Không phải là băng A5 nhưng lại là đảng A lạp anh Hiệp ơi! Tranh thủ 2 ngày nghỉ em cho chạy hết CS luôn, mỗi ngày 12h ép cân liên tục, Đê đảm bảo an toàn em tăng cường thêm hai con quạt con cóc 2 bên tha hồ mà chạy thoải mái vẫn thoáng mát suốt cả ngày :lol:
Giai đoạn gay cấn đã qua giai đoạn ù xì đã tới .Em thấy đi dây khoai chẳng kém gì làm satsi.Em đã thử các thể loại đi dây nối mát vỏ máy - ứng dụng lồng faraday,rồi nào là nối hình sao, mắc tam giác, tứ giác, ngũ giác..tùm lum nhưng kết quả vẫn u huyền ù. ghe tai tầm nửa mét nghe thấy rồi híc híc. Mai em thử nối mass vong tròn xem thê nào :idea:
Cái vụ này em rút kinh nghiệm rồi, bị anh BW mắng té tát vì hàn không ngấu thiếc nên em hàn cẩn thận lém! Đi dây mới thấy tầm quan trọng của mối hàn híc!
Còn 4 bo công suất vội quá chưa kiểm tra Conan ơi. Tháo hết ra kiểm tra thật kỹ, hàn lại chân mấy con IRF240 và điện trở công suất đi. Hàn ẩu thế không ù mới là lạ!
Em đi lại dây rồi, vẫn bị ù nhẹ. Kênh trái ghé sát tai mới nge thấy vo ve nho nhỏ, kênh phải vẫn vậy cách 0,5m là ù rồi . Em đi dây như thế này nhé: mass cọc loa nối thẳng về 0 v nguồn. Mass tín hiệu xoắn nhau rồi nối vào mass trên bo mạch, từ bo mạch ( 2 kênh riêng ) đi về 0 v của nguồn. Em nghi là ,tiếp xúc cọc đấu dây mass trên bo không tốt.Hôm nay em cố làm xong để còn quấn choke nữa, Em dùng 4 quả 47000 mà nghe vẫn thiếu lực, bass cứ bì bẹt. Trung âm nghe thì phê luôn
Của Conan chưa chắc ù do đi mass đâu mà có khi là do mối hàn đấy. Hàn lại các mối hàn, tráng thiếc vào các đường mạch, các đầu cốt bầm xong cũng hàn thêm vào cho chắc. Thử coi.
Em bó tay roài, không thể khắc phục được nữa! Em pót mấy cái hình mạch em đi như thế này, vẫn ù, ù cực lớn, như chưa bao giờ được ù vậy đều cả hai kênh, Mai test rồi, có lẽ em bỏ cuộc!Hôm nay có ai rỗi không? cứu em bàn này với! Em đi ngủ đây!
Theo Dzê em bác "có thể" bị trường hợp dây dẫn tới MOSFET công suất gây ù rồi. Bác thử gắn 1 con điện trở 100 OHm rất gần con MOSFET ở chân G(Gate) và cộng thêm cục Ferite (Ferite bead) vào mấy dây dẫn vào MOSFET xem coi nó có đỡ ù xì gì không.
Tội nghiệp bác Thám tử , bác thức trắng đêm à . :cry: Em thấy như mạch của bác bị tự kích ở đâu đó, Bác Dze đã gợi ý rồi, bác thử xem sao Tiếp theo bác thử nối mát đầu vào xem có hết ù không rồi tính tiếp
Kính các bác, thời gian vừa qua em bận rộn quá chưa báo cáo kết quả của "The last Aleph5" tới các bác được. Nhân đây em xin gửi lời tri ân tới toàn thể AE "Aleph team" đã ủng hộ, động viên em trong suốt thời gian thực hiện dự án này. Sau đây xin giới thiệu với các bác tác phẩm của TV cuối cùng hoàn thành dự án trong nhóm. Xin chân thành cảm ơn.
Sao lại là TV cuối cùng, Aleph Team không chỉ là Aleph 5 đâu nhá , cuối cùng của đợt đầu tiên phải là em, sau đó là n+1 các bác sau nữa.
A5 của bác đẹp wá, đúng là mặt trời đen, sáng rực rỡ Bác Sitin có thể phân tích ý nghĩa của hoa văn được không ? Em thấy trìu tượng quá
Cái hoa văn bác xì tin nhìn như nhật nguyệt mây gió ý. Đẹp khó tin. Thế này em phải về HN sớm để nghe ké của bác mất. Chứ bác cứ bánh chưng lên thế làm em thèm quá. Chúc mừng bác, em phục các bác quá.
Lâu lâu nhàn rỗi em lôi con aleph ra mod. Độ lại cục nguồn, thay dây đồng bằng dây bạc cho tiếng nó sang. Chẳng biết lọ mọ làm sao mà khi lắp vào 1 kênh đo DC 4,5 mA, 1 kênh 130mA biết là có vấn đề em kiểm tra lại phát hiện một con sò 240 bị tẻo. Đành ra chợ kiếm con khác thay vào --> kêu phe phé. DC từ 130mA --> 8,7mA. Đang mừng rờ tay kiểm tra lần cuối phát hiện ở bo công suất mới thay sò thì một con nóng rực sờ bỏng tay luôn, một con lại nóng thì bình thường có phần nguội hơn các sò khác. Có phải do con sò mới chưa match nên bị hiện như vậy không? Hiện giờ thì amp vẫn chạy bình thường nhưng nghe lâu em chắc không ổn quá.