Riêng trong lĩnh vực audio thì em không cho nó là lối mòn mà là bởi sự tiện dụng phổ thông, dễ làm, dễ thay đổi, mà đặc tính của đa số các ông DIY là thích cẳm rút . . Hơn nữa không phải ai cũng có "căn" DIY như lão bang chủ hay tuổi trẻ đa năng như lão thuốc cảm . . thế nên khó. Các cụ ở lại chém, em té.
Khủng quá, show tiếp mấy cái hình nữa nhìn cho đỡ ghiền cụ ơi Em thấy có con crystal, bo này có clock sync giống như em mong đợi rùi, đã quá ...
đây vẫn là demo tét thử mọi thứ anh à! nhưng rất ấn tượng ngay từ giây đầu cắm điện, kêu ngay. Cảm nhận đầu tiên là rất chi tiết...
Em thấy rùi ah, con chip D/A nằm chỗ đấy xung quanh toàn linh kiện dán, lần này toét mắt thật chứ chẳng chơi. Món này mà chơi lossless thì ... chậc chậc ...
Em thấy rùi ah, con chip D/A nằm chỗ đấy xung quanh toàn linh kiện dán, lần này toét mắt thật chứ chẳng chơi. Món này mà chơi lossless thì ... chậc chậc ...[/quote] em hàn may quá , không teo chíp, lo thấy mồ, hãng guwir cho có 2 con De mô, sợ khiếp! may quá , em hàn được!
Xời, chơi lk dán mà cụ đòi chơi di dít như đồ hãng, hàn công nghiệp thì liệu với cặp kính lão của cụ thì hàn hết đám lk đó trong 1 tháng không ? Lúc đó lại kêu ông Hào ơi, ông làm di dít thế này ai mà xơi được :lol:
Cụ lập danh sách thuê hàn đê (nếu cụ theo cụ Hào vụ này) Em thầu hết, chi phí quy ra Cafe', mỗi bo là 2 ly :lol:
Đã dùng hàng dán là phải chi chít như răng chuột nó mới hịn chớ, lấy số lượng bù chất mừ :mrgreen: :lol:
Vậy anh Hào layout thật khít khìn khịt đi anh Hào ơi. Đến khi làm ai kêu ráng chịu ... Sợ rằng người kêu đầu tiên lại chính là mr. Hào :lol:
Em thì có tiếc gì cafe bác ơi, nếu được em mời bác cả năm ko thành vấn đề. Vấn đề là đã diy mà còn đi .. thuê hàn thì dị chít , cụ có phương pháp nào hay thì truyền âm nhập mật cho em 1 đê ...
em chuyển qua phương án cắm hết rồi các cụ ạ! phương ấn cắm mới tạo màu âm hay được- chủ quan 1 tí, vì linh kiện dán khoai lắm !
Hoan nghênh cụ Hào, linh kiện cắm mà layout tốt thì cũng chẳng có vấn đề nhiễu nhỏ gì đâu. Em thay mặt hội những người tay run mắt kém cảm ơn bác trước.
Vụ hàn lk dán thì mấy cái mẹo em bàn trên này suốt rồi, dễ như ăn cháo... Ấy nhưng các cụ lại kêu mắt tèm lem hết cả lượt thì em chịu không có phương án nào làm cho mắt đỡ tèm lem đc... Nếu cụ không kêu là mắt tèm lem thì em mới dám ... :mrgreen:
Tụ, trở thì cắm vô tư. Nhưng mấy con IC thì cắm sao đây cụ ? Nói chung là cái chỗ khoai nhất vẫn là khoai to :lol:
Mấy con ic này hàn dễ ẹc mà bác mình làm bên laptop ngày hàn ko biết bao nhiêu con bác cứ có bo chíp đi ,em biếu bác ít mỡ hàn,chie cần bôi lên chân kéo mỏ hàn cái đẹp ngay .
Hờ hờ, mấy con dán mà chân nó nằm dưới bùng thì tay hàn em mới ngán (ko có máy khò) chứ còn mấy con chân nó thòi ra ngoài thì với em chỉ là...muổi :mrgreen: