Từ ngày vào diễn đàn này em sai em tự trích dẫn và chỉnh sửa cũng như tìm ra giải pháp cho anh em fix chứ k dấu. Chơi giúp anh em chẳng mong gì cả. Đôi khi bàn tán cho vui cho xôm mà thôi, thì có gì chưa đúng em mong anh em góp ý chứ tay em làm ra em k sao thì em biết nói gì đây? Được cụ thật lòng thì chấp nhận sự thật đê! Càng ngày top diy càng vắng luôn. Thôi cụ Tun em dự lúc chiều đúng đấy.
Thì anh đọc cũng cảm thấy khó chịu nên spam Top của chú nát quá! Cũng là câu nói "có mà ăn cám" thì là câu nói đùa, chứ "cám ko có mà ăn" thì nó ko phải là câu nói đùa nữa rồi! Thôi chọn bạn mà chơi chú ah!
Gửi 3 bác: @diyampli, @tngoctu và @Tun_audio: Xin lỗi các bác em đi ngang qua có đôi lời như sau: Các bác nói nhiều đi xa quá ạ. Vấn đề chính là vụ dập mass gì đó mà 3 bác mỗi người 1 ý. Bác thì nói do code, bác thì nói do sò, bác thì nói do mạch. Các bác nên xem lại và thống nhất quan điểm, lý do vì sao vụ dập mass đó chưa ổn. Các bác lôi các kiểu ra đây không hay ạ. Em thấy bác @tngoctu có nói lời không hay ở trên không có ý chê trách ai gì cả (em trích lại lời bác @tngoctu: "Kiếmcặp relay cho ngon chứ gặp món đểu nó mà ngậm luôn ko nhả thì có mà cám cũng ko có ăn, cơ mà thiếu cái relay ngõ ra em ứ thích"). Em trân trọng mong các bác bình tĩnh soi xét lại ạ. Em chúc các bác sức khỏe, thành công.
Lý do em nói ở cuối trang 2 rồi ah! Nếu sai các bác bảo giúp. Em là dân tay ngang lọ mọ code nên em cũng không dám khẳng định code của mình tốt ah!.
Kaaaaa, cảm ơn bác, nhưng mà theo em hình dung thì em biết là 2 cụ đấy hiểu quá sai ý em, em đã giải thích là em "không dập mass topic, càng ko muốn cho ai ăn cám". Em đã ở độ tuổi nói là xem câu chữ của mình chứ ko phải ngẫu nhiên mà phát biểu để đụng chạm trực tiếp. Nhưng càng nói các cụ lại đẩy vấn đề đi xa đến mức ko kiểm soát được nên em ngừng lại. Vẫn biết là thế nhưng mà em ko thích cách bảo vệ quan điểm của mình đến mực cực đoan nên khá là bực vì vậy có nói nặng lời chứ bản thân chẳng muốn làm gì ai. Em đang kiếm lại cặp BVL dự án ngâm tôm 6 năm, tự nhiên giờ còn đúng một cái, cái còn lại ko biết đi đâu , giờ tiếp tục kiếm đây. Thôi thì mỗi người mỗi tính, em thì vẫn còn lọ mọ cho xong rồi gác mỏ hàn thôi, diy tính ra mệt người vãi, vừa tốn tiền, tốn công sức, vừa phải bực mình vì chuyện chẳng đâu. Để vài tháng nữa cho xong mục tiêu và nghỉ, ko có thời gian nên em phải gần như dành trọn đêm khuya để làm. Chúc các cụ vui vẻ.
Không còn gì để nói! Thật tiếc cho chú @diyampli ah! http://www.doisongphapluat.com/doi-...on-khien-moi-nguoi-phai-suy-nghi-a120807.html
Bản T1000; T2500 mạch như nhau. 2 bản này con sâu rời bên ngoài, họ vẫn hàn vào chân bên trên relay bình thường làm gì có dập diếc gì mass đâu cụ. Sơ đồ vẽ nhầm thôi. Vấn đề ở chỗ đó.
Con của bác ngang kích thước hãng thì phải nên vỏ ok. Ah em đua đòi làm mấy cái trụ trống rung như hãng bác chỉ em cách với nhé hehe.
Quá máu chứ gì nữa, lấy chỗ đâu mà chứa hết ampli đây trời? Oằn là do lâu nay không có tụ xanh bóp lưng thôi