Cảm ơn Bác Hpham, em đã nhận được Sò rồi, rất đẹp. Em nhìn chữ trên con 1302AG thấy khoái hơn trên 3281A, không biết các Bác khác cảm nhận như thế nào? Em chưa gom đủ linh kiện nên sốt ruột quá, Bác nào xong rồi thì review đi ạ.
Từ từ cụ ạ. Để em đóng điện kênh ở nhà, nếu ko thuận lợi em lại gửi tiếp cho cụ :mrgreen: Sau khi chỉnh VAS ok, Hai con ổn áp em đo được lần lượt là 5,12v và 5,15v có cao quá ko. Nếu ko sao thì mai em gắn nốt và cho cả bọn lên ghế điện. Thanks
Vầng, em vẫn từng đợi cụ như như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng ạ :lol:
dạ em vừa nhận đc bộ 08 con sò MJL.không biết của bác nào gửi do phong bì không ghi tên người gửi ạ.vậy mong bác nào gửi cho em báo lại giúp em để em chuyển khói.thân
Em đới ah... Chỉ mình bác chưa thổi khói nhưng em gửi luôn vì em biết chắc chắn bác sẽ cần, ko gửi thì em phải đi gửi lần nữa o sớm thì muôn thôi.
Em thấy nguồn của bác đặt hình như cũng quấn xong rồi sò lông đã có còn phần tụ tị, trở bác chưa gom đủ à mà chưa làm vậy...
Của bác em làm theo lới bác dặn, cho 2 cặp vô thùng carton nhét chỗ kín rồi. Con của em hát hò ngon rồi đêm qua bật lên thì một bên ko hát. Tín hiệu vào bình thường. Em ngán nhất vụ này mò ko biết đâu mà lần. Lúc có BA cách ly thì ko sao ko có thì bị ù em nối mass như hướng dẫn thì hết. cái ohmite đó có việc xài sớm vậy hả bác em tưởng mua nhầm ôm hận rồi chứ :lol: Bữa nào kiếm 1 cặp làm tải giả mới được.
Sau 3 lần cháy nổ, 1 bo phải gửi vào Ngọc lac chữa bệnh. Em rút kinh nghiệm rò lại toàn bộ các mối hàn từ phần công suất. Do các tụ đều in mạch ở trên nên em nối tắt các chân tụ, phân công suất cũng câu nối chân các con sò nhỏ với nhau và con điện trở 27R. Câu chân các tụ. Sau khi vệ sinh sạch sẽ ba via các lỗ bắt chân sò theo chỉ đạo của cụ Tú, hàn cẩn thận các sò, bắt chặt các vít, đấu nối để chuẩn bị cắm điện. Hồi hộp như chờ vợ đẻ. Em chưa dám cắm điện ngay mà phải ra ngoài hút hết 1 điếu thuốc để lấy tinh thần. Bo đã sẵn sàng để cắm điện. Sau khi cắm điện, đếm đến 3 mà chưa thấy tiếng động lạ nào cả, nhìn đồng hồ vẫn chỉ 0 V (đồng hồ cặp vào 2 cọc loa). Kiểm tra lại nguồn vẫn ngon, chỉnh về thang 200mV thì lên được 0.4v. Chắc ổn, em để khoảng 5 phút không thấy gì khác mới dám đấu nối vào loa và cấp tín hiệu. kết quả là đã cất tiếng hát, nhưng còn hơi bị xì nhỏ.
Các cụ nối ngay chân mass của rca sang vỏ của cả 2 kênh thì êm ngay thôi. Mass dây tín hiệu nối lên rca là chỗ em ghi gnd trên bo gần tụ vào đấy.
Trở này bác mà gắn đằng sau đít em nó thì nhìn không khác gì mấy em Receiver cổ luôn. Gắn đít góc trái nhìn em DZ này thì lại cứ ngỡ nhìn Receiver sansui 9090db. :lol:
các cụ ơi, sau khi đo Vas thì có cần xả tụ nguồn trước khi gắn đầy đủ sò ko các bác, nếu có thì nên xả bằng cách nào vậy các bác?