Hơzj !cụ dc cái nói đúng.... lúc này tay em nó lên thật...do em mới tập GYM được tháng hơn :mrgreen: Hên quá!em cũng mới mở lớp đây cụ ah...nhưng bữa giờ chưa ai đăng ký ...lớp miễn phí,thậm chí có học bổng nữa chứ cà mà chả ma nào chịu học do điều kiện của em là ...chỉ nhận chân dài và có ngoại hình,...hizx! và em chỉ hướng dẫn vào ban đêm :lol: em cập nhật tí hình ảnh cho sôm
Cụ cho em hỏi cụ dùng bóng nắn gì đấy,em đang mon nen chuyển từ nắn diode sang nắn tube nghe cho nó tìn củm
Hi Bác em xài GZ34 tính tới tính lui em thấy GZ34 gánh ngon lành cành mít cho mạch của em đang làm . vâng dynalkit 70 nhà cha hàng xóm cũng xài có xài 1 cây GZ34 đấy bác Thanks các bác :mrgreen: Nói thật em chán đi mạch kiểu này rồi,thứ nhất nó lâu,mệt mỏi ngồi nhức lưng kinh Nhưng khổ kái thân,hể ngồi xuống làm,thì cái đầu lại cương quyết hành khổ cái thân mới chịu :lol: Thế thì mai mốt em làm cực kì xấu phần nhòm . như thế phần nghe sẽ sướng hơn nhiều phải không bác ơi??
Theo em bác cứ tiếp tục tiến hành,chơi với chân dàida trắng phải chấp nhận đau lưng mỏi gối nhưng đc cái rất phê và đọng lại nhìu cảm xúc :wink: nếu là em thì em cũng thích đc đau lưng bác ạ.
Là đọ chục con thế này thôi bác, đẹp lên là chắc chắn. . Bác chủ cũng cẩn thận quá nhỉ, em ngả mũ kính bác đấy.
Vâng em sẽ nghe lời của Bác...tiếp tục chơi, chơi nữa,chơi mãi Thanks ! mỗi comment là 1 sự động viên khích lệ,lên dây cót két két ....cho dự tưng tưng này em cũng không biết nói sao ,thật tình đi dây kiểu này cũng dễ lắm mấy bác ,có đều mất thời gian hơn chút thôi màu đen,màu đỏ thậm chí màu tím màu hường...cho em đều nhận :lol: vậy là còn khoảng 20% công việc nữa là em đã có đồ đễ nghe
Em phát hiện bác có cái kệ sắt giống em, hị hị. Chọn linh kiện gì đâu mà xịn đến từng con thế này thì em chết mất... Làm xong, nhớ cho em ... mượn nha
hẻo quá!hẻm xiền mua kệ xịn nên em làm kệ sắt, gá đỡ bộ dàn nghe nhạc hại em toàn bộ dàn em xài,sử dụng linh kiện là hàng đỉnh của đỉnh,trong đống ve chai đã được mấy bác khác lựa nát xòng và dĩ nhiên là trong lòng Nhật...Tảo :lol: làm xong em mời bác qua nghe,gòi mời vác về chạy rà dùm em luôn :mrgreen: đã xong phần lớn các công đoạn khó,giờ chuẩn bị đến phần khó hơn cưa khoan chassis
Dự án của bác tới đâu gồi? 12E1 SE giao lưu với em PP này cũng được. Xong nhớ hú em giao lưu với nha.... :mrgreen:
dự án của em chỉ còn khoan cắt, để vào đuôi cắm điện,cọc loa và RCA cộng hàn thêm 1 ít điểm là let's rock Hàn thì dễ nhưng khoan cắt sao em ngại quớ xong em mời anh qua nghe liền Em nói khí này : em ngày xưa nhà ở cạnh nhà.............Bà Tưng :lol:
Em chuyên khoan cắt, Bảo đảm Bác đưa xong chỉ có bỏ thôi. Lâu đùa vui tí, nhà em máy nhỏ nhiều, máy lớn tiện phay bào em ra ngoài. Khó chỗ nào em giúp được thì làm hết sức, công chỉ ly cafe và ngồi thưởng thức bộ dàn hoàn tất này của Bác.
Yeap!coi như em khỏe......& Bác sẽ mệt với em khekhe.do bị em nhờ vã cầu cạnh. Một Chít em PM xin số DT của Bác liền nè :mrgreen:
Công đoạn cưa xẻo,đoạn trường mấy ai đi mới hiểu ? :mrgreen: Với các tác vụ trên ,buộc em đã phải sử dụng các công cụ ,dụng cụ , cực kì tối tân,cực kì xa xỉ ....mà hình như cách đây mấy ngàn năm trước,người Ai Cập đã sử dụng ....chính xác là cái cưa lộng ,cái đục,mũi khoét v...vvv :lol:
Tới đây coi như em khoẻ,chiều nay về test thử,do hôm qua làm xong buồn ngủ ,lười quá,...lủi lên gường... khoẻ. Chuẩn bị kết thúc những ngày vật vạ,mệt mỏi......hem biết! có như mình mong đợi không
Giả sử (em giả định nhé), không "như mình mong đợi" thì tháo ra hết làm lại từ đầu hở bác?!! :lol: :lol: Chả là em cũng có thứ làm lại tới lần thứ 4-5, lần 2 còn ngon nghẻ chứ lần 3 là bẻ chéo đi tắt cho nhanh.
Thực ra mạch này em cũng xào chẻ nhiều lần rồi, nó vật em, em vật lại nó......hiểu nhau lắm gòi ý ở đây là ....vái cho em ăn may...lần này phê hơn làm trước :lol: cũng có món em đã làm tối mắt tối mũi làm xong tháo ra làm lại ,đâu coi chả 5-6 lần có đấy là cái pre của em đang xài đây Vâng em vẫn chưa hài lòng lắm có lẽ vài bữa em lại bê em ý ra mổ típ :mrgreen:
Bác đi dây đẹp thật đấy, linh kiện bố trí rất hợp lý. Em thấy bác đi nhiều dây // với nhau, có sợ ù không bác?