Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. các bác đã thổi khói nhắn lại giúp em địa chỉ nhận hàng nhé, PM của em nhiều quá trôi mất tiêu mà em chưa kịp lưu lại.... Thanks!
Khà khà ! hum qua rảnh chút xíu bày đặt đá gà đến gần nửa đêm , gà đội bạn thắng nhớn vì có tụ hiend BG cắm vào đúng chỗ, ngọt lừ và êm như nhung :lol: :mrgreen:
Nhìn lại bo mạch mới mà thèm ! cái màu đen vàng nhìn nó ngầu hơn hiend hơn so với màu xanh vàng, gà thắng cuộc nè, dưng mà không phải cặp tụ ấy
Dạ em biết ạ. Tụ BG cơ mà... Còn về màu PCB thì hồi trước em có dự màu này rồi nhưng cụ chủ xị không ưng, cứ thích xanh lá nhìn cho nó mát mắt. Thôi thì di dời đi cụ, đường nào chẳng găn BG :lol:
Cặp tụ to xụ này tuy không có cái ngọt và mềm của BG nhưng cũng có nét riêng của nó đấy cụ ạ, cụ thử gắn xem, biết đâu lại hợp.
Hic, đng thưởng thức yên ổn, tự nhiên đi thay cái giắc cắm cho khỏi bị nhầm, thế là nhầm luôn. Cụ nào dư em chip để lại cho em mí (
Trước em có cắm lộn một lần nhưng không đến mức "banh cả xác thế kia... Phải chăng do dùng tản nhiệt ép lên thớt gỗ :mrgreen: À mà lão BC nhà em một lần cũng đấu ngược điện. Thế mà con IC nó chỉ xốc nhẹ, để lúc sau lại đánh OK mới ác :lol:
Tưởng chú phán do bắt 1 con ốc đen, 1 con ốc vàng nên tèo anh mới phục chứ phán thế này thì thường thôi :mrgreen: