Các bác không ai làm ampli nữa à! bjo chuyển sang diy sạc là như nào em mới kiếm đc cái này các bác xem hộ em hàng tốt không!
, IC thì bác cứ túm Espadon là ra hết, hôm qua em mơ màng, nên cắm nhầm dây ắc quy. Thành ra mới có cái logo xịn đấy chứ ạ .
Em bị dụ dỗ vụ diy chipamp này rồi Mới kiếm được 1 mớ chip KIA6210 tháo máy và TA8210 mới. Trong đống chip này, có bác nào biết cách phân biệt được cái nào là chip xịn không ạ?
Lão này biết rồi mà còn dò hỏi !? Định chăn gà phỏng :lol: Vụ này chắc là bị cụ A Cu Ra dụ dỗ rồi :mrgreen:
Trên hình này em đã phân chia ra 2 nửa theo đặc điểm nhận dạng em dùng. Bên trái chắc sẽ ngon hơn bên phải.
Trên cương vị là người mua hàng khi nhìn ảnh này thì ý kiến của em là - Chưa đủ dữ liệu tin cậy -> không mua, chờ hình ảnh rõ nét hơn :lol:
Báo cáo các cụ: Chiều nay, trời mưa dầm dề, chẳng có việc giề em làm chipamp. Kết quả sau 1 buổi chiều khá là thú vị! 1. Em đã hoàn thành cơ bản chú chipamp này: 2. Tiện có ít tụ, cả mới, cả cũ em lôi ra gắn vào vị trí input thì thấy có mấy điểm cần chia sẻ với các cụ về DC out. - Ban đầu em gắn cặp 47uF E-Cap của mundorf -> ngồi đo, chờ tới cả chục phút mà DC out vẫn >3VDC :shock: -> tưởng là Chip hỏng -> lột chip gắn con khác -> Vẫn thế. Quái ! - Em quyết định gỡ cặp E-Cap ra, gắn cặp tụ cũ IC 10uF vào => DC 1 kênh xuống còn 30mVDC sau 2P, 1 kênh >1VDC và giảm không đáng kể sau 5p -> em lại thay thử cặp khác. - Cuối cùng lại lắp Nichicon Muse BP 10uF (đây là dòng em ưa dùng nhất cho chipamp này từ trước đến giờ) -> kết quả thật là ok, sau 1p DC out giảm xuống còn 30mVDC cả 2 kênh -> có thể còn giảm sâu nữa sau 15P. Nhưng thôi, em cho nó hát đây, từ sáng chưa được nghe nhạc rồi :lol: Show hình mấy con tụ phục vụ em chiều nay: