Hôm nay bận quá không được đi chén nhợn mán, tiếc quá. Mà các kụ phóng viên chiến trường phê quá nên quên không chụp choẹt gì hay sao ấy nhỉ ? :roll:
Em có chụp vội đc 1 kiểu lúc còn thưa thớt thì máy hết pin tối về định pót ảnh thì mất mạng nên ko pót dc. Chả hiểu đường truyền nhà em dao này nó sao mà mình Pinh cứ phập phà phập phù.
PCB là gì đã dư ra được cụ Phải P2P mới ra được nhiều lớp chứ cụ, cứ mỗi sợi dây câu vào nó lại thàng một lớp, tính nhẩm cũng phải ra được 9-10 lớp rồi cụ ơi :lol: ...
Sư phọ đang cà cụ vụ Chip P2P đấy nhớ. Thấy bảo là cho cụ tùy ý chọn chip, cụ ấy sẽ dùng một con chip mono mà tuổi đời nhiều hơn ...em. Sẵn sàng tiếp chiêu cụ đới nhé :lol:
Từ nay ông cạch đến già Dây dưa đấu đá vs nhà thèng kia Gà nó vừa xấu vừa điêu Mồm năm miệng bảy rặt chiêu ... lùa gà :lol:
Còn em ny thì có tý sắc đẹp nào không ta,đã hoàn chỉnh sẵn sàng......với chip amp khác <champion>? :lol:
Chúc các cụ nghỉ tết vui, khỏe, có ích (đừng có như em, trốn tiệt ở nhà nghe nhạc nhé :lol ! Chúc các cụ năm mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều thành công, nhiều may mẵn và hạnh phúc !
Chúc mừng năm mới Chúc toàn thể cộng đồng VNAV có một năm mới đầy may mắn hứng khởi ,có nhiều sức khỏe , tài lộc để sắm đồ và DIY :wink: Một đặc sản đất Bắc không thể thiếu trong thư viện âm nhạc của mình , đầu xuân nghe trên hệ thống chipamp vẫn thể hiện cực kỳ xuất sắc :mrgreen: Xẩm chợ - NSUT Văn Tỵ
Rề 6H6 hết thuốc với Pow STK thể hiện loại nhạc này cứ như Tây hát í kụ nhể, êm nắm, mượt mà nắm, nồng nộng nắm cứ dư hát thánh ca trong nhà thờ í kụ nhề... :mrgreen:
Bạn mềnh năm mới có cái mới, mừng wé :lol: . Học chữ GATO từ cô Đu hả ? bây giờ trên Face chả ai còn dùng đâu, lạc hậu lắm.... :mrgreen: