Sẵn còn khúc dây CAT 5e còn thừa sau khi làm dây loa nghe chẳng ra sao, em mới nghịch luôn khúc còn lại. Mục đích: sử dụng lớp nhôm chống nhiễu của CAT5e bọc lại dây tín hiệu đã có sẵn (made in Teablue). Bước 1: tự hỏi có cần chống nhiễu không? - Trả lời: cần, cái kệ của em kê sát tường, đằng sau là các dây cho bộ nghe nhạc và đủ thứ dây gắn với bộ effect/mix, lại còn gần cái ổn áp nữa chứ Bước 2: lấy dao lam cắt theo khoanh tròn và tách ruột ra, không vứt gì cả, thứ gì cũng để dành xài lại được hết Bước 3: gỡ lớp bạc cẩn thận, nó khó rách nhưng dễ bị nhàu Bước 4: lấy 2 sợi ruột dây quấn kèm theo dây tín hiệu để cho nó đủ mập sau này nhét lại vô ống nhựa Bước 5: lấy nhôm và bọc, bọc xong sử dụng chính sợi dây tơ để quấn lớp nhôm theo hình xoắn, tránh để nhôm trơn khi uốn cong nó sẽ bị bung Bước 6: nhét dây tín hiệu đã bọc nhôm và quấn tơ vào ống nhựa, lấy hai sợi ruột CAT 5e còn lại quấn vòng xoắn ngược chiều với chiều cắt ống nhựa. Kết quả một cặp Hi hi, giống làm thủ công ở mẫu giáo các bác nhỉ. Hiệu quả ra sao chưa biết nhưng nhìn cọng dây thấy cũng đẹp đẹp dễ thương, và quan trọng nhất là được 2h đồng hồ chăm chú vào sợi dây, nhẹ đầu hơn là nghĩ ngợi chuyện khác
Em cũng làm như thế này 1 lần khi ở nhà thừa khoảng 50M CAT5e Kết quả: tiếng cứng ngắc, chua chua, và thừa ra 4 jack khóa GoldSnake :lol: Công nhận vui và thư giãn khi nghe và ngắm thành quả lao động của mình sau 2-3h đồng hồ say mê miệt mài
Hì hì, em không dùng dây mạng làm interconnect ạ. Cái nghịch ngợm ở trên là chỉ lấy vỏ nhôm chống nhiễu thôi à, còn dây interconnect đã có sẵn là dây bạc quân sự mà. Dây mạng em có làm dây loa thử và nghe gớm chết rồi nên chả bao giờ nghĩ đến chuyện dùng nó dẫn tín hiệu audio )