Sau khi,hoàn thành dự án Cuối Đường Hầm,em phấn khởi bước ra khỏi hầm..oéc gặp ngay bụi chuối Chuối cả nải,cả buồng,buồn..quớ.chán em bưng bê tất cả đi bán,giải tán cho hết cho bằng được,thế là em trở lại thời kì ban đầu,một số không to vật vại như cái đầu…tăm em lầm lủi,lủi thủi kiếm chổ lủi …đâu í …. nghĩ khoẻ...trong cơn mưa tối ….có cơn mê sản,em bỗng thấy mình bị tưng tưng,đầu nhức như bưng,bật dậy người bứng bừng,chịu không nổi em bưng cái Laptop khủng pentium II MMX ra dịt quép thì gặp ngay… Bà Tưng Sự đời oái oăm sao thế ,trùng hợp hay ho thế mới bảo,đang lưng tưng thì gặp bà Tưng,thôi thì làm cái gì đấy cho nó hợp với hoàn cảnh éo e thời điểm này,phải có gì đó rất tưng ,rất tửng,cái gì ấy để cướp lại những giề đã mất,hay mất luôn nhưng gì chưa cớp……? Vẫn bình cũ,rượu mốc xì đen như…mực .em vẫn chưa chừa,vẫn khoái vẫn mê cái chất audio note L4.thôi thì lấy kinh nghiệm đợt trước đập nát cơn tởn lần này, làm tiếp con L4 lần nữa với đầu óc khá tưng tưng Vậy là dự án Tưng bắt đầu .nhưng lần này sẽ khác rất nhiều so với nhưng lần trước đây(có 1 bảng SCH để xem và lờm) Thì nay luôn có 2 bảng song song trươc mặt …. 1 bảng SCH và 1 bảng hình Bà Tưng…để..đi mạch cho thật đẹp :mrgreen: Hiện tại mới là em hoàn thành khâu cực kì quan trọng & gian nan …..khâu xếp hình 1 2 3 4 Các bác cho em hỏi khí phải ...xếp hình như thế lào,kiểu nào là bay, là bướm nhất đây ah Em nên chọn xếp hình theo 3 hay 4 đây???
em thì lại thích hình 4, con tụ xanh khoét lỗ nằm cạnh con tụ đen gọn hơn. Mà phong cách Tưng là không mặc áo, cụ Khoa tháo cái áo chụp đen cho em xin 1 cái đi, còn 1 cái cụ up xuống như quả nguồn là ổn
nếu thế, em kiếm hình bà Tửng để bên dưối rồi ở trên xếp hình theo mấy đường cong cong quẹo quẹo bảo đảm bao đẹp :lol: thanks,em sẽ theo hình 3, hình 3 thì nhìn đẹp và khoảng cách giữa các bóng xa nhau bức xạ nhiệt cũng giảm,nhưng bên dưới hơi khó làm tí hìng 4 thì nhìn không đẹp và chắn chắn nóng lòi.....,nhưng làm mạch chắc chắn đẹp và dễ dàng :mrgreen: em tính nhẩm nhẩm khoảng 7 con tụ cho phần nguồn,nếu em xài tụ đôi thì sẽ có 3 chiếc và 1 chiếc lẻ tổng là 4 thì vừa đủ em biết là làm bên dưới là tiện nhất ,dễ dàng nhất (tiện câu dây tiện thay đổi tụ v.v...) có lẽ em sẽ tính thêm dường cho tụ đi bên dưới thanks 4 cục này em dành dụm cũng lâu rồi và rồi để đó cũng khá lâu lâu. để 1 thời gian nữa em nghĩ nó nâu nâu luôn (do rỉ sét) nên lấy ra làm gấp :mrgreen:
- Cứ nghe thấy Tưng là em khoái rồi. Bác định nắn đèn và chơi kiểu pow à? (không thấy bo buffer). Em không thích bóng tiền nằm giữa các bóng công suất. Bác update tiến độ+sơ đồ phần nguồn lên em tham khảo với nhé!!!
Em like cho hình 4: tuy nhiên bỏ con tụ đen ra cho vào vị trí đèn val, OPT giữa cho sát với OPT bên phải. Để đèn van vào vị trí tụ. Đèn val lấp ló phía sau trông càng tửng :lol: .
Đọc tiu đề của bác mà em giật bắn cả miền :shock: Theo thiển ý của em bác chọn kiểu 4 nhưng sẽ đổi chỗ giữa cục choke và cái ( bóng nắn + con tụ ). Chọn một trong hai con tụ đặt đằng trước cục choke, con còn lại cho chui gậm, có thể đặt công tắc nguồn đằng trước bóng nắn hoặc không cần tùy ý bác. Gồi bác đưa 2 cục OPT đối xứng với 4 quả đèn để ... hợp phong thủy :mrgreen: Như vậy thì con tụ sẽ không mau chết vì nhiệt từ bóng nắn, choke cũng ít ảnh hưởng nhiệt hơn vì không phải nằm giữa mấy quả đèn. Chúc bác tìm được giải pháp hợp lí nhất
Em nhầm chọn 1 trong 3 con tụ. Trong trường hợp bí quá, bác cho con tụ cao to đen hôi trước choke, con tụ xanh lét trước đèn nắn vậy là chỉ phải chui gậm ... 5 con tụ nguồn :shock: (Sao bác sài tụ nhìu dữ vậy ạ)
theo em thì phong cách Tưng còn hot và scandal đến ngày hôm nay là do....2 miếng chụp....vưỡn còn dính lủng lẳng :lol: giờ miếng ấy rớt hết 1 bên & mặt úp xuống là em í chìm xuồng ...thua luôn :mrgreen: bác làm em nhớ lúc xưa thời còn chơi PC hễ mua cái chassic nào về được yên ổn vài hôm là y như phán của gấu...thế nào cũng bị ông đục cưa banh xác....gắn mica, hic!sở thích, sở thú của em k bỏ được ....là rất thích rất thèm thấy cái lấp ló bên trong. :lol: cái mạch này cũ rích mà bác ơi! mạch AudioNote L4 í,em sẽ làm y chang mạch AN L4 từ phần nguồn đến phần trong nhưng thay vì nắn diot em sẽ nắn bằng đèn em thì đợt này thích làm SE,nhưng cuối cùng lại làm PP do lỡ ôm bộ OPT uh mà đợt này em sẽ làm PP class A cho thỏa cái tai nghịch chướng thanks bác
đúng là nhét cây hàng(nắn) ở giữa ...là tiện nhất,đẹp nhất. nhưng em nghĩ sẽ có khuyến mãi....nhiễu từ phần nắn sang phần tín hiệu cho nấp vào í mỗi lần lấy đèn van ra đổi chất âm thì phải kha khá đợi lâu á.hehe. không dám chơi trần.... em phải xài bao...tay ....để lấy đèn ra và thay đèn khác theo mạch AN L4 thì tổng đến 7 cái tụ cho phần nguồn...hao pin tốn chỗ lắm cơ nếu làm theo cách Hoàng nói thì cũng rất hợp lý nhưng khổ cái chassis thì nhỏ nhưng đòi hỏi lại nhiều để binh phát lại xem sao nhẽ thanks mạch audio note konđồ japan này sắp xếp em thấy cực kì hợp lý em cho phần mạch bên dưới thanks
Tiêu đề là "Tưng" mà ...... chả thấy tưng tẹo nào. Cụ nên để bóng bánh tụ tị nguồn lộn xộn vào với nhau, kiểu "nhắm mắt chơi đại" mới gọi là tưng, chứ nào là đối xứng, rồi thứ tự này nọ thì còn gì là tưng nữa. Nguồn cắm ngang hông, công tắc nguồn nằm dưới đáy, RCA thì cái trước cái sau, cọc loa bắt trên ..... cục nguồn còn volume gắn dưới chân đèn nắn, tụ buộc vào đèn công suất còn OPT thì cục trên máy cục kia ..... trong tủ. Thế mới gọi là Tưng :lol:
Gồi cụ chủ hỏi cụ Gar coi chỗ nào bán chân dài kiếm lun 4 cái lắp vô đáy cho chuẩn... Tưng đúng không ạ :lol:
tóc đen xinh gái nhỉ, không biết chân có lấm bèo tấm hông hay mới chỉ 1 tác dụng thì chửa lên được Tưng nói chi đến Tửng
Cái này kiểu mono blog đối xứng trên một box, nhìn đẹp nhưng không Tửng :mrgreen: Muốn Tửng phải khác người :lol: Bác tháo 3 BA có nắp chụp: mỗi BA bác tháo 1 nắp, sắp xếp sao cho cái thì nắp chụp quay vào, cái thì nắp chụp quay sau, cái vuông góc (phải để em nó phơi bụng...một ít), nhìn sẽ tửng
Mấy bữa trước vốn dĩ em đã xong nốt phần khoan cắt,nhưng hể cầm cái cưa lọng + cái khoan lên thì ồn ào tiếng la lối ,âm thanh nẹt bô rầm rầm + tiếng la thất thanh : cướp cướp ……cô hồn tụi bay em hưng phấn quá ,chạy vù ra,mặc dù trên người chỉ đúng có cái quần xà lỏn không kịp khoát cái áo, ào ào tham gia cướp… cô hồn ..hejy …thế là toi mất dăm bữa làm việc. :lol: Hơh ! mấy bữa rầy Cty cho off ít hôm,rãnh rổi,em lại bẻ được in ít ổi thế này này. Cưa được cái lỗ cho thằng nguồn chun vào,em khoan típ cái lổ để chọt cái ÔPeTề, đang ngong chớn em tính bựa típ lổ chân đèn 8 & 9 cần mũi 21 và 27…thì ....đúng Chúi thị Nải… nhà mũi í em lại hôn có. Lúc này,sẵn biết mình đã lên đỉnh của đỉnh bỉ cực là…làm biếng vô cực …hijx sao không nhờ bác thợ tiện gần nhà khoan luôn cho đẹp ………………………………. 2 ngày sau ………………………….. Nhận miếng nhôm của mình từ bác thợ tiện ….ôm người ,mà lòng chan chứa tràn đầy..…uất ức thần chưởng Mợ nó…làm cái đệt zì không biết tốn 80k khoan 6 lổ ( 2 lổ- 21 & 4 lổ - 27) miếng nhôm mặt tiền giờ đây trầy trựa ghẻ lở,tèm lèm. Lúc mới lấy về Ngay chổ ngứa….chịu không nổi..không biết chưng ra kiểu gì bi giờ Trong cơn hoảng loạn của nhà cần quyền Syria..chuẩn bị lên dây cót chống Mẻo.....em bình tĩnh lấy khoan chuẩn bựa lại lần 2 [/URL] Hiện trường nơi…choảng nhau tẹt lửa Nhân bản Các cho em hỏi khí : nếu nhôm bị trầy lầy như thế,làm kiểu gì để em í hấp dẫn lại như cũ.thanks