Đồ chơi thì kụ và em thiếu gì, chẳng qua vì trình còi nên thấy kụ vọc chú này, thấy vừa miếng thì theo thôi :mrgreen: Có nhiều con khác để theo nhưng kụ là tiền bối nên kụ dùng con gì thì em theo con ấy cho phải phép ý mà :lol:
Khổ thế cơ chứ, không biết bao giờ mới khỏi bệnh đây, bao nhiêu thuốc thang rồi mà chả thấy đỡ gì cả :mrgreen:
Nghe thôi chứ đừng nhòm, mù mắt đấy. Óc thẩm mỹ của em cực kém nên đồ em dóng đa số trông như đùm mắm tôm... :lol:
Siu cỏ ạ , class B thuần THD 10% :mrgreen: kụ thấy em này ở đâu thì cất giùm em vài chú ạ Specifications Part Number TB2941HQ Maximum Output Power 49W x 4ch (VCC=15.2V, RL=4Ω, JEITA max) 70W x 4ch (VCC=14.4V, RL=2Ω, JEITA max) Total Harmonic Distortion 0.006% (POUT=4W) Output Noise Voltage 55uV (BW=DIN_AUDIO)
Loa cỏ phải uýnh amp cỏ nó mới ra đúng chất kụ nhề. Kiếm vài con đi rồi thi đấu với TDA 2822 + cộng sự xem sao nhóe :mrgreen:
Các kụ chủ xị lặn đâu hết òi ? Chơi thôi mà, sao cho vui vẻ là được, có cần thận trọng quá vậy không ? :lol:
con này thì em e là khó. Có thể mơi quá Khong bit cái Alpine nài liên quan đến anh Luxman hem ta... Nó dùng con gần giống vậy TA8263...
Nhanh quá. :mrgreen: Mạch in tự khoan nối P2P dưới hả bác? Cái đế Kụ ra siêu chợ làm cái thớt cho tiện ạh.. :lol:
Mạch in tự giặt là , ráp tay . không p2p nhé .Xài tạm bình xe máy vì chưa mua được Accu oto như dự kiến ,chạy liền 2h chưa hề hấn gì :mrgreen: thiết kế layout thì lấy trên mạng về , em không có thói quen ráp mạch nào mà không cho luôn layout :mrgreen: Ý tưởng lắp PCB trên thớt gỗ thì em có lâu gồi , mỗi tội siêu thị ở em không thấy có , thớt gỗ Nghiến ở ải Chi lăng là hay nhất ,nhưng năm rồi cơ quan không đi Lạng sơn nên không mua được Âm thanh nghe rất thân quen ...ngờ ngợ lắm . Để chiều nay em gọi mấy tay bán bả chuột hay đẩy xe đi qua ngõ vào kiếm cớ mua vài thứ đồng thời tranh thủ tham chiếu xem sao :lol:
Các kụ lặn đâu hết òi ? Chơi thôi mà, sao cho vui vẻ là được, có cần thận trọng quá vậy không ? :lol: Copy lại phát :mrgreen:
Hế hế, em đơi. Hẹn kụ độ 1 tuần nữa nhé vì hôm nay em mới nhận đc IC của bác Regu tặng. Lắp thì nhanh thôi vì em chơi P2P dưng đang tính kiếm cho em nó cái chassi đèm đẹp tý để đỡ xí hổ :lol: Tiện đây xin cám ơn bác Regular thật to vì chỉ xin có một con bác lại cho một vốc đủ loại, mới tinh :shock: , từ giờ đến cuối năm tha hồ có cái để vọc :lol: .
Theo ngài Byob thì cái chassis gỗ cũng góp phần làm cho âm thanh được cải thiện.... Hay bác NNS2 chơi hệ lò xo đê... :mrgreen: Vì tiện có mấy con thuộc dòng car. Nên gửi các bác nghiên cứu lun thôi...
Chả biết ngài ý dùng loa tham chiếu loại gì mà phát hiện được chassis gỗ với KL :shock: . Nhưng em nghĩ vấn đề không phải ở chuyện chống rung mà là chuyện hấp thụ và phản xạ sóng sánh gì đó của PCB với chassis... nên em chơi P2P cho lành :lol:
Hế hế , chúng ta có cố đến mấy cũng không bằng âm thanh của Byob Công ty Atlman ngay từ năm 2003 đã phát minh ra keo để bôi vào mặt IC , chíp chiếc gì đó để nâng cao chất lượng âm thanh và cũng bán với giá cắt cổ , hồi đó thiên hạ cũng ném đá họ kịch liệt . Bây chừ thấy VN chúng ta bàn nhau miếng dán Quantum gì đó dán vào đâu ...hay đấy :mrgreen: . Không loại trừ họ đã bôi vào chíp amp rồi bẩu là do chát xít bằng gỗ , do tìm được chip amp kịch độc ...để các bác chạy theo nhá :twisted: Tối nay chạy tiếp 3h đồng hồ vẫn không thấy Acquy hề hấn gì chứng tỏ mình khai thác công suất rất nhỏ
Miếng dán vưỡn bình thường thoai, em thấy gian hồ đồn có cây bút dạ, cầm vạch lên IC phát tiếng nong nanh, vạch lên tivi phát hình trong veo...thần thoại quá phải không kụ. Vài năm nữa có khi họ chế ra cây bút kiểu Mã Lương, vẽ bộ dàn hiện ra bộ dàn thật :lol: 3 tiếng nhằm nhò gì kụ, bọn bán thuốc chuột ra rả ngoài đường cả ngày có sao đâu, mà nó còn nuôi cả cơ cassette nữa... :mrgreen: À mà kụ nghiến răng làm một sản phẩm của lão ý về thi đấu với bộ kụ vừa khai sinh xem sao, có khi kụ lại nhảy cẫng lên vì thấy Byob cũng phình phường thôi :mrgreen:
Hế hế , chả dám Em đây luôn tôn trọng họ ,mặc dù chưa hề được nghe sản phẩm của họ Gì thì gì ít ra người ta cũng nghiên cứu và cho ra được sản phẩm trên thị trường phục vụ nhu cầu xã hội , họ có những triết lý riêng và thực hiện nghiêm túc Không như chúng ta , chả làm ra cái gì ra hồn , suốt đời lật đạt chạy theo , xong lại còn cười khẩy , bĩu môi và luôn luôn tìm mọi cách thể hiện bằng được rằng mình sẽ xoa đầu tất cả anh em , đông nghiệp ,bạn bè cũng như hầu hết các sản phẩm danh tiếng khác trên toàn thế giới :mrgreen: Học cách biết tôn trọng người khác cũng khó đấy chứ bộ
Hế hế, vui chơi thôi mà. Có cần quan trọng hóa vứn đề thế không kụ :wink: Mà em thấy giữa một ông tự làm đồ phục vụ cho bản thân với một ông làm đồ để KD chả biết ai nghiêm túc hơn ai đâu ự. Lập luận có vấn đề..... :mrgreen: Ngàn năm bắc thuộc và 100 năm thực dân đã để lại cho chúng ta "di sản" vĩ đại nhất là tư tưởng nô dịch. Cứ động nói đến Tàu đến Tây là tim đập chân run rồi thì còn làm được việc gì ra hồn nữa. Học người đi trước là cần thiết nhưng không phải bạ ai cũng học, bạ cái gì cũng học, cứ thấy mác Tây là yên tâm chạy theo . Biết gạn đục khơi trong cũng khó đấy chứ bộ :lol: .
Chiều nay , mặc dù mưa bão ,mình cũng gọi được tay bạn cổ quái đến nhà để thẩm vụ Chip amp chạy ac-quy của hắn Sau khi nghe xong một vài thể loại thuộc gu hắn hay nghe ,rồi chém gió tình hình đảo chính ở Ai cập... , tình hình tăng giá điện thêm 5% từ 1-8 này sau vụ tăng giá xăng :cry: ....Hắn lẳng lặng ra về :roll: Ơn trời , thế là ổn .Tay này xưa nay chỉ có chê chứ không biết khen ai bao giờ :mrgreen:
Chụp lại bức hình trước khi xuất xưởng ,ý tưởng hoàn toàn là học của người khác , mình chả nghĩ được gì mới Chíp của bác Regularor rất hịn ạ :mrgreen: