Bác ấy đã nêu rõ thiện ý của bác ấy đây này : Cái này hay đấy, có những việc không có máy móc sẽ vừa tốn nhiều công sức mà sản phẩm không đẹp, không chất lượng. Bác cho địa chỉ cụ thể để AE còn ghé bác chứ ạ !
vâng! em đã rất kết phong cách hàng độc,bộ loa bằng đá của bác ở topic kia. qua đây hy vọng khi nào có dịp, em sẽ ghé thăm hỏi và nhờ bác giúp em 1 số việc Have fun.
Không chỉ dừng ở ý tưởng Loa đá, mạnh dạn nhờ tới sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bác Chauny, em đã DIY một chú Cối đá chuyên trị xay món LP! Món này có xuất xứ từ Sài Gòn hoa lệ - Đại bản doanh của bác Chauny rồi tập kết ra Bắc:
Vật vã trong đêm cả tuần, em moi được mấy cái ảnh trên Gù-gô, chôm được ý tưởng của tụi Khoai. Em sẽ DIY Cối theo hướng này:
Cấu hình của Cối xay là: - 2 tonearm - MC/MM. - 2 motor (RFT) - cho 2 tốc độ 33/45. - Cu-roa: Dây chỉ pha ninon, loại của...bà già thường khâu áo bà ba ( ý tưởng nảy sinh khi hết siền mua Cu-roa xịn, loại 55 cm :lol: ). - Chống rung: Dùng hệ treo 3 lò xo đặt góc 120 độ. - Kết quả trong phòng thí nghiệm : Tốc độ OK, âm thanh tĩnh. Hiện tại, đang căn chỉnh và thêm thắt, sớm Key-ON các vị trí để Cối em chính thức đi vào phục vụ phong trào xay LP. Xin chân thành cám ơn bác Chauny rất nhiều vì những đóng góp của bác cho Dự oán của em ...Chỉ tiếc, quán Beer mà bác ưa thích lại quá xa nơi em sống...