dễ thương là được! Tiếc thay,tâm lý này hiện nay là khá phổ biến! Xin lỗi các bác,CN rảnh rỗi nên em lan man quá! Nhưng em mong những điều em bộc bạch trên ít nhiều cũng góp thêm tí kinh nghiệm cho các bác mới bước vào con đường đèn đóm! Thân ái!
Em mua đèn để nghịch ngợm thì đa số là mua Mù, hên lắm có đồng hồ thì chỉ đo đốt tim thôi là chấm hết, cái được cái không(hên xui) vì vậy giá cả cũng tương ứng. Còn khi đã kết cái Tube nào rồi, quyết định làm nghiêm túc để mình nghe thì lúc đó em mới mua đèn tốt. Tới lúc này triết lý tiền nào của nấy xem ra rất đúng. Ở Việt Nam có 1 địa chỉ bán Tube rất đáng tin cậy, đó là NATUBES. Tại đây từ đó tới giờ em mua cũng khá nhiều chủng loại đèn, nhưng chưa hề thấy có 1 khuyết điểm nào để làm em phàn nàn cả(em hơi khó tính). Nếu bác muốn mua thì cứ nắm Ông này ra mà hỏi cd149dc , để ổng cứ đứng ở ngoài nhìn tranh luận mà cười mỉm hoài.
He he, bác này quả là hay Bác cd149dc có cặp E182CC nào sừng tê không? Có cặp OPT cho preamp nào ngà voi không? PM cho em cái đi nào!
Bác hỏi địa chỉ ông nào ạ?Ông "tốt" hay ông "chưa tốt"?Ông "chưa tốt" thì rõ ràng em không thể nói ra được rồi,biết đâu sau những vụ như thế,ổng rút kinh nghiệm tốt ra thì sao?Nên tốt nhất là anh em mình tự giúp nhau trang bị thêm kinh nghiệm tự bảo vệ mình là hay nhất!Còn cái ông mà em hay được test đèn này nọ là ông Ngầu Ky đấy ạ!Nhưng dù ông nào đi nữa thì theo kinh nghiệm em thấy chỉ thật sự tin tưởng nhau khi đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp,còn lớt phớt qua đường thì ai cũng như ai,nghĩa là vẫn phải tuân theo mối quan hệ thị trường,cung cầu thôi ạ!
nhưng người có kinh nghiệm là nhưng người bán, mà đi bán thì ai dại mà: lạy ông tui ở bụi này. :mrgreen:
em mua cặp 12Au7 nguyên hộp, khi lắp vào ù như sấm vậy, do quá yên tâm về đèn mỡi nên em nghĩ là do amply mình lắp bị nhiễu nên mod mãi cũng không được, đến khi lắp lại thấy ù bên khác, vậy thử tráo đổi đèn thì hoá ra một đèn bị ù, cũng chỉ biết cười trừ vì mua khá lâu rùi.
em cũng toàn mua mù và đau thương vẫn đau thương...kinh nghiệm bây giờ của em là thôi vẫn cứ mua mù khi mua đèn cũ về thí nghiệm, còn những dự án nhơn nhớn thì cứ mua đèn mới hay những chỗ thân quen cho chắc ăn...vậy mờ còn chưa chắc,đèn mới cứng trong hộp chưa sử dụng nhưng hai bóng không điều nhau là chuyện bình thường thôi các bác àh... cái này không trách được người bán... Còn kinh nghiệm sau gần một năm trời mon men với đèn của em là : Thích thì mua về, còn việc kiểm tra thì cũng để cho biết và thỏa cái tính nghịch phá thôi, công việc kiểm tra đèn thì từ đơn giản đến phức tạp ( cái vụ này em cũng biết do các bác trên diễn đàn chỉ bảo và trong sách tra cứu đèn diện tử, bây giờ em tổng kết lại thôi)...các bác miễn trách và đừng ném đá nhé bị vì em cũng mới thò một chân vào con đường này thôi.... 1. Đơn giản nhất là quan sát bằng mắt, ta có thể TƯƠNG ĐỐI nhận biết được đèn còn mới hay đã dùng Hoặc có bị vỡ, nứt không? - Khi đèn bị nứt thì hiện tượng dễ nhận biết nhất là khí bị lọt vào đèn và trên đỉnh đèn thay vì có phủ một lớp màu đen bóng (các loại đèn có phủ lớp này nhé)ta thấy có màu trắng như sữa (đèn bị sữa). Đôi khi sự rạn nứt chưa lớn nên khí chưa lọt vào được nhiều đèn vẫn thấy bình thường , do đó phải quan sát thật kỹ nhất là các chân đèn có rạn nứt hay không? Những đèn rạn nứt thường không làm việc được, bởi vì độ chân không nhất thiết sẽ không đủ như yêu cầu mặc dù quan sát vẫn chưa thấy được sự thay đổi hình thức. - Nhìn bằng mắt ta cũng có thế thấy được là đèn còn mới chưa dùng (hoặc dùng rất ít), hay đèn đã sử dụng nhiều. Từ những ký hiệu trên thân đèn cũng có thể biết được những điều đó, bởi vì đơn giản ai cũng biết khi đèn được bảo quản trong hộp thì ít bụi bậm, nét chữ còn nguyên màu mới. Đèn đã dùng nhiều thì chắc một điều rằng dù nét chữ còn đi chăng nũa thì màu sắc cũng phải nhạt đi. Việc quan sát các chân đèn cũng cho ta biết được nhiều điều. Thường các chân đèn đa số đều mạ lớp bạc màu trắng, cho nên khi đèn chưa sử dụng thì lớp mạ vẫn còn và bóng, nếu do bảo quản rất lâu thì có vết rỉ xanh nhưng cũng chỉ chút ít. Với đèn đã dùng rồi (hoặc dùng lâu) thì lớp mạ này không còn mà chân đèn còn bị xỉn lại ( nhất là các chân đốt tim,catot,anod của đèn nắn , đèn công suất ) HOẶC bị phủ 1 lớp ôxít màu đen xám. Túm lại theo em việc quan sát chỉ cho ta một khái niệm tương đối, các bác chơi lâu năm chắc chắn sẽ nhiều kinh nghiệm cái vụ quan sát này hơn, em thì không có điều kiện để quan sát đèn mới......cũng chỉ thấy toàn đèn cũ mua đi bán lại cái mua vui... 2. Dùng đồng hồ đo Ohm để kiểm tra nguội.... để em dừng lại quan sát xem các bác cao niên có ý kiến gì không? ...hoặc bị lỗ đầu chảy máu không ? Kính.
[quote="BLUESTAR- Nhìn bằng mắt ta cũng có thế thấy được là đèn còn mới chưa dùng (hoặc dùng rất ít), hay đèn đã sử dụng nhiều. Từ những ký hiệu trên thân đèn cũng có thể biết được những điều đó, bởi vì đơn giản ai cũng biết khi đèn được bảo quản trong hộp thì ít bụi bậm, nét chữ còn nguyên màu mới. Đèn đã dùng nhiều thì chắc một điều rằng dù nét chữ còn đi chăng nũa thì màu sắc cũng phải nhạt đi...[/quote] Chào bác Bluestar, Đèn đã quá cũ hoặc sắp chết có 1 dấu hiệu sau đây: trong vỏ thủy tinh chỗ đối diện với cửa sổ của Anod có vết mờ xám bóng in hình cửa sổ. Đèn càng cũ, vế mờ xám này càng đậm. Cấu tạo của đèn từ trong ra là [sợi đốt-katod-lưới-Anod]. Dưới tác dụng nhiệt của sợi đốt và cao áp Anod, các điện tử tự do từ bề mặt katod bay ra bay thẳng tới Anod, có những em quá đà phi thẳng qua cửa sổ Anod lao vào bề mặt thủy tinh, lâu ngày tạo nên vết mờ xám bóng đó. Em lộn xộn vài câu, sai sót bác bỏ qua..
Topic này hữu ích thật. Đọc bài của các bác em cũng nhẹ cả người. Vừa rồi e loay hoay mua 1 cặp S6N7-Electro Harmonix mới thay cho cặp S6N7 ba Tàu cũ kỹ xấu xí trên cái amp 6550. Tuy nhiên khi gắn vào thì tiếng nhỏ đi và tiếng Mid bass lùi ra sau cả mấy tấc, âm sắc thua xa anh ba Tàu, e cũng chẳng biết sao nữa.