Hí hí, em vừa mới gọi điện cho cụ Nguyễn Huy Thiệp, cụ ấy xác nhận là cụ trưởng thôn đã từng học ở trường viết văn Nguyễn Du nhưng rồi “tuột xích”, báo “TT cười” đang mời cụ làm cộng tác viên :lol: xem cụ viết người cứ gợn hết cả lỗ chân lông lên :? , giọng văn thật là ghê rợn Thật là buồn cho số mệnh của em, để tối về em cầu khấn tí, mong sao cụ… nói sai. Nhờ mọi người xem hộ em xem mấy bác Khoai khai thác đèn này như thế này thì dòng diếc, trở kháng ra riếc bằng bao nhiêu với. Nếu vẫn sài được thì tốt quá.
Cũng nhờ các bác xui dại em cả, mỗi tội em cũng dại thật nên rất biết nghe lời xui dại Cái món đường tải này hôm nọ cái ông xui dại em xong em chẳng hiểu gì, chẳng nhớ gì, cụ thể nó là thế nào các bác nhẩy :roll:
Với dòng đặc tuyến như thế này thì các bác tha hồ có méo biết đâu thêm nhạc tính Bóng 6C41 tuy là 1/2 bóng 6C33 nhưng chất âm rất khác.
Bác Dzê cụ tỉ hơn hộ em tí với (tầm cỡ abc ấy bác ạ) em cứ gọi là cảm ơn bác trước. Cái đường tải em thấy bảo chọn sao cho khoảng cách từ điểm cắt điện áp lưới mong muốn tới gốc tọa độ và tới hai đầu đường tải phải cân nhau đúng không ạ. Trường hợp này em thấy chú này lắp như thế này thì không cân tí nào cả ???
Gửi bác "COOL", Đường tải trên xem ra không ổn, méo quá. Nếu theo biểu đồ đặc tính anốt và đường tải trên, thì theo tính nhanh của tôi Ra (impedance của sơ cấp OPT) chỉ khoảng 870-900 ôm, theo tôi lên lấy Ra 2000 ôm thì ít méo hơn nhiều mình chỉ chịu thiệt một ít công suất. Успеха. (Chúc bác thành công)
Bác đã tự nhận xét và phán được thế này mà bảo Dzê giải thích abc thế có chết không! Với cái đặc tuyến như vầy thì có choke hay CCS cái này cũng méo cỡ ... vài phần % trở lên chứ không chơi chỉ trừ khi bác dùng tải thoát cathode hay có thể nói nôm na là dùng OPT gắn dưới chân cathode. Đến lúc này bác không cần OPT tổng trở cao mà vẫn đảm bảo công suất và ít méo và tất nhiên tiếng trầm sẽ rất mạnh mẽ. Cái kẹt là dùng tải cathode thì hệ số kd của mạch 6C41 sẽ dưới 1 v/v lúc này cây đèn lái (D3A, hay 6C45P) sẽ phải lái đến +/-180V mà phải thật ít méo. Hơi chua nhưng vẫn khả thi! Đến lúc này thì cây D3A sẽ dùng tải CCS mới đủ điện thế lái để lái mạch 6C41 này. Mấy bác kia đã biếu bác mấy con CCS thì tội gì không dùng nếu chọc mấy ổng giận đổi ý kiến không cho nữa là mệt lắm đa
Các bác thelinh, Dztronic, bacuc làm ơn cho em hỏi Ra=2000ohms thì nên sài B+ và bias thế nào? Ra=2,5K cho nó dễ kiếm OPT thì có méo lắm không ạ?
Cây đèn Aladin này bác nên dùng hiệu thế giữa Anode và Cathode dưới 200VDC thì ổn nhất. Nếu bác định thiết kế tối đa hỏa lực thì Dzê em có vài ví dụ sau: Dùng fixed bias thì B+ = 200VDC Điện thế lưới điều khiển (bias) = -76VDC Dòng tĩnh: 120mADC Ví dụ 1: OPT = 2.5k Điện thế lái cần +/-78V ít méo Chạy chế độ class A1 thì công suất ra khoảng 3.6Wrms và méo khoảng 8.5% chủ yếu là méo bậc 2. Tất nhiên ở đây là không dùng hồi tiếp và bỏ qua méo do OPT gây ra. Ví dụ 1: OPT = 1.2k Điện thế lái cần +/-78V ít méo Chạy chế độ class A1 thì công suất ra khoảng 6.2Wrms và méo khoảng 11% chủ yếu là méo bậc 2. Tất nhiên ở đây là không dùng hồi tiếp và bỏ qua méo do OPT gây ra. Theo xxx ý Dzê em với đặc tuyến cây 6C41C này tăng tổng trở OPT không giảm được méo bao nhiêu nhưng giảm công suất ra lại rất đáng kể. Tuy nhiên đây chỉ là ý riêng của em. Sự lựa chọn là do bác. Xin mời các bác tiếp. Thân Dzê
Chào bạn bạn cố kiếm OPT 2.5K , thứ cấp có đường ra 4 , 6 , 8 , 12 Omh rồi đấu theo nguyên tắc chuẩn 2.5 K or nguyên tắc trở kháng phản ánh từ TC về SC thì có thể chạy theo các trường hợp mà bác Dzê đã ví dụ . Tuy nhiên chạy 2.5 K tại Uak=200 - 220 VDC là được đấy . Nếu autobias thì Ub+= 290-310 VDC , vấn đề bạn hợp với thang phối hợp trở kháng nào thôi Chú ý Imax của OPT phải khoảng 125mA nhé Thân
@kool: Bác cho em biết kinh phí, chỗ mà bác làm cái chassis "Tầm thường" đó ạh. Em đang muốn mod lại cái chassis cho cái EL34 SE ở nhà của em. Kính bác!
Bác nghe em nói thế mà chưa nhận ra ai làm à :lol: Liên hệ với "người lính trẻ" nhé (tầm thường là bởi vì ông này chuyên phụ trách ăn hút tầm thường :lol: :lol: :lol: , và trong khoảng 1 tháng đã nhặt nhạnh rất nhiều thứ tầm thường về ghép vào thành cái tầm thường này hộ )
Hi hi, em post bài xong rồi thì nhận ra nên không kịp stop lại bác ạh. Dự án của bác đến đâu rồi? Chắc là tết có đồ nghe mới chứ ạh.
Báo cáo là tất cả đã hoàn tất, chỉ chờ "người lính trẻ" làm nốt cho xong cái vỏ máy :lol: (cụ này cứ phải lúc nào phê mới làm mới đau chứ) (P/S: sao bác cứ đập đầu mãi thế, không đau à? )
Em tưởng j chứ cứ phê là làm thì có j khó đâu bác, bác cho cụ ấy 1 voka HN chắc là quá phê chứ còn j nữa. :lol:
Mời các bác ghé thăm công trường loằng ngoằng dây điện của em, chưa xong hẳn, hôm nay về mới tút lại, đo đặc. Mai kia đóng điện vậy. Thời gian này em cứ muốn câu giờ chút
Báo cáo các bác là chú lính Hồng quân của em đã cất tiếng hát vào 1h đêm thứ sáu vừa qua. Cuối tuần chẳng thấy ai với lại cũng có chút việc nên hôm nay em mới khoe các bác được. Mời các bác xem dung nhan em nó một tẹo nhé (đây là em đã mông má lên 1 tí rồi, nhưng chói quá, có lẽ phải “bình thường hoá” bớt đi).
Về chất giọng thì ngay từ lúc em nó cất tiếng hát em thấy rất hài lòng, mặc dù không thánh thót kiêu xa nhưng phải nói là khá mộc mạc, truyền cảm, cực kỳ phù hợp với jazz… Tuy nhiên sau 2 ngày tí toáy bây giờ em nó trở nên thiếp treble kinh khủng, em đang loay hoay để xử lý tiếp đây các bác ạ. Cơ bản là do em điều chỉnh đúng vào em 6C45Pi ở tầng đầu mà nghe các thày dạy rằng em này quá nhạy cảm nên điều chỉnh hơi khó. Biết làm sao được, em đang mong kẻng để về nghịch tiếp đây :lol:
Báo cáo các bác là cho em nợ món chất âm đi, như em đã nói là hiện tại cứ sờ vào cái là em nó đã kêu khác đi rồi, mà nguyên nhân chính là cái sự khó hiểu của em đèn đầu 6C45Pi. Bao giờ chỉnh xong em báo cáo tiếp nhé, nhưng mà nói chung là khả quan, có thể là em sẽ lên dự án giải tán hết mấy em bán dẫn nấp sau lưng em nó để chuyên tâm vào… đèn Còn linh kiện thì theo binh pháp Tôn Tử, kế “tiện tay dắt dê”, cứ trên đường đi thấy món gì là em nhặt về lắp bác ạ, tuy nhiên cũng nhiều thứ khá ra phết :lol: Cụ thể mấy thứ chính là: - Đèn công suất và đèn lái: toàn Nga 6C41C và 6C45Pi - Đèn nắn 3B22 của Mỹ (trưởng môn nhân cho) - Xuất âm: bác Tuý quấn, bác Via “tặng” - Chassis, nguồn, choke, tụ trở một mớ: bác Xì tin tặng Nói chung tụ, trở không phải loại đắt tiền nhưng cũng toàn loại đã được tuyến chọn trước rồi nên cũng khá an tâm các bác ạ - Thiết kế: thầy làm hộ Xin đặc biệt cảm ơn các bác Dzê, Xì tin và các bác đã nhiệt tình giúp đỡ và… cho tặng để em có được em nó. Sẽ xin tường thuật quá trình tiếp tục mần, rờ em nó tới các bác sau nhé.