Em lót dép hóng hớt tý. Khi nào thấy hay hơn Naim DIY thì em theo :mrgreen: . Dạo này bận túi bụi chả làm dc cái gì
Naim nghe cũng bình thường, hay hơn nhiều lắm bác. Naim ngon - bổ - rẻ so với số tiền bỏ ra làm thôi.
Hàng háng xịn thì cái nào cũng hay. Nhưng darTZeel đẳng cấp hơn dòng naim đang cờ lôn. DIY thì cũng cũng còn tùy, chưa nói gì được cụ ạ. Nhưng vẫn hy vọng.
Hàng háng xịn thì cái nào cũng hay. Nhưng darTZeel đẳng cấp hơn dòng naim đang cờ lôn. DIY thì cũng cũng còn tùy, chưa nói gì được cụ ạ. Nhưng vẫn hy vọng.[/quote] Hi vọng là điều hấp dẫn nhất của đít, còn hấp dẫn hơn cả nghe nhạc. Bởi vậy có người chỉ loay hoay diy mà chẳng còn thời gian để nghe.
Hi vọng là điều hấp dẫn nhất của đít, còn hấp dẫn hơn cả nghe nhạc. Bởi vậy có người chỉ loay hoay diy mà chẳng còn thời gian để nghe.[/quote] Tớ khoái câu này , mà như thế còn đở có trường hợp DIY suốt 3 tuần , nghe nhạc được 3 giây máy đã tèo
Tớ khoái câu này , mà như thế còn đở có trường hợp DIY suốt 3 tuần , nghe nhạc được 3 giây máy đã tèo[/quote] ?......... Bác nói như mấy cụ hay chỉ đạo í. Bán dẫn mà đã nghe được 3s thì sẽ nghe được lâu hơn. Edison đã làm hàng ngàn lần mới có cái bóng đèn, còn mình nghĩ vậy nên mãi mãi tăm tối.
Bác cứ thử phân cực sò công suất lên cở 0.7V rồi thử xem nó hót được bao lâu , dĩ nhiên là mình cũing không bỏ cuộc bởi thế tớ mới khoái câu : Hy vọng là điều hấp dẩn của DIY.....nói rỏ thêm là không phải ở dự án này đâu
?......... Bác nói như mấy cụ hay chỉ đạo í. Bán dẫn mà đã nghe được 3s thì sẽ nghe được lâu hơn. Edison đã làm hàng ngàn lần mới có cái bóng đèn, còn mình nghĩ vậy nên mãi mãi tăm tối.[/quote] Khoái hai cụ này dính vào nhau. Cụ Anh Thương thều thào gặp ngay cụ Làm Thôi cứ ỉn. Khéo lại phải chạy qua Viện Nhi nhận bo, kèm theo hộp sữa
Em thích câu này của cụ. về kỹ thuật em cũng không biết gì, nhưng mà những người am hiểu kỹ thuật thì cũng nên phát ngôn một cách có trách nhiệm, nếu thấy nó sai thì phải chỉ ra chổ sai, chớ nghĩ ta hơn người rồi phán một câu lờ lững thì chả giúp ích gì được đời. anh em theo dự án thì cũng nhiều khi 50% là không hiểu về kỹ thuật, kể cả chủ topic em cũng không chắc là bác ấy có thể hiểu hết. nhưng chơi là chơi, mọi người thấy thích topic thì theo. nếu các bác có kiến thức, có kinh nghiệm thì nên góp ý để cho dự án thành công, chớ đứng ngoài bỉu môi xem tụi này nó làm thế nào thì rất vô nghĩa.
Các bác thì cứ bé lại xé cho to , bác kia bảo :Có người chỉ loay hoay DIY mà không có giờ nghe nhạc và tớ trả lời : thế còn đở hơn tớ DIY suốt 3 tuần mà nghe nhạc chỉ được ba giây , và chỉ thế thôi có liên quan gì đên kỹ thuật mà hiểu hay không hiểu ....
Có 2 mầu xanh thì có thể là 56k đó cụ. Mầu Tím nhìn ko rõ hơi giống mầu xanh. Trở 5 mầu vạch thứ 3 là nó luôn. Mầu đen là 0 chứ ko phải bội số.
Trước tiên e đánh giá trên giá bán, các giải thưởng đạt được giữa nap 250 và dartzeel 108. Căn cứ trên rì viu và đo đạc ở mấy trang uy tín. Rồi thông tin từ các bác đã nghe nó, đã so sánh với ampli khác. Đó là mặt khách quan. Chủ quan thì em có nghe vài cái naim nhân bản rồi, và nữa là em thích và tin tưởng vào cấu trúc mạch dartzeel hơn naim. Có nhiều ampli khác dễ hơn nhưng ko tự nhiên e làm e này, trước đó đã châm cứu e Thorens Tem 3200 chứ ko phải e này. Hy vọng hay bằng cái naim của sư phọ Vê Cu :roll: sư phọ chăm gà đê.
Ku Tú cứ nhìn thấy VQ là cóng. Cục Naim của Ku VQ bị một tay lười diy hốt mất. Mang về được 2-3 hôm gì đó hắn thọt mỏ hàn vào, tèo luôn. Để chạy tội, hắn cứ ca là đồ của VQ là tuột đỉnh, không thể trả được. Sư phụ yên tâm, rung càng ngồi nhà, tự sướng với món đồ đỉnh của mình. Ku Tú cứ quyết đi con đường đã chọn, nhé.