Thông thường ,( tùy thể loại nhạc nhé ) tiếng bass đúng sẽ chắc ,nặng ,nét - tức là từng nốt trầm nghe rõ . Cho dù mở vừa nghe , tiếng bass như âm âm... trong lồng ngực ( hi...hi..như tiếng bao cát rơi xuống đất ! ) . Còn tiếng bass bị " xốp " ( hay còn gọi là bị bộp , bọng...) nghe không chắc tiếng ,không gọn , nốt trầm này chuyển sang nốt khác bị nhòe ( tựa như tiếng bass của ampli thiếu công suất ) như tiếng bao gòn rơi xuống đất vậy :lol:
Bác Khoainhac diễn tả quá cảm tính, trả nhời thế này mà gặp cao thủ kỹ thuật TuanDVD, Khixanh thì bị vặn vẹo xoắn xuýt ngay. :wink: Bác nên nói "bị xốp" thế này cho ....... kỹ thuật: Dây loa đểu làm tiếng bass đẳng tích nhưng trọng lượng riêng suy giảm trầm trọng do hệ số rỗng tăng đột biến tỉ lệ thuận với mức vô-lum, hệ số rỗng tăng làm các tính chất lý học của vật liệu tiếng bass thay đổi hoàn toàn cộng thêm động năng và thế năng suy hao dọc theo quãng đường hạ độ cao gây nên tình trạng đường biên kích thước tiếng bass bị biến dạng khi gặp sức cản không khí, sức căng bề mặt đồng thời cũng kém đi làm tiếng bass trước và tiếng bass sau thu hẹp khoảng cách trong thời gian ngắn và khi va chạm tiếp xúc sẽ nhòe sang nhau, nhanh chóng mất đi hình dáng hình học ban đầu.
Hay , hay ,...chí lí , nhưng hiểu...chết liền ! Nhờ cụ khivang giải thích hộ cái ! Cụ TuanDVD dịp lễ 1/5... ăn chay hay sao í , vào phán chưa đầy mươi chữ rồi... thôi !!!
Em nghe bác và đã thử thì thấy dư lày: (vì em có giả định là đang nghe cd anh Ba) Phần cứng: Dây loa oval 12 Dây điện Trần Phú loại bình thường Phần mềm: 01 cd Tong Li 01 cd nhạc quốc tế Bắt đầu: Volume: 9h Cả hai loại dây đều ổn. Dây loa hay hơn dây điện. Thế mới đau. Volum: 11h Cả hai loại dây vẫn ổn. Đau thế chứ nị. Dây loa cảm nhận được những chi tiết một cách rõ rệt. Dây điện thiếu nhiều chi tiết. Volum: 2h (em còn test ở mức 1h nữa nhưng sợ mất thời gian đọc của các bác) Cả hai đều không ổn, không ổn hơn lại là dây loa. Các chi tiết mà dây điện không nghe được bắt đầu biến dạng. Nói thế bác lại bắt em nói rõ hơn từ "biến dạng" thì chết em. Ở những nốt chót vót cao thì thỉnh thoảng bị vỡ tiếng. Ở những nốt thăm thẳm trầm thì "xốp" ghê gớm. Em không phải giải thích từ "xốp" nữa bác nhé. Còn dây điện: chính bởi vì hắn không chuyển tải được những giải tần chót vót cũng như thăm thẳm nên làm sao em nghe thấy vỡ và xốp được??? Có điều khi ở mức 2h thì cũng là giới hạn đối với phòng em và tai em rồi nên rất tiếc không thể test thêm ở những mức volume lớn hơn. Vì nhỡ khi lên đến 4h cả hai đều dở như nhau thì seo? Tóm lại bây giờ nếu em thích nghe ở mức 2h không bị vỡ tiếng thì em cần làm gì?: 1. Nâng cấp Oval 12 thành 9 hay hơn nữa? 2. Để dây điện tạm thời nghe hơi thiếu giải nhưng không tốn tiền (rất nhiều nếu so với dây điện). (bản ghi vào phôi cd của anh Ba thông thường không chuẩn nhưng vì chỉ thỉnh thoảng em mới có tiền mua một cd khoảng 450k nên em vẫn thường xuyên nghe cd anh Ba). Em phải làm thế nào, các bác?
Ở phần bôi đậm ( volume ở mức 2h ) e là bác thay dây oval 9 , thậm chí dây Zensati vào cũng...bó tay thôi , vì ở mức này , kết quả bác miêu tả như trên là hiện tượng ampli hoặc pre-pow của bác bị thiếu công suất rồi ! Bác dùng ampli khác mạnh hơn thử lại xem sao . Ở mức volume 2h , nếu ampli đủ công suất , bác sẽ nghe được ở dây điện tiếng rất gắt , thiếu chi tiết càng lúc càng nhiều !!! Nghe nhạc ở mức volume 2h , thì điều cần làm là bác thay dây nguồn theo máy bằng dây nguồn hãng !
Dạ vầng. Để em đi thay ampli. Để em hỏi xem có ampli đèn mạch pp nào 120w không đã. Em đang dùng loại pp 90w. Cơ mà bác ui. Nếu chịu khó nghe thiếu giải tí thì em không phải nâng cấp dây loa lẫn ampli. Thêm nhiều k $ mà chỉ để giải quyết vài nốt vỡ ở volume 2h thì có nên không bác? Hay là thú chơi nó cần phải tốn kém triệt để? Hay em đổi dây loa thấp cấp hơn để chung hòa giữa dây loa đắt tiền và dây điện. Thế là em có thể nghe vừa ý còn gì, bác nhể?
Đầu ngô là mấy từ ngữ về âm thanh, mình sở là tài liệu về kết cấu vật liệu trong XD, kụ bảo em giải thích kiểu gì cho thông đây ạ :mrgreen: Kụ tổ trưởng dân phố ko ăn chay đâu ạ mà đang lên phường dự hội nghị liên hoan, nghe đâu ăn khao to nắm, những mấy ngày liền mà chưa hết cỗ... :mrgreen:
He...he...cụ tổ trưởng dân phố không ăn chay mà ăn cỗ thì thế nào tối nay...sung trong người cũng làm một...post dài ngoằn cho xem !!! :lol:
Dây nhợ không ăn thua, vì chưa rõ cấu hình, chỉ còn cách: 1/Thay đĩa ( nếu đang nghe đĩa lởm). 2/ Thay phòng nghe. 3/ Thay luôn ngưòi nghe :lol: :mrgreen:
" khivang đã viết: Thứ 3 01 Tháng 5, 2012 00:40:20 Túm lại em hiểu ý bác là chất âm phụ thuộc nhiều vào công nghệ và vật liệu chế tạo phải ko ạ ?" Đúng, bác hiểu ý tôi.
Lâu lâu em mới vào topic này. Vì vắng bác haisun......Nhưng đọc bài của bác. Em thấy công lực bác cao thật. Em toàn nghe nhạc ở mức 9h là maximum, 10h thấy nhức hết cả tai rồi...Chưa bao giờ quá 9h. (Nếu thử em cũng chỉ thử o83 mức 8h30 hay 9h thôi) thế mà bác chơi đến 11h với 1h và 2h thì quả thật là pó tay. Bái phục bác!
tùy vào thiết kế của ampli bác ạ,nói chung ampli châu âu thường ở mức này.còn em thì chứng kiến nhiều đồ cực gấu volume toàn 80/100 mới đủ thôi bác ạ
Cám ơn bác. Bây giờ quay lại chuyện dây nhợ, bác cho em hỏi nếu sợi dây chế tạo bằng vật liệu và công nghệ phù hợp nghe có tốt hơn sợi dây chế tạo theo kiểu đại trà ko ạ ?
Đương nhiên là tốt hơn rồi. Bác thử thay sợi dây dẫn đến cái Bugi xe máy cả bác bằng sợi dây loa xem. Âm thanh nhiễu ngay, nhất là trời mưa
Bác ko nghe dc là do bộ dàn của bác ko thể nghe tốt ở mức volume đó trong căn phòng của bác. Bộ dàn kể cả để ở 1h thì cũng chưa to bằng bác ngồi nghe live ở mấy hàng ghế đầu.
