Hì, thì tay Bác cầm máy nên gọi là quay tay là đúng rồi. Bác bỏ tay ra máy có chạy được đâu. Em mang cho Bác 03 CD đang để ở cơ quan, lúc nào rảnh mang qua nhà Bác nghe cặp RocKport tiếp.
BadbOy: Hê...hê....Nhiệt tình "quay tay..." vận may sắp đến. :mrgreen: Loa thì có 4Omh bác tính cuộn cảm mấy mH để có điểm cắt xuống đến 20Hz và lên đến 35KHz :lol: Gió to quá... E té.
Đâu phải cứ xuống 20Hz và lên 35khz mới hay hả Bác. Đồ Audio có ai dám nhận là hay nhất đâu, chỉ có thể nói là hay trong tầm tiền
Mấy cuộn này giá trị bây nhiêu vậy bác? Em thấy bác quấn dây to thế. Cuộn nhỏ em toàn dùng loại 1 mm thôi (AWG 18). Chắc sợ mua ít họ không bán hỉ. Lần này bác mua dây ở đâu trông tốt thế?
Bác vanv36 mua ở Trần Quý Cáp. Đôi này có ít nên bác chủ mua một loại cho nó tiện,dây 1.3mm.Tẩm sơn xong sấy khô nhìn trong vắt luôn.
Badboy: DIY loa là "Phải Óc nghĩ mưu - tay tự chế các món đồ kể cả các bộ ghá - làm ra các " cuộn dây không có lõi và nhiều thứ khác nữa " khi đó mới có cái thú vui của "Nghề chơi". Nếu đi nhờ chế với đặt hàng mua thì mua luôn complete "Hàng Háng" cho nó Lành và yên tâm để Xài bác à. Đồ âm thanh DIY rất nhiều rủi ro mà kết quả nhiều khi ngoài mong đợi "theo đúng nghĩa đen" . Chúc bác thành công
vâng, mấy hôm nay bận đi chơi để vài hôm nữa rủ thêm thằng em qua nghe cặp loa của Bác. Hôm trước nghe chưa đã.
Chỉ cần một số khâu quan trọng do mình quyết đã thấy thích rồi (VD như chọn củ loa, chọn linh kiện, thiết kế thùng, màu sắc ...) còn một số khâu tùy theo điều kiện của người chơi Bác ạ. Ví dụ như Bác cũng có làm 100% được đâu, củ loa thì mua, dây đồng, tụ ... kể cả khoét lỗ CNC chắc ít người tự thực hiện được. Thế nên chỉ cần sản phẩm DIY có yếu tố riêng không giống các cặp khác là thấy vui rồi, không cần thiết 100% phải khác biệt.
em cảm giác bộ chân chén đinh hình như hơi dài và nhỏ... nhưng lại có cảm giác chống rung rất tốt :mrgreen:
Em lần trước không biết mua phải sơn cách điện đểu hay do không sấy (theo bác Phan Hải Tân bày) cuộn cảm trước khi tẩm mà tẩm sơn xong, càng để thì cuộn cảm bị trắng ra trông như mốc, trông xấu phát khiếp. May mà cuộn cảm em dự định dấu vào trong thùng nên đỡ lộ. Rút kinh nghiệm cho các dự án kết tiếp vậy. Không biết loại sơn các bác dùng là gì? Cuộn cảm của em có thể tẩm lại được không biết? Bây giờ nó cứ nằm chềnh ềnh trước mặt (vì chưa thi công thùng), nhìn hơi bị ức
BadbOy: Hôm nay mới có thời gian "phọt..." mớ ảnh Tống cựu - Nghênh Tân để chuyển sang khai thác đôi Dayton RS189-8. Kính mời các bác tham khảo :lol: BadbOy.
DIY Bookshelf củ 4 Ohm - Cập nhật tiến độ Cập nhật tiến độ cặp BS: - Đã lấy được vỏ thùng từ Bác thợ mộc. Nhận xét ban đầu là tay nghề tạm được, góc cạnh vuông vắn. Tuy nhiên CNC loa 7" vẫn hơi bị to so với vành loa, gá thử vào thấy hơi rộng (phải nghiên cứu nẹp chèn vào vậy). - Đã dặn có chân đinh vậy mà mấy Bác thợ này sáng tạo làm luôn 4 chân nhỏ bằng 4 cục gỗ. Kiểu này phải kiếm thêm đế cao su gắn như đế guốc vậy. - Mạch phân tần vẫn chưa có thời gian lọ mọ để hàn.
Lỗ mà rộng thì bác chỉ có cách liên hệ bác loadai123 bày cho cách vá. Đôi của em do lần đầu khoét thiếu kinh nghiệm nên cũng bị rộng. Em trộn keo với bột gỗ trám vào khe , có khít hơn nhưng không hoàn toàn ưng ý. Lần sau em sẽ khoét thật chuẩn, theo em chỉ cho phép để khe hở khoảng 0,3mm thôi thì chuẩn. Thế là bác đã có vỏ rồi, chịu khó ngồi xơi bộ phân tần đi cho em nó hót, để lâu sốt ruột lắm.
Re: DIY Bookshelf củ Dayton - cập nhật tiến độ Tình hình là bận quá, mấy ngày nghỉ cuối tuần vẫn phải đi làm nên chưa thể hoàn thiện được cặp BS. Tuy nhiên vẫn kịp đưa đối tác của cặp loa này từ trời Âu về đến HN. Vừa lấy về là em up lên khoe các Bác ngay, hi vọng là phối ghép với cặp BS DIY này hợp.
Sorry các Bác đã quan tâm ủng hộ em, đợt vừa rồi em bận quá, lại thêm con nhỏ quấy quá nên không triển khai tiếp được. Sốt ruột quá nên em chưa có thời gian kiếm ít gỗ miếng để làm bảng phân tần, đành làm trên bảng nhựa (chắc 2-3 năm là lão hóa, lôi ra hàn lại vậy). Tạm up thêm ảnh mấy cái phân tần vừa gá xong, chắc vài hôm nữa mới ngồi hàn được.
Thứ 7 có chút thời gian lôi tiếp đồ nghề ra lắp tiếp cặp BS. Đúng là làm lần đầu nên lúng túng quá, ông CNC lại hơi thiếu chính xác kích thước nên loay hoay mài dũa cho vừa để lắp củ loa. Cuối cùng cũng lắp xong 1 cái nhưng chưa đấu dây và chưa dán bông hồ cá tiêu âm được. Cuối tuần sau hoàn thành nốt rồi test thử (hi vọng nó kêu được). Up tạm 1 cái ảnh lên chia sẻ với các Bác. Lần 2 sẽ rút kinh nghiệm để có được cặp loa ưng ý hơn.