Kịch càng ngày càng hay và hấp dẫn. Hội đồng tập thể các thành viên có buôn bán uýnh hội đồng. Toàn những lời lẽ tự suy diễ theo cách từ bụng ta ra bụng người. Sống sao thì mọi người đều biết mà. Mấy bác có gì cứ tung cứ nói hết ra cho mọi người đều biết. Và em khuyến khích điều đó để các thành viên khác biết còn tránh cũng như lựa bạn mà chơi.
Ồ ồ, sao cụ không tự hỏi ngược lại nhỉ, cụ sống sao mà mọi người lại đuổi cụ như đuổi tà thế?! Em nhớ mang máng là cụ Tú có đuổi cụ đi bên kia. Bên này cụ Hưng cũng xuỳ xùy. Thế nà thế lào?! //Chuyển em 7tr mua vé máy bay nha. Cọc.
Có ai đại diện cho bạn ngoài HN không. Vd mod Đặng Tuân. Tôi sẽ gửi 7tr cho bác ấy thay vì cho bạn. Đưa bạn bạn bùng thì sao.
Đưa em mua vé máy bay chứ bùng cc gì. Chỉ có 7tr em ko dám bùng bác ạ. Ít quá... ko bõ tí nào Hay chủ nhật này em vác lên chỗ bác Văn Đức Uy nha, cho thiên hạ ở đó làm chứng, kí tên vào biên bản xác nhận. OK?!
Đưa mấy cái ảnh hù mà người khác rồi kêu người khác phọt tiền cho mình. Cái này gọi là xin đểu, mà xin từ ngày này sáng tháng nọ, ....chai rồi nhỉ.haha
Thôi trả đất cho bác diyamp, OT thế là đủ dzồi, đội ơn bác Hưng, ơn đảng, ơn chính phủ. Chả có cái cc gì, kaka....
Hạ màn sớm quá! Tưởng hài kịch, hoá ra kinh dị! Có bóng ma loáng thoáng bay qua, có tiếng chó sủa bên những quả bí ngô haloween... Em đi viết kịch bản thôi!
Diyampli cá với anh không? Cá với chú thôi, các cao thủ em ko dám, còn mấy thằng vớ vấn không thèm chấp! Một phát ăn ngay dưới 1mV!
VAS ko match thì ảnh hưởng của nó lên tầng vào khá nhỏ, ko đáng kể vì transistor có Hfe nên dòng Ib sai lệch ở mức rất nhỏ (vd: VAS 4mA/bên, Hfe = 200 thì Ib = 20nA). Do đó nó không đủ làm lệch vi sai vào JFET để làm xuất hiện đáng kể offset ở loa. Đó là tất cả những gì đã diễn ra hôm nay. Xin chúc mừng cụ Hưng, cụ đã có một màn trình diễn hoàn hảo.
Em đã nói cái điều này từ hồi Tết trên hệ thống của em, nhưng ai đó không tin và bảo là ''mấy cái ảnh lọ chai...etc...'' giờ thì rõ rồi nhé.
Mang về bên nextgent đê! Bên đó vắng quá mang sang đây cho xôm ah? Đuổi người khác khỏi top của mình mà mang hàng sang khoe ko sợ râu không mọc được ah?
Pó tay! Nói đến râu ko mọc được rồi mà ... Đúng là quá đen cho Diyampli! Hết hồn này ám đến hồn khác ám!
Kệ đi anh, mình làm nói được làm được! Còn khoe khoang có nghĩa chi đâu. Đang tìm vài cái bugi sấy để test cái sensor current, cú này điều chỉnh dòng ngắt được nhé hehe.
Em biết từ hồi em tự làm GM3 rồi có gì khó đâu, chắc cũng 4 năm rồi GM3 em cho về zero là bình thường. Nhưng phải công nhận 5565 em mua có con cân nhau đến thía.
Thôi, ok chưa?! Mà có thấy 10tr nào đâu?! ''Không sợ kẻ thù mạnh như hổ, mà chỉ sợ đồng bọn xxx như bò''. Sao ko chọn mấy cụ lão làng cờ lông GM ở đây mà đi chọn thằng ất ơ chưa có kinh nghiệm, hiểu biết mà đội lên?!
Thôi mọi chuyện xong rồi cho nó qua đi chứ chém nhau làm gì cụ ơi, nào về ae gặp mặt làm bữa bia giải nhiệt thôi.
Thực ra nguồn cơn chỉ là vì ai đó và đồng bọn vớ phải mớ JFET fake lòi, offset cao. Sau mới cố gắng match VAS để giảm offset. Cái mồm hại thân, gào rú cho nhiều vào để hôm nay mang nhục. Tiền bao ăn ở khách sạn, lương em đồ nghe ghê ghớm lắm. Nói đặt cọc thì im. Hóa ra chỉ là trốn, rúc... để tránh mất 10 củ & cánh tay. ) // Mà cái chassis cụ làm đẹp vãi. Nhìn chất hi-end.