Kụ nại tự kỉ rồi , em bẩu con cát xét ô tô kụ móc cống mang đi thi chứ hộp quẹt em vưỡn tiếp đón đàng hoàng mà - em từng có í kín là con hộp quẹt cụ tách hai cọc đấu loa ra xa fòng chạm chập kụ kô nhớ jì à :?:
Tưởng lặn rồi, lại nổi à ? :mrgreen: Thôi giúp em nó một tay, trình kụ còn chém cả tàu vũ trụ, vũ khí quân sự...thì cái chipamp nài muỗi. Nhỉ ? :mrgreen:
Thế thì tụ cuối niên tét lại vòng nữa 1thể nhỉ ? tầm chiều mai chắc em wa đc nhờ kụ để í lão kia fòng lão mang theo lá ngón :lol:
Thế nài là tiện nhất. Theo lịch khoảng cuối tuần sau sẽ tổ chức thi đấu gà MKII, kụ mang luôn bộ rề pow của mình qua đó. Lúc đó đông đủ bá quan văn võ và cả chủ sân trung lập nên hết hoang tưởng là mọi người thiên vị em nhóe :lol:
Lúc đầu cháu cũng nghĩ là Wima làm tụ liên lạc cho nó sáng sủa. Xem lại data sheet thì thấy 2 chân này cấp nguồn cho CS, rứt wan trọng. Nên chơi lun ạh... :mrgreen: Hơn nữa, lội nước theo sau là chắc nhứt ợh... :mrgreen: Tks cụ P/s: mà sao 2 chưn này có 1 chưn thêm tụ 0,1 // với Wima. Chân kia hem cóa.... :lol:
Thừa giấy vẽ voi, không có đất thì đành phải cắt bớt ạ, cụ khéo tay thì gắn thêm con 0.01ù ngay vào chân chip cho nó oách
cụ này toàn chơi hàng vặt vechai nhỉ , bác hay đi vechai đâu đấy . mà hình như con 333 = 33000 = 0.033 mà cụ !
Ngày trước còn khu chung cư bên vĩnh Viễn, Q11 á. Giờ giải tỏa khg bít họ dời đi đâu. :mrgreen: Hơn nữa, sau này xài ít, Thiếu cái gì mua mới tiện hơn. Tha về chật nhà lắm... :mrgreen:
Mịa, hẹn vs chả hò như gái ế. Hôm nay mấy anh em ngồi cafe từ trưa đến 5h chiều mà có dám thò mẹt đến đâu :evil:
Con gà mập ú của e đã hót và đang căn chỉnh lại cho hợp cái lỗ tai là lên thớt ạ. P/s: tuần trước mk1 vừa test ở nhà bác syen, mk2 này e mời các bác qua nhà e ạ, đây vừa là để test mk2 và cũng là lời mời của e tới các bác qua nhà e chơi ạ. Xin các bác cho e ý kiến.
Nhận nuôn sáng nay anh chủ sàn Syen bật mí 1 chi tiết khủng khoảng hôm tét chíp đã kô đc đê cập ở bài rì viêu ... em hứa , em thề , em bảo đảm sẽ kô public đâu :lol:
Dào ôi, tưởng giề. Chi tiết hoảng khủng mà kụ tâm đắc đó nà vứn đề công suất thoai. Loa độ nhạy có 82dB, trở kháng 6 omh. Công suất em nó đạt trên tải đó chỉ khoảng hơn chục W, loa độ nhạy thấp khủng hoảng dư vậy mà mở lớn để đáp ứng bài test phụ có dải trầm khù khoằm em nó đuối cũng là lẽ bình thường, có gì mà..........đắc chí :mrgreen: Bonus thêm để kụ..............mất ngủ lài :lol: : Gia chủ tâm sự thật là đã vác khá nhiều amp khủng về uýnh đôi loa 82dB này mà chưa ưng cái bụng, không ngờ chú gà bé xíu nài lại cầm cự được ở các thể loại từ nhạc đỏ đến củ đỉn, trừ một số bài quá khù khoằm và mở to :lol:
Chào bác NX và các bác ah. Em có chú Amp Camp chạy được ít bữa, mới thay lại bộ sò nghé nghe thấy đủng đỉnh hơn. Em xin được đăng ký bê gà đến nghe chung với các bác được không ah? Cám ơn các bác nhiều. Trân trọng ah
Có kụ tham gia thì vui quá còn gì. Bọn em chơi vui là chính, không đặt nặng chuyện ăn thua dư tay hấp háy kia nên mời kụ tham gia cùng cho vui