Tình hình là sau 3 năm tu luyện, em vơ vét được mấy thứ, năm nay nhất định phải xuất quan mới được tạm thời em có nhiêu đây opt SE 3.5K, nặng nhất kho của cụ VIA nguồn em gỡ từ 1 máy đột dập 100 tấn của japan tụ chắc em lụm con này cho nó hoành tráng, em lột từ 1 chiếc xe của toyota thông tin sẽ tiếp tục cập nhật :mrgreen:
hè hè có OPT có nghĩa là có đèn, trùm bán dẫn tu luyện 3 năm bây giờ xuất quan ráp đèn ? Nè nói trước nghen nếu ráp đèn thì hổng có được dính bán dẫn vô đó!
ai cha, cái này là làm khó em roài, cố gằng lắm cũng sẽ đổi được phần công suất qua tube thoai ah, trước khi vô tube sẽ .... ko phải là tube ah :lol:
ai cha, cái này là làm khó em roài, cố gằng lắm cũng sẽ đổi được phần công suất qua tube thoai ah, trước khi vô tube sẽ .... ko phải là tube ah :lol:[/quote] Hông! phải tube từ đầu đến cuối, thậm chí hổng được nắn nguồn bằng diot nữa. Chỉ châm chước nắn đốt tim thôi nếu .....Ù !
khà khà, opt đấp bồ C-core nghe đồn là đỉnh đó nghen. Tí còn cái biến áp vào 220, ra 340-360V/ 500mA không ?
Tungsol phiến sừng, tiếng chắc gọn, bóng bẩy... Neotron phiến mốc tiếng mộc, khề khà ... Đùa thôi chứ em trữ 5 quả Tungsol từ hồi nẳm tới giờ chưa làm nè . Bác Sinklk đi tiên phong cho em đu với .
Đúng như tinh thần chữ ký của bác Tivoi, chúc mừng bác. Lâu nay, thường thì em hay thấy đèn-lái-đèn hoặc đèn-lái bán dẫn. Bây chừ bán dẫn-lái-đèn hứa hẹn topic này hay đây.Cố lên bác tivoi nhé, chúc mừng bác thêm lần nữa