Em vừa qua hành hạ bác dinhchi cả buổi tối. Kết quả cả 2 kênh đã kêu ổn định, chắc do mối hàn của em kém quá Nhưng 1 sò vẫn hơi ấm hơn các sò kia... tối nay em dò lại tổng thể. Tiện đi lại dây dợ luôn. Cảm ơn các bác chỉ bảo.
Bác xem con sò ấm đó bắt đã sát với tản nhiệt chưa? Nếu rồi thì bác cứ yên tâm dùng, ko sao đâu À, mà làm hoàn thiện xong bác nhớ review nhe. Thân.
-Chào Bác ddinhchi. Em có cho chạy qua Pre 12B4 Bác ah, -Hôm nay Em cho đánh thử cặp loa 6 Ohm này(hinh dưới) mà Em thấy cặp tản nhiệt của sò nóng lắm các Bác ah, chạy khoảng 3h với CD -DJ
Thật ra SS này dùng nguồn thấp nên đánh loa 4-8ohm đều tốt, nhưng thực tế thì còn tùy loa. Loa bác dùng công suất bao nhiêu vậy? Sò nóng cỡ nào? Chassis bác cũng khá chật, tản nhiệt nhỏ nên mình nghĩ nóng thì cũng đúng thôi, nhưng nóng quá thì chắc phải xem lại. Thân.
Bác danganh thử kiếm mấy cặp loa khó đánh đem ss qua kéo thử đi . Em cập nhật tấm hình tình hình mưa bão ở quê em để các Bác chia... vui
-Em chào Bác Triết. -Em sờ tản nhiệt của sò nó nóng cỡ = con IC LME49811 đó Bác ah (Em đoán có khi nhiệt độ con IC của Em giống con IC của Bác nên nói vậy) -Loa của Em là JBL G-500, công suất loa nó kô đề là bao nhiêu Bác à. -Chassis của Em cũng khá chật thật nhưng mà nó có nỗ thoáng khắp Chassis cả bên trên lẫn bên dưới mà.Cái này Em thấy hình như là nó bị Em để cái đầu đĩa lên trên làm cho nó kô thoát nhiệt đc thì phải. THÂN.
Đúng rồi bác, bị cái cdp đè bên trên thì cũng khó thoát nhiệt, nhưng vấn đề là chassis bác hơi chật nên nhiệt khó lưu thông vì vậy bác nghe khoảng 1 đĩa CD thì tản nhiệt phải nóng thôi, miễn sao nghe hay là được Thân.
-Bác oDoh5. Vầng ah, Ơ mà Bác oDoh5 ơi tình hình mưa bão thế mà ở quê Bác bên nhà đèn họ chưa cúp điện cơ à?
-Bác Triết. Em nghe = đôi loa này theo Em thì khá hay Bác ạh. tiếng bass khá khỏe dù là có 1 cặp sò / kênh.
SS của em kéo cặp loa 4 ohm, sò cũng nóng khủng khiếp. Em cứ lo nó tèo vậy mà nó chẳng sao cả. Sò này lì thật :lol: Thân
Báo cáo các bác. Em cho SS sài loa lấy từ bộ dàn cỏ Victor SP-E1000. Bật volume to một chút là tiếng bass thành tiếng lục bục ngay + Loa ù rè nhiều... Bệnh của em là gì vậy các bác. @bác oDoh: tình hình mưa bão thế nào rồi bác?
e đoán con loa của bác, nó công suất nhỏ, nên khi mở volume lớn làm cho côn loa dao động quá mạnh vượt tầm kiểm soát, cộng với gân loa ko kéo lại dc màng loa, dẫn đến bass bị vỡ... của e thì hơi thiếu bass tý, oánh mà màng loa chả thấy nó nhúc nhích chi cả.... :lol:
Bác Thịnh, bác oDoh5, bác Coi và các bác miền Trung ơi Tình hình bão lũ thế nào rồi các bác, nhà có bị ngập không. Nhớ kê cao đồ nghề DIY lên nhé. Thân
Hehe, cụ oDoh5 thì điện đâu mà online . Mình thì may dùng laptop rồi có cái ups nuôi tạm modem và AP mới thỉnh thoảng online chút). Trong mình thì nước vào nhà khoảng 8 tấc, sáng giờ dọn đồ liên tục. Phòng diy thì nền nhà ướt hết, may đồ chơi ko ảnh hưởng :wink: Đúng ra cơn bão này vào Huế, nhưng ko biết sao lúc 10h lại trở hướng chọn ĐN - QNam làm tâm nên mình ảnh hượng nhẹ hơn chút, nhưng lụt thì cao hơn nhiều Giờ thì bão có vẻ lắng rồi, nhưng nước vẫn còn lên. Thanks bác quan tâm Thôi mình out đây, laptop hết pin rồi.
Vậy là sau bão chỉ còn bác oDoh5 là chưa điểm danh thôi. Em đọc báo thấy cơn bão lớn quá, người chết cũng nhiều... Miền Trung lúc nào cũng là nơi nhiều thiên tai, bão lũ nhất , mong các bác vượt khó để phục vụ sự nghiệp DIY.
Em vừa xem thời sự xong, thấy tình hình có vẻ căng quá, cầu mong cho các bác miền Trung qua được cơn này mà không bị ảnh hưởng gì.
Hix, nhà ông oDoh5 này đúc tới vài ba mê mà lo cái gì, nói chung thì bão qua rồi thấy cũng nhẹ cả người. Thiệt hại cũng nhỏ thôi, với lại sau cơn bão sangxane thì mọi người đều kinh nghiện chống bão cả, chỉ dợ là ở Quãng Nam, Quãng Ngãi bảo vô bất ngờ trở tay ko kịp thôi. Anh Thịnh kiếm mấy cái cục ac quy 12 vol đấu vào đương 12v của UPS là có được điện 220v dùng tạm rồi. May nhà em có cái xe điện nên cũng có được tí điện mà lướt nét, coi tizi.
SS của em kêu ok rồi... em đoán do em lấy mass trực tiếp từ vỏ vào loa nên có hiện tượng vậy. Em vừa đấu lại bo bảo vệ loa cho cả đường mass đi qua. Không biết có phải vậy không?. Còn sò nóng là do... tháo ra nhiều quá, lớp keo tản nhiệt nó bị mất gần hết :mrgreen: He he.... cảm ơn các bác.
Các Bác ơi... em còn... sống! Em còn sống các Bác ơi! . Để em báo cáo tình hình ạ: em vừa post xong cái ảnh trên là nhà em mất điện luôn. Cũng may mắn là bão tan nhà em không bị gì nặng nề cả. Sáng qua ngủ dậy em hết hồn vì nước trên sàn không thoát kịp nên tràn ngược vào nhà, đầu tiên là ngập phòng DIY nhưng cũng may mắn là ss của em đã đặt nằm cao trên... bể cá, con Pre 12B4 thì nằm trên cái chassis khác nên chả sao. Chỉ có mấy quả tụ và đồ nghề nằm lăn lóc dưới nền nên bị ướt, chắc chả sao đâu các Bác nhỉ. Thiệt hại nặng nhất là 1 mảng tôn lấy sáng của tấm mái che giếng trời bị gió thổi bay (em lo nhất cái tấm này, nó mà bay toàn bộ thì nhà em coi như... lụt ) Sợ nhất là nhà Kụ Sony vì nhà Kụ ấy cách biến có vài trăm mét, nhưng cũng may là nhà Kụ ấy cũng không sao. Em cám ơn các Bác đã quan tâm ạ. Chắc tổ dân phố sắp đến gõ cửa nhà các bác bảo nộp tiền ủng hộ lũ lụt cho bà con ở Quảng Nam rồi đấy ạ, trong đấy bị nặng lắm. Thân,
Chào bác oDoh5, bác và gia đình an toàn là anh em mừng rồi . Bác Thịnh ở Huế có vẻ căng thẳng vì em thấy lũ sông Hương đang lớn lắm, không biết tình hình bác Thịnh thế nào? Thường thì em những cơn lũ sau bão gây thiệt hại rất lớn, món lũ này còn sợ hơn bão các bác ạ. Tình hình miền Trung có vẻ căng thẳng quá . Bác nào ở miền Trung báo cáo thông tin sớm nhé.
Huế bị ngập nặng nên phải đợi nước rút và khô ráo mấy cái tủ điện thì nhà đèn mới đóng điện được các Bác ạ. Các Bác liên lạc điện thoại Bác Triết thử xem sao, máy em đang sạc @Bác mèo đen: cũng nhờ ơn trời không sao Bác ạ. Em nhẩm tính bão vào mạnh tí nữa thì chí ít cũng đi tong bộ dàn xịn như chơi.