Dây nhợ không ăn thua, vì chưa rõ cấu hình, chỉ còn cách: 1/Thay đĩa ( nếu đang nghe đĩa lởm). 2/ Thay phòng nghe. 3/ Thay luôn ngưòi nghe :lol: :mrgreen:[/quote] 1/ Thể theo đề nghị của bác Tuan em sẽ cố gắng thay CD không lởm. 2/ Giờ phòng nghe được volume trên 2h mắc lém, bác ơi! 3/ Em đã thay người nghe và xin diễn giải như sau: Em lắp dây điện vào trước rồi bật một CD không lởm nhờ "người ấy" nghe (em ra khỏi phòng). Hết bài. Em vào. Nhờ "người ấy" ra pha trà. Em thay dây loa. Lại bật bài cũ. Nghe xong người ấy (vừa được nhờ test "mù") nói: - Có bài nào khác không? Nghe mãi một bài, chán! Vài dòng tản mạn cùng suy ngẫm xin chia sẻ với các bác. Em nghĩ giữa dây loa và dây điện, dây nào nghe hay hơn cũng vẫn nằm trong sự tương đối nào đó. Nghe hay thì điều kiện cần và đủ phải kể đến yếu tố đúng. Thông thường, nhiều người lo dây nối từ amp. ra loa bị thiếu dải. Đã có ai đó lo bị thừa dải chưa? Thừa dải liệu có hay hơn??? Kính các bác tập trung vào chủ đề topic. Không đề cập đến dây nguồn, tín hiệu và các thiết bị khác. Lần sau em sẽ cố gắng viết ngắn gọn, súc tích hơn như một số bác, nhất là bác Cai thang.
Chờ đợi mãi chẳng thấy bác haisun vào ...phản biện nên tôi bốc phét tí ! Trong audio luôn chứa đựng những điều...bí ẩn mà không phải lúc nào chúng ta cũng dùng kỹ thuật để giải thích được , dẫu biết rằng con người phải dùng KHKT để chế tạo ra các thiết bị audio . Chẳng hạn : - Một cặp loa có thông số kỹ thuật rất tốt , chế tạo rất kỹ , cũng chưa có gì đảm bảo sẽ cho âm thanh hay và càng chưa chắc âm thanh ấy làm vừa ý mình ! - Một bộ pre-pow đắt tiền ,thiết kế tốt , linh kiện khủng , thông số...kinh hoàng , chưa chắc phối ghép tốt mọi loại loa ! - Một sợi dây nguồn rất tốt chắc chắn không thể mod thành sợi dây loa hay và ngược lại sợi dây loa hay cũng không thể mod thành dây nguồn tốt ( dù về mặt kỹ thuật thì dây nào cũng dẫn điện ! ) , cũng như một cô người mẫu xinh đẹp , có thông số kỹ thuật ( số đo 3 vòng ! ) tốt , chưa chắc sẽ là... một người vợ tốt ! :lol: Ngược lại một người vợ tốt chắc chắn không thể là... một cô người mẫu xinh đẹp được roài ! :mrgreen:
Hí hí. Đọc cái đảo vế cuối cùng thì em đang lăn tăn tự hỏi không biết bác Khoái trải nghiệm được mấy đời vợ rồi mà chắc chắn như đinh đóng cột vậy ?
Cái đoạn dưới cùng là kinh nghiệm bản thân hay kinh nghiệm của 1 số người dùng review lại thế bác :lol:
He...he...mình nằm...chiêm bao còn chưa thấy được vế đầu , còn vế sau...than ôi , là... kinh nghiệm bản thân !!! 8) Đã bảo là bốc phét rồi mà !!! Một người vợ tốt phải vừa đi làm , vừa lo việc nội trợ , con cái mà lương đôi khi lại...bị móp đôi chút mỗi khi chồng nâng cấp audio thì...đẹp được mới lạ !!!
Cả cô người mẫu có thông số tốt và cô vợ tốt đều...khg bít chơi audio :lol: :lol: Đầu tuần này vợ em bắt đầu nghe nhạc lại sau nhiều năm bận rộn với sắp nhỏ :lol: Hehe, sự nghiệp audio của em lại sắp sửa được nâng lên ...tầm cao mới roài! :lol: