Thím làm sao action cái đồng hồ của Sumo dùm em, cứ bắt lắp đồng hồ hoài mà cho nó liệt giữa thì tủi thân nó quá, mà toàn đồng hồ xịn không hà, nghĩ tới mà em không phí đồ chơi nữa, mai em qua lấy EI được chưa Thím, hông chừng em quấn SE đấy, Bác nhớ giữ dùm em mấy cái bóng lì xì hôm mồng 3 tết nha
Kính thưa các Bác, hôm nay em show vài tấm hình hoàn thiện của chassis, vậy là em chốt lại phần này luôn, kính báo để em còn chuyển qua OPT Mời các Bác xem chơi
Đẹp quá. Nhưng cái jack loa bác để ngang thì hơi chật cho terminal dây loa kiểu càn cua, một hướng đụng hộp transformer, một hướng đụng đèn CS. Để dọc thoải mài hơn
Bác phán rất chuẩn, em cũng suy nghĩ nhiều cách lắm, rồi cuối cùng quyết định cho dây loa đi dọc lên trên hộp OPT cho nó thuôn thả, em dùng dây bắp chuối laba , cảm ơn Anh đã có lời khen Trân trọng
Em làm bằng sắt sơn tĩnh điện đấy Anh Dự án này bèo quá Anh ạ để oánh mấy em toàn dãy lỡ thì (Lowther) cho vui, bữa nào làm con 845 PP mới xứng, mang xuống khoe Anh liền Trân trọng
lúc đầu nhìn ghê thế , mà giờ đẹp quá vậy , phục các bác quá . Làm thêm 2 cái bánh xe nữa bác ạ , vận chuyển dễ dàng luôn :mrgreen:
Cảm ơn Bác, Em cũng không ngờ nó cho kết quả hơn mong đợi ạ Chassis này cũng không đến nỗi phải dùng đến bánh xe Bác ơi, túm cái đầu phía trước, nắm lấy cái đuôi phía sau là thoải mái "bay cao nào nhảy cao nào, nào nhảy cùng diyo" :lol:
Dạ đang treo Cụ ạ, treo là treo hai cái OPT chờ cho khô vẹt ni í, khi nào action nguồn đây Cụ ơi :lol: