Re: Nhật ký 14 ngày DIY loa Nếu được, sau khi hoàn tất bác cho em được ghé qua nghe thử nhé. Chúc thành công
Re: Nhật ký 14 ngày DIY loa Hề hề, bác Chích lại quá lời rồi . Cặp Avalon này được mổ xẻ và phân tích khá kỹ các tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi tiến hành vì em đã làm mấy cặp Demo để nghiên cứu khả năng tái tạo âm thanh theo thiết kế của Avalon Acoustics. Cặp Avalon của bác Alibaba được Clone 100% về thiết kế và bổ sung thêm 1 vài chi tiết khá quan trọng liên quan đến dải Mid và Bass. Về hình thức thì chưa chuẩn lắm so với nguyên mẫu > 95% do em chỉ có 4 ngày để hoàn tất cặp thùng, sơn và lắp ráp mất thêm 1 ngày nữa. Như vậy thì với 5 ngày làm việc từ 8:00-23:00 mỗi ngày >....... 70 giờ lao động > kể ra như vậy thì cũng là khá nhanh rồi bác Chích ơi , Nếu em không làm "chuột bạch" với mẫu Diamond của Avalon Acoustics từ trước thì chắc chắn bác Alibaba sẽ phải chờ đến kỳ thi BSH năm 2010 Tóm lại sau khi lắp thử driver vào 1 bên em test thử bằng Acc 406 với mức volume ở hướng 10:00 > quá bất ngờ về Bass và Mid Low, phần tổng thể âm thanh còn lại là do bác Alibaba "tự sướng" :mrgreen: Thân,
Re: Nhật ký 14 ngày DIY loa bác Alibaba quả là tuổi trẻ tài cao, mà dũng khí cũng lớn. bác cho hỏi hay nghe nhạc gì mà mê Avalon thế...hay con này chơi nhạc nào cũng hay hết
Re: Nhật ký 14 ngày DIY loa Tính đến thời điểm này thì chưa có một ai nghe được chất âm thật sự của Avalon DIY ALBB 4, ngay cả bác ThanhVNS nôn nóng muốn lên nghe trước cũ̉ng bị em lừa một phát, mọi bí mật em đều dành đến phút cuối Búp sen hồng kỳ này...., có khả năng con loa của em sẽ trình diễn ngoài lề vì loa 4 ohm, khó tải cực kỳ, em sẽ mang con pow em theo đề phòng...., hẹn gặp lại mọi người ngày mai . :wink: Sorry bác Thanh nhé, em sẽ đền tội với bác sau.... hihihi :mrgreen:
Re: Nhật ký 14 ngày DIY loa Em đề nghị tên loa của bác phải có tên của bác đóng thùng, . Quả này hay đây, em vote cho bác. Hôm tới trình diễn các phóng viên hiện trường chụp hình em này nhiều vào nhé. Quyết thắng, alibaba, giờ 40 tên cướp già rồi, không còn sức nữa đâu bác. :lol: :lol:, chỉ còn có 14 tên lết đi dự thi thôi :lol:
Re: Nhật ký 14 ngày DIY loa Các Bác thần tượng mấy anh hàng gấu như Avalon làm em tủi thân quá! em chỉ thần tượng mỗi anh Akai quèn vẫn chưa xong! :lol: Chúc các bác tham dự Festival thành công tốt đẹp!
Re: Nhật ký 14 ngày DIY loa Hề hề, bác lừa em thì bác sẽ hối tiếc vì cái hình dưới đây :mrgreen: Bird Eye Verneer. Thiếu cái này thì Avalon mất hết phần hồn của 1 cặp loa danh tiếng :mrgreen: Thân,
Re: Nhật ký 14 ngày làm loa DIY thi Búp Sen ..... Để cổ vũ cho bác Ali33, em xin gửi đến bác ảnh cuộn sen loại to khủng long chuyên trị về giải Bass mà em đang lắp hộ cho một bác thích nghịch nhưng kô có thời gian:
Re: Nhật ký 14 ngày làm loa DIY thi Búp Sen ..... Em cần mấy cuộn như thế bác có không? trị số em gửi bác sau. Thank bác trước
Re: Ra mắt AVALON ALBB 4, mời các bạn yêu DIY loa nghe thử Chúc mừng bác ALBB. Có lẽ bác có điều kiện DIY hơn. Em cũng nhảy valse theo các bác mà mệt quá.
Re: Ra mắt AVALON ALBB 4, mời các bạn yêu DIY loa nghe thử Chúc mừng bác Ali33 có cặp loa đẹp Chúc mừng bác ThanhVNS đóng đc cặp loa mà bác DNCuongGiang nhìn phải chói lóa :lol: Công nhận các bác kỳ công thiệt luôn, đáng nể
Re: Ra mắt AVALON ALBB 4, mời các bạn yêu DIY loa nghe thử Cũng không có gì đáng để tung hô bác ạ :mrgreen: . Tất cả các sản phẩm đựơc làm ra bởi những DIYer chỉ nhằm mục đích thỏa mãn ước mơ và hoài bão >>> làm gì để có cơ hội được sở hữu các tác phẩm Audio trứ danh. Em nghĩ bác cũng có ước mơ giống em và bác Alibaba, chỉ có điều bác có muốn dấn thân vào cái nghiệp DIY hay là không, ước mơ của bác có đủ lớn để trở thành 1 DIYer ? > đây mới là điểm mấu chốt để có hoặc không..........? Thân,
Re: Ra mắt AVALON ALBB 4, mời các bạn yêu DIY loa nghe thử Ông bà xưa có câu "lực bất tòng tâm" bác VNS ơi
Re: Ra mắt AVALON ALBB 4, mời các bạn yêu DIY loa nghe thử Vài cảm nhận với Avalon diy của ALIBB... Khi vừa bước vào căn phòng nhỏ của shop thì bản thân đã choáng ngợp với kích cở và hình dáng gần như bản sao của cặp loa Avalon vừa diy xong của chủ nhân. Xét về hình thức gần như không có thể tin được mức độ hoàn hảo của sản phẩm đã được bác ThanhVNS gia công thùng loa trong thời gian gói gọn 5 ngày và hành trình 14 ngày lao động cật lực không mệt mỏi chủ bác chủ nhân đã được đền bù thật xứng đáng. Sau khi tận tay tận mắt xăm soi thật kỹ lưỡng mức độ hoàng tráng của sản phẩm ALBB 4 trên lại càng sốt ruột muốn nghe em nó hót như thế nào và sau khi lay hoay cắm ghim dây nhợ thì cuối cùng em nó đã lên tiếng người mà thật là người lớn. Cái cảm nhận đầu tiên đó là sự cân bằng ở các dải vừa trong trẻo tách bạch vừa du dương và không kém phần mạnh mẽ qua các giai điệu trong đĩa Best audiophile voices V, Musique (track7)… tiếng ca sĩ và các nốt nhạc gần như tràn ngập căn phòng bé nhỏ thật gần gũi vừa tự nhiên, âm hình rất rỏ ràng từ tiếng lấy hơi và tiếng sì trong các âm cuối của các ca sĩ cũng thể hiện rất ngọt kể cả tiếng kèn trompet các đoạn phả hơi mạnh của nhạc công cũng tái hiện khá tốt không hề chói gắt. Âm thanh mang màu sắc thật mộc mạc không phô trương dải nào cả, mô tả chi tiết và trung thực từ bản thu, các đoạn solo tiếng madolin réo rắt đến sinh động, đặc biệt tiếng ghi-ta thùng cho ta cảm giác như có người đang trình diễn trước mặt ( track 10,11,12 của Audiophile Test CD 2007). Mặt dù góc ngồi chệch hướng đối diện loa nhưng có cảm giác như chọn đúng điểm ngọt của phòng vậy mà người ta thường bảo là không gian trình diễn sâu rộng quả không sai. Phút chốc, âm thanh thoát ra như tan biến sự hiện hữu của đôi loa sừng sững trong phòng chỉ còn cảm giác lân lân khó tả qua sự thể hiện khá rỏ ràng và từng chi tiết âm nhạc kể cả giọng hát hay âm thanh của nhạc cụ. Dù mức âm lượng lớn khá lớn hơn 12 giời nhưng âm thanh vẩn rỏ ràng mạch lạc uyển chuyển, tiếng tròn căng mà vẫn trầm ấm không hề gắt ở bất cứ dải nào. Điểm dễ nhận thấy nhất và chắc cũng là ưu điểm của đôi loa là sự thể hiện của dải trung âm thật dày dặn thật tự nhiên và cũng không kém phần mượt mà bên cạnh tiếng bass thật mềm mại, nồng nàn và rất mạnh mẽ đã thể hiện qua từng cung bậc ở các bản giao hưởng và thể hiện tốt sự đa năng trong các thể loại nhạc. Sau cùng chúng tôi kết cuối bằng CD của Tuấn Ngọc qua bài Mắt Lệ Cho Ngàn Sau, lúc này lại càng khả định sự xuất sắc trình diễn tiếng mid của loa cốm làm cho giọng ca rất sinh động lột tả gần như hết cái chất của giọng ca Tuấn Ngọc từ âm vực trầm đến những quãng cao vút trên nền nhạc mang chút âm vị giao hưởng của Duy Cường. Lúc ấy tôi bắt gặp ánh mắt bác chủ nhân toát lên nỗi niềm hạnh phúc rạng ngời cho đứa con tinh thần gần như ý muốn và giải toả nổi khát khao trong sự nghiệp chinh phục diy loa đỉnh cao đang rộng đường chắp cánh phía trước. Vâng đến đây bản thân rất khâm phục lòng đam mê, tinh thần học hỏi tìm tòi nghiên cứu và sức bền dẻo dai làm việc của bác chủ dù tuổi đời vẫn rất xuân xanh để có được sản phẩm diy tầm cở như trên thẫt sự là một DIYER loa thứ thiệt đáng để nhân rộng học tập trong phong trào diy loa. Tuy nhiên sản phẩm ALBB4 sẽ hoàn hảo hơn nếu giải quyết được độ nhạy của loa chưa cao vì thế phải trông cậy nhiều vào sức mạnh của các ampli bán dẫn công suất lớn mới có thể “cậy mồm” em nó được và dải trầm sẽ tha hồ lan toả tung hoành hơn không gò bó có chổ hơi bí bách nếu đánh cùng mono block công suất lớn thì sẽ hay hơn nhiều cũng như không gian trình diển phòng nghe nếu được phòng lớn hơn (40m2) . Theo cảm nhận của cá nhân màu sắc âm thanh từ đôi loa đem lại chắc cũng có phần chọn lựa đối tượng nghe có thể là chủ ý của tác giả mang phong thái accoustic đôi lúc có cảm giác gai góc và đầy cá tính ( cá tính của tác giả chăng?!) Bản thân xưa nay rất thành kiến với các sản phẩm Diy loa made in VN nay cũng gần xoá tan ý nghĩ đó một khi đã hơn 1 giờ chứng kiến nghe thử ALBB4 và trong thâm tâm nhen nhóm “ dự án” đặt hàng đôi avalon elipse 2 đường tiếng bác chủ shop nhé! Chúc bác Tuấn ngày một thành công trong sự nghiệp kinh doanh và có nhiểu sản phẩm diy chất lượng hi_end mà giá thật VN cho anh em nhà VNAV nhé. Thân chào.
Re: Ra mắt AVALON ALBB 4, mời các bạn yêu DIY loa nghe thử Các DIYer thành công thế này? sắp tới sẽ có nhiều hãng loa dẹp tiệm thôi? Chúc mừng
Re: Ra mắt AVALON ALBB 4, mời các bạn yêu DIY loa nghe thử Chúc mừng bác ali33 và bác ThanhVNS. Thực sự khâm phục ý chí và khả năng của các bác. Hy vọng với việc hoàn thiện sản phẩm đầu tay này, những series tiếp theo sẽ được các bác nghiên cứu, nâng cấp và hoàn thiện hơn để anh em chơi AV cũng như DIYer có thêm 1 sản phẩm để hướng tới và học hỏi. P/S: khi nào các bác có thể sản xuất theo đơn đặt hàng được cho cho biết nhé.
