Bật mí cho em biết trở máy zin nó dùng là loại gì đi,em nhìn thấy màu sắc nó thế nhưng em không biết hiệu,nhìn loáng qua có cảm giác là trở Đài Loan hay HQ chứ không phải loại tốt-em nghĩ thế. Trở HQ hay Đài Loan thì em mua được rất dể và rẻ ạ. :wink: Trong Part list nó không ghi nhãn hiệu điện trở nên mò không ra. :roll: Loại dán nó ghi như thế này: Res SMD 51k 250mW/MMA0204 (51K/0.25W) Em có dây điện trở dán metal film của Pana nó ký hiệu y chang là MMAxxxx. Loại 0.6W nó ký kiệu Res 510R/0.6W=> thua,không xác định được hiệu Loại 1W nó ký hiệu: Res 10K/1W/MK4/1%/50ppm => Cái này thì ký hiệu giống dale. Các cụ thấy em clone nó 1 cách rất ư là mất thời gian,phải ngồi nghiền ngẩm từng con linh kiện nó dùng,tại sao nó lại dùng như thế,nó dùng hiệu gì,data ra làm sao,thị trường có mua được hay không,.... Quá nhiều vấn đề nếu muốn clone cho giống.
Máu quá nhưng hết biết làm gì,em in PCB ra giấy và ráp ampli bằng giấy,luôn tiện kiểm tra cơ khí coi có khớp không. :roll: Tại em hay nên đúng y bong chứ không phải hên nhé,không có board nào bị cấn vào board nào,mấy cái góc bị thanh đà chắn em tránh được hết. :wink: Nhìn từ phía trước,cái hộp chụp biến áp nằm giữa máy,bên trong chưa có biến áp nên không cắm điện được.
các góc khác. Cái PCB protect phía sau đục cái lổ vuông để không vướng cái trạm nguồn AC vào,em tính y xì bóc Phía trước 2 cái PCB volume né được cái đà đứng mà không chồng vào cài PCB pre,em tính thiệt là hay. :lol: :lol:
2 phía hông.PCB chính(main) nằm vừa khít đáy máy,sò nằm ngay tâm của khe tấm tàn nhiệt,bảo đảm khoan tản nhiệt không gẩy mũi. Em ráp xong cái ampli rồi nhé. :lol: :lol:
há há, cái amp-li ...giấy :mrgreen: đầu tiên em được nhìn thấy trong đời, thật ko thể nhịn cười nổi , bác này lậm Gôn Mân quá rùi , bác cho em tí rì-viu chất âm của PCB giấy đi, xem có hay hơn đồng ko ạh :mrgreen: thôi em chạy ...
Hồ hồ em theo chân xem các bác chuột bạch, nếu chuột bạch mà vẫn sống khỏe thì em xin ké bác UL một bộ hoàn chỉnh nhá. Lần này rút kinh nguyệt xong xuôi thì em đú theo. Chứ xxx như em mà cứ đú theo hoài toàn dính phải dự án treo thui.
Ampli giấy là em hay làm ấy ợ. :lol: Vẽ ra như vậy nhưng có khi cũng nhầm lẫn nhiều cái vô duyên lắm nên in ra 1 phát coi lại cho chắc cú. :roll: Làm cái PCB xong mà hô lên... bé cái nhầm,bé cái lộn thì bỏ cái PCB nên bên em khâu in ra giấy là bắt buộc ợ. :wink:
Ráng thôi chứ biết sao cụ ơi. Một ngày làm việc của em bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 1 giờ đêm,em gần như không bước ra khỏi bàn làm việc trừ khi phải đi ăn cơm và vệ sinh. :roll: Việc em làm trong ngày gần như là về điện tử cả nhưng nó thường không liên quan gì nhau,ví dụ như sáng thì làm schematic Digital,trưa vẽ mạch in pre KOK,chiều chút thì làm DVD,xế nữa thỉ làm nguồn switching,làm main ampli bán dẩn...rồi online liên tục để xử lý sự cố SX bên nhà nếu có,rồi DIY đèn,DIY bán dẩn,rồi vào đây tám nữa chứ,... :lol: Được cái là em làm cái nào em tập trung cái đó và em quên hết cái khác chứ không lẫn quẩn trong đầu chỉ có một vài thứ như mấy anh em khác nên em...bao sân được. Ai hỏi chuyện gì ngoài việc em đang làm thì em cần chút thời gian để...nhớ,chứ trả lời ngay là em không trả lời được,mà khi em nhớ thì em nhớ rất chi tiết chứ không phải mang máng . :lol: Làm kiểu em gần như không có thời gian để suy nghĩ trước,đến đâu em giải quyết đến đó,đến đâu em tính đến đó chứ không có dự trù gì trước như người khác được. Đó chính là yếu điểm mà em thường gặp khi thiết kế và triển khai sản xuất em không có nhiều phương án dự phòng nên rất dể bị động nếu xảy ra sự cố trong SX. :wink: Làm cái này riết rồi nó quen,em làm nhanh lắm chứ không chậm như mấy chú Hàn hoặc China ở đây,em có thể làm 1 cái mạch tương đối lớn(về số lượng linh kiện) từ dựng sơ đồ khối,lên schematic,tính toán giá trị linh kiện chi tiết,vẽ PCB,làm part list mua hàng,làm part list sản xuất... trong vòng 1 ngày em có thể làm tất cả mọi thứ hoàn chỉnh. Cũng chính vì thế mà em rất hay nhầm lẫn vô duyên,không đáng có do em không có thời gian kiểm tra lại kết quả mình làm. Được cái lọ thì mất cái chai. :lol:
Bác lao động vậy mà sao thằng bé trong avatar còi thế, hay giống bố, update hình mới xem có mập lên chút nào không Đùa Bác chút, hông biết dự án còn suất chuột bạch nào cho em đu với, tết quanh quẩn ở nhà cũng chán. Thân
Em gặp dì Hiền ngoài đời rồi. Phải nói là qua bề ngoài thấy rõ là con người của công việc. Nhanh nhẹn, hoạt bát, nói nhiều khi nhanh hơn nghĩ :lol: . Tốc độ nói có khi AR15 của Mẽo phải chào thua. Nghĩ nhanh, nói nhanh, hành động lanh lẹ. Phải công nhận là em thầm ghen tỵ với năng lượng nơi con người "hắn" tỏa ra... Để đạt độ "chín" trong cuộc sống chắc là "hắn" còn phải "trả giá" nhiều nhưng trong KT em nghĩ đây là thời điểm thích hợp để "lợi dụng" hắn, vì ko dễ gì có một con người chín về KT nhưng lại "gà" về thương mại như hắn đâu ạ... :lol:
Hehehe, em sắp có việc phải nhờ đến bác rồi đấy, không sợ quanh quẩn đâu :wink: @UL khi nào cụ kết thúc dự ớn này thế, em có mấy dự ớn loa khó kéo hy vọng nhờ được bác vụ Gâu mân này chứ nếu phải vác Mark Levinson thì chết em Thân,
Bác ơi mấy con tụ trở dán trên miếng giấy Bác có nhận dán cho anh em ko vậy. Con Driver có con Zin là phải câu dây vào chân dựng đứng nó lên để cho mát à bác :wink:
Hôm trước Anh có nhờ em làm cái gì đó, chắc xấu quá nên chạy mất dép tới giờ chẳng thấy Anh nhờ nữa :mrgreen: Thân
Cái linh kiện nào phải dán thì em dán vào PCB trước cho mọi người. Con Driver TO-223 có chân cẳng khớp với cái hình em vẽ,lắp con To-220 cũng ok luôn.
Em yên tâm rồi nhưng còn mấy cái lỗ đút con ốc gắn sò vào trên tản nhiệt giải quyết sao hả Bác, em mà khoan được cái này cho đẹp em tử :mrgreen: lun...
Bác UL, Cái lợi và cái hại của gắn thêm tụ nguồn là như thế nào vậy bác ? bác recommend mình 1 cái ? Thân ái !
Đẹp tuyệt và đầy chất kỹ thuật cao nên nào em có dám hó hé gì đâu, sắp tới em sẽ làm phiền bá cnhiều đấy. @ Ultraline: Khi nào xong cụ hú em nhé Thân,
Dự án này không phù hợp với DIYER non tay nghề như..lão Ham @ Thanh VNS, Uydo: Hợp đồng chìa khóa trao tay với chủ thớt cho yên cái bụng.