MKS xài cho túp tiếng chi tiết cân bằng độ động tốt , for solid thì em chưa thử :mrgreen: MKC thấy các bác ở trỏng bẩu xài cho solid tiếng ấm
Người ta đang bàn về MKP vs MKC thì lại bàn MKS. Hôm nay ăn cơm vs thịt gà hay thịt vịt đấy kụ ? :mrgreen:
Hôm nay em ra chợ giời thấy có TA 8210 em liền mua 2 chú với 35k 1 em về thay vào cái phiên bản mk1, hàn Ic xong đếm chân kiểm tra kỹ càng vậy mà khi đóng điện con IC nổ cái pùuuuum bốc khói :shock: lật IC lên thủng ngay 1 lỗ chỗ chân 11 và 12 :x chiều đến em thay nốt con thứ 2 vào lại pùuuum chiúiiii xì khói vẫn thủng chân 11 :lol:
Đã bẩu mãi rồi , bận sau đọc ra đầu đũa đi rồi hãy chém , cuối trang trước lão Cảm bẩu có mớ MKS , kụ kia hỏi MKC có xài inpput đc kô ... mệt vs anh nghenhinhs1 wé :evil: :lol:
Cụ lại mua cùng hàng với em rồi, lượn lờ ra chợ kiếm mấy con thử xem có con hàng hịn không, rõ chán, kiém đc 2 con 6210 loại chữ khắc thì 1 con nghe ok 1 con bị xì một kênh. 1 con TA8210AH cũng chữ khắc, đóng điệm phát thơm lừng luôn. Thế là đống MK1 nhà em vưỡn chưa dùng hết :lol: Thôi ngồi chờ chip "hịn" và bo "hin" vậy !
Ở chỗ thèng bán hàng có đủ cả đó cụ, 1uF, 1.5uF, 2.2uF, 3.3uF, 4.7uF, 6.8uF, 10uf Dưng mờ em chưa mua :lol:
không biết tiến độ của MKII đến đâu , bao giờ thì Chipamp MKII lên đỉnh :mrgreen: Cặp Wima 3,3 uf của em vẫn đang bị kẹt ở Đức , nhanh cũng phải cuối tháng mới có , trong khi chờ đợi em xài tụ tantali Tối qua lại xách chipamp MKI đi chơi , rất tự hào về em nó
Thì lâu lắm rồi em ko đc nghe chipam nên nhớ sẵn tiện thời tiết hôm qua nó lạnh ngồi buồn phi sang cho hỏi chị bán hàng có Kia 6210 ko chị ơi chị mở ngăn kéo lục lục rồi quay ra hết rùi em ạ thế chị có 8210 ko ạ? Oke có đấy em rồi chị lại mở cái ngăn kéo đựng ic ra lôi ra 1 túi khoảng 100 em mừng ra mặt vì chước có lắp 1 con cũng hàng chợ mà nó có sao đâu,ok chị cho em 3 con chị nhé, oke của em hết 105k em nhé, oke thankyou chị, thankyou em, see you soon! :lol: về tưởng bở hoá ra chíp lởm gòi. :mrgreen:
Trời, bác bỏ con hịn ra chơi đi. Để dành làm gì, cứ để chị và cháu mất giấc ngủ thế, lại ra hết mgoài sân bây giờ
Hôm qua tiện đg đi cấu lông, e cũng vác chipam đi chơi. Đến nhà anh sếp mới vác e Canton730 về, nghe một hồi đủ các thể loại, lúc đầu thấy e nó to quá e sợ, nhưng sau thôi kệ mất công vác đi, cứ cắm rút xem tn. Cắm xong play thì trời ạ, đừng chê e bé mà sầu, con ong đốt đít quả bầu cũng xưng. Đúng vậy quả là lọc độc của chú ông đất này rất ghê, chủ nhà ngỡ ngàng trc em chipam này, ko nghĩ nó thể hiện khá như vậy. Audio analog veri sento, gần như ko có của, đó là nhận sét anh của sếp e ạ.
Vì thế tên Byob mới bán với giá 1500E chứ. Nó phải đứng ở đẳng nào hắn mới dám hét giá đó. Thế mà chả thấy ai cám ơn kụ nxhung 1 câu vì có công tìm ra món ngon bổ rẻ cho ae chơi. Thôi miềng làm trước phát : Thanks kụ nxhung. Chỗ bôi đậm thấy chú có món ăn chơi hay quá, hôm nào đi tiếp nhớ rủ anh VQ đi cùng nhé :mrgreen:
Em sài Wima Taiwan cho nó gần cụ ợ, nghe đâu hàng bán bên Ger được sx bên Taiwan rồi ship về Ger nên giá nó cũng mang hơi hướng phương Tây hơn :lol: Em mua sau hôm đặt IC mà hôm qua đã về rồi, tính ra cũng khá là nhanh, chỉ tầm 1 tuần hơn chút P/s: Ớ, ngó lại cái hình mới để ý tay bán hàng Frank Lee kia có số di động - 0918003704 - Vinaphone, có khi nào có đại lý ở Nhật...Tảo không ta !?