Tụ to này, có ráp 2 cái vào FD422 vẫn dư chỗ. (có thể mua giúp anh 2 cái tụ siemens không ?tụ to to bên trên ấy =OK) À, mà em định dự án tiếp theo là 4P1L phải không ? định ráp PP hay PSE ? ráp PP thì âm thanh sẽ khỏe hơn. Còn ráp Pse thì phải kiếm FE hơi lớn tí đề phòng bão hòa từ (lõi FE phải kiếm bằng lõi FD422), nhưng nếu ráp PP thì có thể dùng lõi FE nhỏ hơn mà không sợ bão hòa từ. Như vậy giảm được kích thước và trọng lượng cho pre. Còn nếu ráp SE thì phải dùng loa có độ nhạy cao, để ở phòng ngủ hoặc bàn làm việc nghe cũng tốt. 4P1L mình ấp ủ định ráp cũng đã lâu, năm nay không biết có thực hiện được không. Ths. Thân
Em cũng thật ko ngờ cái bóng bé xíu mà cho chất âm người lớn vậy. sau khi ráp xong EL84 PP, em quyết định ráp thêm chú chim chích (EL84SE) vì trót phải lòng chất âm cái thằng này các bác ạ. không biết topic họa my này đã đến verision mấy rồi, nhưng em xin phép chen ngang các bác bằng cái chematic này. bác nào đi qua tư vấn thêm cho em chút. Sơ đồ này em vẽ và cho chạy mô phỏng bằng multisim, các thông số như trong hình. vol mức nhỏ hơn 90% thì méo chấp nhận được, và công suất đạt khoảng 3w. không biết thực tế không biết có thể đạt được các thông số như trong hình hay không và nếu đạt thì 3w như vậy có nhỏ quá không, có khó chọn loa ko ạ. Các bác đã ráp xong verision 1,2,...và các bác có kinh nghiệm vô ném đá cho em được nở mày nở mặt
Sơ đồ này dùng hồi tiếp chủ yếu nâng giải thấp Bass, ngoài ra đèn Nga chịu quá áp khá nên người chơi đã cho áp B+ lên 270V. Mạch công suất chạy class AB1 thiên B, dùng Fix bias nên có thể nâng được công suất đèn. Dòng qua mỗi đèn 30mA (chế độ tịnh). Với mạch trên, có thể méo hơi nhiều (nhưng chấp nhận được - vì tai người khó phân biệt).
Với mạch này áp B+ hơi cao (B+ =320v) với đèn EL84 e rằng hơi mạo hiểm, với đèn Nga thì được, nhưng đèn các nước khác có thể không an toàn lâu dài. Với công suất 3w thì có thể đánh các loa có độ nhạy cao, công suất loa khoảng 20w trở lại. Bác cứ mạnh dạn làm, mạch SE cho chất âm khá hay.
Thưc tế thì sẽ không được đến vậy đâu bác. Nếu 3W sin đẹp thì ngoong gồi nhưng em đồ gằng EL84 chạy SE treo 3 cực khai thác được ga 1.5W là mĩ mãn gồi bác ơi. Mà em phỏng bậy cái mạch này công với cục biến thế xuất âm có tụ kí sinh và điện cảm rò lớn thì sẽ thiếu hụt nhiều về dải trên :shock: Mà thực tế 3W là nhiều ùi bác ạ, với loa độ nhạy cao thì đôi khi 1.5W là quá đủ
Đã nhận được 2 tụ siemen của em, rất OK, đang xoay lựa thế để cho vào FD422 cho nó kín schasis. Lâu nay thấy nó trống nhiều quá, bây giờ thì OK rồi. Cám ơn em.
Ồ, tất nhiên là thêm tụ dầu thì càng "hay" hơn về tâm lí (tụ cũng khá nặng). Chưa cân thử máy nhưng có lẽ cũng phải trên 15kg.
Với em thì khi lắp thêm tiếng nghe quện lắm ạ.. đúng chất ngọt ngào đấy ạ .. Em ngôn từ ít nên chỉ có thể nói vậy.. 2 quả đó 7 lạng cụ ạ :mrgreen:
Chủ yếu là đi "công du" thôi, chứ mình có biết chỗ mô mà tìm, nếu có các bác khác thông thuộc địa hình "hướng đạo" cho thì khả dĩ. Ngày xưa đi B dài phải hết khoảng 3-6 tháng vất vả, trèo trèo, lội suối, băng rừng mới tới, thậm chí có đồng đội không bao giờ tới :mrgreen: , giờ đi B chỉ hơn 1h rưỡi, đổ bộ bằng đường không thật tiện.
Ths em, nhưng cũng phải vài tuần nữa mới xuất hành. Mà FD422 của em đã đóng điện chưa? nó hót thế nào ?
dạ em cũng làm biếng lắm mới lắp được mấy cái giắc loa tiín hiệu và đang loay hoay cái OPT, em tháo ra mài, căn chỉnh mặt cho E-I để ép gông sấy tẩm lại mong rằng nâng được L cao hơn, em ko ráp nháp nên làm chậm thôi ạ
Thỉnh thoảng ghé vào thăm topic, sao dạo này trầm thế ? bác chủ và các cao thủ đi đâu hết rồi mà không thấy bóng bàn gì cả.
Em xin chia sẻ với các bác niềm vui của em khi sắp hoàn thành Họa My VS4-FD422. Xin gửi tới lời cảm ơn trân trọng nhất với bác Cungdhv, và các bác khác... đã tận tình chỉ bảo em hoàn thành đồ chơi của mình. Em chưa làm xong mặt và ốp gỗ 2 bên, chưa lắp hộp cho BA
Còn đây là Họa my VS1 mà em hoàn thành cũng lâu rồi nhưng chưa dám "khoe"các bác, và để cho topic không vắng vẻ...em xin mạn phép.
VS1 của em thì nghe nhẹ nhàng tình cảm, còn hơi chói tý(cái này vừa lỗ tai của em)...Híc! VS2 thì thôi rồi đầy đủ, sâu lắng, tình cảm...nếu ở mức volume 9h-10h...Gấu nhà em mà xả Stress thì thua luôn...nếu em mở 12h-2h...Đặc biệt mở hết volume ko vỡ tiếng...nhưng gấu và gấu con nhà em...vỡ tai...Em chạy đây trời sắp sáng rồi!dậy mà ko ngủ đc
Woa! Dự án của bác hóa đại bàng rồi không còn là Họa my bé nhỏ nữa. Bác tận dụng được Chassi rất đẹp, nếu 2 hồi ốp gỗ và trang trí mặt tiền nữa thì tuyệt cú mèo.