Ý iem vs kụ chủ thớt chắc đều nằm ở cái chữ tô đỏ ạ - là lo cái chế tài cho mí tên hô-li-gân thui ự :mrgreen:
Sáng nay đi cafe em nghe lỏm bàn bên cạnh câu "bây giờ chủ chim hót còn hay hơn chim" mà không hiểu lắm. Kụ VQ làu làu kinh sử có thể giải thích cho cái đầu tối của em sáng ra một chút được không ạ. Muôn vàn lần cám ơn kụ :roll:
Kụ nên để dành một tai rưỡi nghe tét thực còn nửa tai kia nghe nghe lỏm , nghe đồn ... etc thì nó bớt nhiễu ngay í mờ :mrgreen:
Em cần kụ giải thích ở góc độ văn học chứ đâu cần kụ làm đốc sờ tờ cho em. Bạn bè em cũng nhiều người làm BS lắm ạ. Cách trả lời kiểu nhìn rau gắp thịt thế này bây giờ đám ten nó gọi là bỏ bóng chém người đóa kụ ợ :mrgreen:
Vì còn trẻ người non dạ nên em mới cần cầu cứu lão làng như kụ chứ. Đã chả giúp thì chớ kụ lại làm em thêm rối trí bằng kiểu trả lời vòng vo tam quốc thế này . Hèn chi kụ không dám đi thi chim :mrgreen:
Do đột ngột vắng mặt , theo luật của VFF thì BTC sẽ xử thua , cụ ấy khẩu phục nhưng tâm không phục :wink: Thôi thì cuối tuần này tổ chức lại nhé :mrgreen:
Lão ô thất thế không bằng phượng hoàng sơ sinh. Bác chủ cũng dại, đấu với tay không có chim chỉ có mỏ có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. :lol: :mrgreen:
Nếu đấu lại em xin một chân dự thính, có khả năng vác theo một chim còi để em nó học hỏi các đại ca :wink:
"Các kụ có ctraim gấu đứng sang phải, kụ có chim còi đứng sang trái, hô -li - gân không được sờ vào chim của các kụ.
Túm lại là chim kụ có cho đi thi đấu đc ko ? Chim kụ nxhung dù mới ra ràng nhưng đã thể hiện đc thuộc nòi tốt, chăm bẵm thêm thời gian nữa sợ ko có đối thủ :mrgreen:
Mỏ vừa to vừa biết bắt chước giọng chim khác thì là con chim rì :wink: cụ tỉ cuộc thi chim mời các kụ liên lạc vs chủ thớt chứ dính mí tay bảo kê bảo cối phiền lém :mrgreen:
Chính vì sự gạ gẫm của kụ mờ kụ chủ thớt mới mấu lên cho em nó ra ràng sớm. Bây giờ ai lại chơi mang con bỏ chợ thía bao giờ :mrgreen:
T7 máu chảy về tim mà sao các cụ im ắng thế nhỉ ? Hay gió mùa đông bắc về nên chim các cụ nghẻo hết rùi ? :mrgreen:
Các cụ phỏng đoán gần như đúng cả :mrgreen: Đợt gió mùa vừa qua mưa to quá lại đúng vào ngày thứ bảy , do lông cánh còn lơ thơ nên em cũng ngại mang chim ra gió , Hôm nay nắng lên , lại đã sắp đầy tháng nên cứng cáp hẳn .Quả thực PCM 1702 khá gấu .Đã thành công với mạch I/V ở chế độ làm việc tối ưu nhất :wink: Hôm CN rồi không đăng ký được sân bãi vì bác chủ bận đột xuất ,Ơ mà chả thấy đối thủ nào thắc mắc nhỉ ? :roll:
Vẫn dự kiến sân Đường thành , bác có địa điểm nào đẹp thì chỉ điểm giúp , để em ới anh em nhé :mrgreen: Sau dự án này , em sẽ chiến đấu bước tiếp theo là MoD phần transpost .Dự kiến dùng cái Philips CD 931 hay 951 gì đó chỉ để làm cơ . Bọn này nhẹ hều , tiếng bình thường nên giá cũng không đắt :mrgreen:
Sau bài post này của bác giá bọn "gì đó" sẽ tăng chóng mặt. Thời buổi thóc cao gạo kém mờ... :mrgreen: