Chim nhà chiên để hót classic nên mang đi chọi e kô ra đc "âm hình" theo tiêu chí ben bánh khảo :lol:
Ah em hỉu rồi. Chim của kụ chuyên để chọi đồ cổ, còn đi thi đấu phải mượn chim của người khác vì kụ sợ chim mình yếu mọi người cười chê :mrgreen:
E hèm , y/c dự thính viên giữ trật tự để ta đi vào công việc chính ạ :mrgreen: mai thi hót đc chưa kụ nxhung ?
Cụ chiến đấu như thế ,em không dám chối từ nữa :wink: Xin nhận lời để giao lưu học hỏi thêm , nhưng cụ quyết cho em cái địa điểm nhẩy :mrgreen: To espadon_vn :Ngày mai mời bác dành thời gian đến dự nhé
Híc, mấy ngày đi công tác => trượt mất buổi test này rồi, các cụ test xong cho em biết vài lời cảm nhận với ạ !
Nghe thông tin vỉa hè hôm nay có một chim bỏ cuộc vì chủ nhân cảm thấy em nó chưa đủ tầm vóc để đi chiến với thiên hạ nên tìm cớ hoãn binh rất "thuyết phục" :wink: . Mới các chủ chim còn lại vào xác nhận dùm :mrgreen:
Báo cáo là hôm nay em đã đi nghe chim của các cụ thi hót. Do có một chủ chim nghe hót từ xa mà sợ không dám đưa chim tới nên các thành viên phải mất 2h đồng hồ để tìm chim thay thế. Và cuối cùng bãi thi chim được chuyển từ sân HG sang sân bay...GL. Cuộc thi chim được diễn ra với 3 nội dung tranh tài. Sau 3 nội dung thi thì đầu em quay cuồng không còn nhớ nổi tên của từng nội dung. Chỉ biết rằng 2 thí sinh được đưa tới dự thi thì mỗi chim có một thế mạnh. Con chim non mới chào đời của cụ NXH nhỉnh hơn ở bố cục không gian, và sự dày dặn ở dải trung. Con chim già của xụ KV (thí sinh dự bị) thì nhỉnh hơn ở tính chi tiết tổng thể, và đặc biệt là độ chi tiết của dải trầm thì thật rõ nét. Và con chim chiến thắng trong trận này là... không phải 2 con chim nói trên mà chính là con chim của bác Chủ Sân :lol: ! Đén giờ em vẫn chưa nhớ nổi tên chim của bác chủ. Cụ nào còn tỉnh táo thì nhớ giúp em các nội dung thi và tên chim của bác chủ sân với ạ !
Vớ vỉn , đã bá cáo vs chủ xị là mắc bận việc gđ đột xuất vưỡn còn lu loa mồm 5 miệng 10 :evil: :lol: bít mí kụ đặt nặng tính ăn thua thế lày ứ thèm chơi , chim ra ràng mới nhú sợi lông tơ đã bầy đặt thứ bậc cao thấp ...
Ra giàng giề, cả năm tuổi rồi mà cứ đòi cưa sừng làm nghé :mrgreen: . Chim của kụ nxhung mới đủ chuẩn ra ràng nhé :mrgreen: . May mờ kụ ko cho chim đi đấu chứ nếu ko thì...............lại rằng thì là mà cho mòa xem.... :wink:
Em cũng không nhớ tên chim bác chủ sân , nhưng chỉ nhớ nó chạy tốc độ 45v/ph. Thật ra chim em còn nhiều lỗi lắm , qua buổi test hôm nọ cũng biết thêm để hoàn thiện em nó Bác VQ :Hẹn ngày khác giao lưu tiếp nhé