Em bận quá, board chỉ hàn được một số tụ, trở. Nhận được linh kiện hịn của bác Hpham, nhìn ghiền nhưng chưa làm được, chắc đến cuối tuần này. Còn thiếu mấy con trở nữa thôi là đủ.
Em cũng hãi khói lắm, với lại hồi này bận quá, chưa có thời gian làm áo cho nó nên nhảy sang làm mạch khác đơn giản hơn. Vài bữa nữa em chiến . Tình hình là sò chợ không có A1302 + C3281 được được một chút (toàn con nhìn thấy ớn) nên em sẽ thử bằng C5200-A1943. Thanks.
ko sợ cháy đâu bác gắn sò ON luôn đi. Hàn kỹ và bắt các sò thật kỹ là ok thôi.Em mới làm xong bo mới cắm điện là hát hò được liền. Chứ sau này thay sò cũng làm biếng lắm.
Hôm qua em xông điện VAS, cắm điện nghe trong bo "tách" 1 tiếng, nhìn lại thì con trở 35R đã ra đi....đo tiếp thì thấy 4 con sò VAS cũng đi nốt. Kết quả điều tra: Hàn lộn sò (con 32 mà em hàn lộn con 33). Xông điện tiếp bo còn lại, VAS = -2.4V, chỉnh trimmer về 0v ngon lành. Rất may mắn là em còn dự phòng đúng 4 con sò......chỉ khổ là trở 35R rất khó kiếm
Nhìn bộ sò của bác con nào chân cũng tới nách dài quá và đẹp quá bác. bác chiến luôn đi để nó như này nhìn không cam lòng đâu bác.
bác "đĩa bay" liên hệ số 0973235184 HOÀNG kỹ sư cơ khí (chắc sau lưng nhà bác đó).xem vỏ amp coi được bác đặt hàng "ship" luôn,hoàn thành em này chắc đắt hơn hãng vài chục củ ...vì em nó đẹp hơn :lol: p/s: mình còn nợ bác 100 ngàn,sẳn dịp ghé nhà,mình nhờ chú HOÀNG gửi lại bác.thân
Lão konica ngồi một chỗ thu thập thông tin kinh thặc. Hôm qua coi u19 còn dư âm hay sao mà hưng phấn phọt liên tục zậy? Bác ufo lặn sâu quá ko thấy tăm hơi luôn. ghé em nghe thử lúc nào chả được. E ko có loa hịn để test đâu nhá. Em mới ráp xong kit el34 30W của một bác Hà Lan tình thương mến thương, trở vishay 6 vòng màu, tụ BC vishay và Philip nhưng mà ko hay bằng Dartzeel LK thập cẩm của em. Em làm lại thấy ko có gì khó cả chỉ là hàn xì và lắp đúng là chạy thôi.
hì! hôm qua họ quậy ngoài đường suốt đêm. gà nhí EL34 làm sao so sánh gà đẹp trai của bác!! em này thì mới sắc nước hương trời nè...vàng có,lam có, thuỷ tinh trong suốt luôn :lol: p/s:bác ứng giùm mình cho bác UFO nhé,vài ngày nửa gửi bác cái list mới.thân
có gì phải buồn,chắc cụ Tú "đau lưng" bác gửi "thuốc ngoại nhập" mạnh chút cho cụ ấy mau khoẻ, tuần sau rước em về động phòng :lol:
Dù sao em cũng hãi vì sò ON chỉ mua đủ dùng, mấy con nhỏ thì có dư. Chắc tạm thời em lắp mấy con trỡ thường vào chỗ thiếu, khi có hàng hịn thì thay vào. Con của bác hót OK rồi ạ. Nghe đánh giá hơn đèn là em khoái rồi :lol: . Thanks.
hì! quá đơn giản,bác mua bảo hiểm cặp sò 10$,bê nguyên mâm qua nhà bác Hpham nhờ lão kiểm tra rồi đóng điện,bỏ 10 đô mà ăn chắc :lol:
Tay mơ như e ko có cửa nói chiện zới bác phuchnd đâu bác ơi ... . Bác ấy đang ấp ủ một vài dự án cho ae đu theo đấy.
Bác làm anh em sợ Thật ra con này em đầu tư ngay từ đầu dùng linh kiện hịn hịn, do đó cũng nhát tay và đợi chờ từ từ nó mới thấm. Biết đâu như cụ Tú làm đến cái này là ngưng pow, chuyển qua cái khác. Giờ lòng vòng em ráp mấy dự án khác đã, để ôn lại một chút. Lâu rồi em không làm (trước làm toàn đồ low end không à :lol: ). Thanks.