Re: Ra mắt AVALON ALBB 4, mời các bạn yêu DIY loa nghe thử Thế Acc P-1000 Class AB có đủ sức kéo không bác Mohamed Ali ơi :mrgreen: Thân,
Re: Ra mắt AVALON ALBB 4, mời các bạn yêu DIY loa nghe thử Bác ThanhVNS cho em mượn nhé, hihihihi......... Em hứa sẽ để không trày xước và ... lai sò :lol: . Hiện có khoảng 5 bác đã nghe qua set up trên và rất trân trọng những ý kiến và phê bình của các bác. Trong đó có Bác HungTMI và bác Haoql , hôm bác Hao qua nghe có nhận xét tiếng bass và sân khấu âm thanh của ALBB 4, hôm đó mid cao và trép hơi gắt là do em gắn lộn mid vào trép và trép vào mid loa bên phải lúc sau mới phát hiện ra, rất may loa Trép chịu được công suất khá tốt không bị bứt (hôm đó em ngồi phía bên trái không phát hiện rõ và cũng có cảm giác gắt dãi cao như bác diễn tả ), tiếng bass như bác đánh giá khá tốt, hôm đó em mới vừa hoàn tất xong bộ phân tần,do bác đến bất ngờ nên em phải gắn vội vàng mãi 15 phút sau mới nghe được nên có sai sót, lần setup này em mong bác qua nghe lần nữa và nhận những ý kiến rất chuẩn từ bác để cân chỉnh tốt hơn nữa. :wink:
Re: Dự án số 2 AVALON ALBB 2, loa 2 đường tiếng ! Dự án DIY số 2 : ALBB model 2, loa 2 đường tiếng. Dự kiến trong 5 ngày nữa sẽ bắt đầu. Nếu không có gì thay đổi lần ra mắt chính thức sắp tới sẽ có sự giúp đỡ đồ đánh tham chiếu, đồ tham chiếu của hãng VTL, hiện tại qua các triển lãm CES, pow VTL đều được dùng làm đối tác phối ghép ăn ý với Avalon. Các thông tin DIY sẽ được cập nhật trong vài ngày tới. Thân :wink: Hai ứng cữ viên sáng giá : Avalon Eclipse và Avalon Ascendants
Re: Dự án số 2 AVALON ALBB 2, loa 2 đường tiếng ! Trong tháng này,Alibaba sẽ thực hiện 2 dự án DIY , loa 2 đường tiếng và 3 đường tiếng, hiện tại sẽ đặt hàng Madisound cho gói DIY thứ nhất , Avalon ECLIPSE. Gồm các Driver xuất sắc dòng Symphony của Eton, có chất lượng và độ méo dưới 2->0.5%. Avalon Eclipse sản xuất vào năm 1997, giá 1tr230 yen tại Nhật. Dự án 1 sẽ làm đúng bản vẽ, đúng driver bass chỉ khác trép là dùng loại neodym màng gốm có giá thành đắt gấp đôi cặp trép màng titan của SEA mà Avalon đã dùng , cùng với bộ cross mà nhóm DIY đã sưu tầm và chia sẽ được. Tuy là loa 2 đường tiếng nhưng cực kỳ khó kéo, đặt tính các dòng loa Avalon là loa trung trầm- bass rất nhẹ, super bass cực kỳ sâu và nét, trung âm rất dày, dãi cao chi tiết sống động. Một điểm nhận thấy các Driver của Etone đã được Avalon thay đổi dưới thời trị vì của Neil Patel, viền loa được thay lại loại đàn hồi và dai hơn so với viền loa zin của Eton cực kỳ mềm nhão, điều này giúp cải thiện trung trầm dày hơn các model mới sau này . Một số dòng loa Avalon dưới thời Hansen, các dòng Avalon thời ấy đã bị stereophile phê bình "có vấn đề về trung trầm đoạn 100hz" ,chúng quá nhẹ vì Hansen dùng nguyên bản viền loa của Eton. Sự tiến hóa về sáng-chế tạo các driver của Eton một phần vì gu nghe nhạc của người tiêu dùng và sự khác biệt về phối khí nhạc ngày nay khác xưa rất nhiều (VD:các CD của Stockfish). Nếu nghe trung trầm của Diatone(Nhật) viền loa dai và ít đàn hồi hơn so với Eton, nếu dùng ampli kéo đúng công suất loa bass thì tiếng cotra-bass từ loa Diatone có trung trầm ngân dài hơn và chính xác hơn so với Eton, vì thế xem bản phân tích méo hài, đoạn trung trầm các Driver Eton hãng công bố méo từ 3-5% nhưng khi lên tới đoạn từ 200-3k thì dưới 1- 0.5 %(trung âm), tức thời gian ngân dài của 1 nốt Driver bass Etone không đủ về thời gian so với Diatone vì viền loa quá mềm. Sự khôn khéo và thay đổi về việc chế tạo các driver của Eton(Đức) ngày nay giúp việc sản xuất thùng loa và giải quyết dội trung trầm phòng nghe có vẻ đơn giản hơn và người nghe ngày nay số đông không thích nghe đoạn tần số này quá dày. Các thông tin về Avalon Eclipse: http://audio-database.com/AVALON/speaker/eclipse-e.html
Re: Dự án số 2 AVALON ALBB 2, loa 2 đường tiếng ! Avalon Eclipse loudspeaker (stereophile) "Boy, that's flat!" I whistled. I was looking at a quasi-anechoic TDS response Avalon Acoustics' Charles Hansen had produced for his latest brainchild, the two-way Eclipse loudspeaker that he was setting up in my listening room. "Who is Charles Hansen?" I hear you muse. "And who are Avalon Acoustics?" Charles is a whimsical-looking Coloradan with a penchant for loudspeaker design; Avalon Acoustics is the company formed to manufacture and sell those designs. Those with a nose for recent history will remember the excellent sound to be found in the CES rooms shared by Avalon Acoustics and the Jeff Rowland Design Group (footnote 1). Such sonic fussbudgets as Lewis Lipnick were witnessed retreating to the Avalon/Rowland room for vital musical restimulation before proceeding on their rounds. Even a heart-hardened show stalwart like me was to be found hanging out in these rooms, enjoying such sonic delights as Thomas Dolby's Aliens Ate My Buick or Kraftwerk's Electric Cafe albums before heading back to the "zoo," the hi-fi journalist's not-so-affectionate term for the main display area of a CES. The loudspeaker gracing these sonic oases was the first design produced by Charles Hansen for Avalon Acoustics, the three-way Ascent, selling in the more lofty high-end emporia for a whopping $15,000. Such diverse reviewers as Bebo Moroni, writing for AudioReview in Italy, and Michael Gindi, in the US's Sounds Like..., have proclaimed the Ascent to be just about the best—ie, most neutral, most revealing, most sonically transparent—loudspeaker to be found around. Nevertheless, a company's fortunes are not to be built with a model selling well into five figures—one reason why David Wilson introduced the WATT—and it was an eminently sensible move for Avalon to expand their line with a more affordable model. (Though the word "affordable" needs to be equipped with more than the usual degree of elasticity when the new model, in its most basic guise, is to sell for more than $5000/pair.) The Eclipse shares the same "leaning-backward" styling of the Ascent, though its crossover is internal rather than being in a separate box. The Eclipse also shares the Ascent's unique beveled front baffle, which at its maximum is 4.5" thick. This contouring minimizes the baffle area in the vicinity of the tweeter, aiding a wide, smooth dispersion in the treble. The rigidly braced cabinet is built by Avalon, and to the knuckle test seems to resemble granite rather than some ligneous substance. It is available in two finishes: a gray Nextel selling for $5600/pair, and a superb, North-American hardwood veneer—Charles will not use a rain-forest veneer—on all surfaces except the base, which raises the price to $7200/pair. Despite these high prices, the Eclipse is a two-way design. The tweeter is a modified version of the much-praised titanium-dome unit from MB in Germany, while the woofer is an expensive Eton driver featuring an edge-wound voice-coil, a cast basket, and a honeycomb cone fabricated from Kevlar and Nomex with a 7" radiating diameter. Unlike many high-end speakers, the Eclipses are recommended to be used with their grilles on. These consist of a vestigial graphite-reinforced nylon frame covered with black material. The entire space between the speaker baffle and the cloth is filled with felt, with holes cut in it for the drive-units to speak through. (That for the tweeter is beveled to minimize any cavity effect.) As supplied, the tweeters have wire-mesh cages over them. These are held on by the driver's magnetic field, and once the Eclipses have been optimally positioned, Avalon recommends carefully removing these grilles. The crossover is contained within a sealed chamber in the Eclipse's base, with electrical connection via a downward-facing terminal strip within the speaker's black-painted, 1.5"-deep plinth. Though this makes rapid cable changes awkward, the terminals do allow spade lugs to be firmly torqued down. (Since Audio Research's Classic 60 became a more-or-less permanent fixture in my listening room, I have become a big fan of terminal strips rather than binding posts.) Although I didn't examine the crossover, Avalon says that it's made from very high-quality components, including air-cored, Litz-wired inductors and selected polypropylene-dielectric capacitors throughout. Supplied with each pair of Eclipses are individual TDS frequency sweeps and a handsome hardbound book rather than a "manual." As well as including comprehensive (and sensible) instructions on how to set up the Eclipses, this book contains an excellent essay on choosing a loudspeaker's bass alignment. The sealed-box Eclipse's bass alignment has a Q (quality factor) of 0.5, which Charles feels to be optimum for bass transient performance.