Sò trong sơ đồ là loại V-mos, điều kiện phân cực và chế độ làm việc khác với K1058/J162. Nếu muốn chạy bằng cặp này bác phải cải tạo lại mạch. Mà bác post nhầm thớt rồi... :lol:
Chuẩn hem cần chỉnh , mình lắp theo Altmann mang mổ nhau đều bị chê lên xuống đành phải bỏ. Từ đó nguyền rằng không nên nói ra đồ hịn dùng gì .Altmann cần vào Vê en mình học nhiều :lol:
Lại chuẩn phát nữa , cứ bờ lách ghét hoặc chỉ en la xê ra phiu là ẵm được nàng Mỵ nương ngoon .Nhật bổn vẫn là nhứt :lol:
Em thấy tai của thèng ăn cơm có vẻ tinh hơn thèng ăn bánh mỳ cụ ạ. Bằng chứng là có nhiều thèng ăn cơm còn nghe ra là âm thanh live trong nhà hát nhớn éo hay bằng bộ dàn ở nhà :mrgreen:
Câu đâu, tán gẫu cho vui í mà. Còn con cá mà chú nói đến thì là loại ngoại hạng, siêu khủng rồi vì chỉ quanh quẩn trong ao, chưa bao giờ bước chân vào nhà hát nhớn nghe live mà cũng biết "âm thanh nhà hát lớn nghe ra éo gì..." :mrgreen:
Eo cơm chú quay lại.....................................................................chiến trường :mrgreen:
Hihi lang thang bắt tèo thui a ạ, đi lạc vào đội mạnh lại vỡ mẹt :lol:. Mai các cụ chiến ở đấu trường nào thế, cho e đến hóng giót nước cho.
Thuốc cai ra, mà audio thì lại cai vào các bác ạ. Làm có mỗi chipam thôi mà những 2 cái mỏ hàn . E qoay lại là ở luôn, về làm gì khi nhà đã bán :lol:
Cụ thuốc cứ vác lồng gà đến KL đặt ở cửa , cụ V phải tiếp chiêu thôi , hẹn hò thì cụ ấy e lệ lắm :lol: :mrgreen:
Nếu cụ ấy cứ ở nhà thì không sao. Không hẹn trước nhớ lại đi với ai đó thì lại dài cổ mất cụ ơi :mrgreen: