Có máy đo cụ TTLaps mua cho, hôm nay ngồi nhà đem mớ tranzitor ra nghịch. Lôi mấy cây MJE15032/15033 ra đo xem sao.
Re: Con tranzitor kỳ dị nó hành em!!! Mẹt xù xì chữ nghĩa thế này trông không xịn. Nhớ rồi Tháo trong bo darTZeel làm lần trước của 1 cụ Hà Nội gửi vào và vẫn đang nằm chỗ em chưa quay dề khổ chủ được :roll:
Re: Con tranzitor kỳ dị nó hành em!!! Đo nguội xem sống chết ra sao mà Hfe khác thế. ( :cry: Biết đâu nó chết mà cái RCL đo vẫn báo sống nhưng Hfe sai khác nhiều). Đo nguội vẫn sống bình thường.
Ô hay em này kỳ ghê Máy báo là PNP mà trên vỏ lại ghi NPN (Con MJE15032 là loại ngược NPN), đo nguội lại vẫn là PNP :mrgreen:
Đố các cụ biết con tran trên là con PNP hay NPN, có quà tặng cho câu trả lời đúng và nhanh nhất :lol: PS: Mọi thông tin trên là đúng sự thật.
Hí hí, em nghĩ là em tin cái máy đo, chữ khắc bên ngoài thì nhầm là chuyện thường => vì nhầm nên bo đó mới từ HN vào chỗ cụ
Mịa sư nó, mấy con mới tháo ra nó cũng in lộn ngược hết. 15032 thành 15033, 15033 thành 15032. Không biết làm lần trước mấy cụ bị cháy nổ có dính phải con này không. Cụ Hà Nội gửi em 2 bo, 1 bo em thay toàn bộ tran chạy luôn. Do lúc đó thiếu tran nên em chỉ đo nguội sống chết rồi nhìn số mà gắn vào bo chứ ko để ý kỹ nên 1 bo em làm thế nào nó cũng không chạy.
Vừa mua máy đo đã giải quyết được cho em 1 thắc mắc lâu nay đau đầu. Máy đo muôn năm :lol: Trong quá trình DIY các cụ không nên mua linh kiện không tin tưởng, chưa nói nó sai nghiêm trọng là in sai nhãn như trên. Mà dù không sai nhãn thì cái nhãn cũng không trùng với cái ruột bên trong, cũng thành sai. Nó sản xuất hàng loạt 1 loạt như nhau rồi in lên đó nhiều ký hiệu khác nhau. Rõ ràng là không đúng datasheet có thể gây chết khi dòng áp không phù hợp, hoặc không chết thì hệ số khuyếch đại không như yêu cầu và tính toán lúc thiết kế mạch. Do đó mức hồi tiếp DF sẽ rất khác xa so với tính toán, hậu quả là âm thanh không thể như đồ hãng nếu cờ lon hãng hoặc không như thiết kế nếu tự thiết kế. Cụ nào cần con tran in nhầm này em gửi cho mà làm mẫu, may có cái máy đo không thì có lúc bí có khi em lại gắn vào mạch rồi lại đau đầu tiếp. Chả trách gì lâu nay máy bay rơi suốt, vũ trụ phóng thì nổ liên miên :wink:
Thú thật em chưa găp trường họp này. Nhìn hình cụ chụp em thấy con bjt này bị mài đi khắc lại số chắc gì đax phải con mje 15032, 15033 nhưng khắc lộn số luôn. Mà mấy em tip 41,42 nó mài đi khắc lại bán cho mình thì có. Nguy hiểm thật ! Chuyện này cũng đáng lưu tâm vì khi tiền thật đặt vào chỗ không thật thì thiệ thòi cho anh em
Chuẩn , đo hfe cũng ok luôn , nhà Trịnh cứ khoe khéo chứ VOM tàu em thấy đủ dùng òi , lười kiểm tra vs lk kô rõ xuât xứ thì toi là phình phường :lol:
Thứ 1 : Nên mua hàng rõ xuất xứ, mấy cây trans này taobao đầy giá nào cũng có Thứ 2: Đã yêu diy thì phải tự học hỏi, những ký năng cơ bản cần có, phân biệt đo kiểm các loại linh kiện Thứ 3: Cái con tran nhìn fake như thế mà hàn vào cũng chịu ! Hay tại mình là con dân nước "Đại xxx" ?
Re: Con tranzitor kỳ dị nó hành em!!! Nhìn mặt cái board quen quen... hóa ra là cháu nhà em các cụ ạ. Mà sao cụ tú có máy đo sớm thế, hôm trước em cũng đặt mà chưa thấy gì.
Cụ có chắc mọi thứ bên ngoài xấu xí thế đều là đồ rỏm :mrgreen: Em DIY cũng được mức khi VNAV chưa ra đời khá lâu, khi đó có linh kiện thế tương đương là may rồi. Theo cụ xuất xứ tin cậy là chỗ nào. Hay cũng như bên rao vặt có xuất xứ nghĩa là sốp VNAV bán ra :mrgreen:
Cụ cứ nói quá, mấy cái này em mua trên ebay mà location nó ở UK nên không nghĩ nó tồi thế. Ai cũng có những bước khởi đầu cả. Cụ có chắc là lúc cụ tập tọe cầm mỏ hàn mà cụ phân biệt được fake hay không không?
Bẩm cụ sống chết thì dễ, em liếm lưỡi như cách đo xưa cũng mường tượng Hfe của nó. Nhưng nó in sai tên thì chịu thôi, chả mấy khi để ý. Trước em gặp diot in sai chiều rồi. Nhưng tran lần này là lần đầu tiên cụ ạ.
Còn đo theo kiểu liếm bằng lưỡi, định thiên cho nó. Que đo nối CE, B liếm lưỡi với C hoặc E tuỳ loại N hoặc P. Xong. Chả ai nghĩ nó in sai đâu. Hoặc như xưa tran bị mờ số, vẫn đo bằng lưỡi thế thôi.
Con trans nó mài số in lại nom rõ ràng thế mà kụ kô chịu cầm cái VOM lên tét lại thì ... chịu thôi :mrgreen: