Vậy ah , vâng khi nào em xuống HN ở lại em sẽ qua nhà bác nhờ bác, hĩ giờ em ở tận sơn tây bác ah. ah các bác có ai thừa cặp thùng 2 đường tiếng bas 20cm nào ko dùng cho em để em lắp loa vào thử với ạ.
Khà...khà...khà...cái ni...mà dòm thía nè .. E ...dự nà. công thợ... cao lém đóa...hị hị..hị[/quote] Một cặp sinh đôi ......[/quote] Hôm nào bác cho em gửi mấy đôi loa xếp vào phòng bác cho nó xôm nhé. :lol:[/quote] Badboy Tôi dự la bác không có cơ hội...vì kich hay còn dài....và chưa hạ màn thì phòng ngủ cua bác thợ e ...là....thieus chỗ...hị..hị..hị...gió mùa đông bắc ..lạnh quá...
Đẹp quá, lại chuẩn nữa. Như vậy đôi Dayton mộc mạc ngày nào đã lột xác thành thiên nga rồi. Chỉ chờ mặc xiêm y cho em nó thì nàng lọ lem thành công chúa thôi. Đề nghị bác dấu tên tuổi đi không Avalon nó đến đề nghị gia công cho nó thì làm không xuể đâu. Đề xuất, biến đôi thùng cũ thành giá để CD.
Trước em nó là Ngỗng, giờ biến hóa một chút, tuy nhiên bộ cánh ngỗng đã bị Bác T đun nước tắm cho Thiên Nga rồi.
Nhiều bác động viên thế này thì bộ xiêm y của e nó chắc là ngon đây. E lấy tinh thần phát để mai may xiêm y cho e nó. :shock: :shock: :shock: :shock:
Một cặp sinh đôi ......[/quote] Hôm nào bác cho em gửi mấy đôi loa xếp vào phòng bác cho nó xôm nhé. :lol:[/quote] Badboy Tôi dự la bác không có cơ hội...vì kich hay còn dài....và chưa hạ màn thì phòng ngủ cua bác thợ e ...là....thieus chỗ...hị..hị..hị...gió mùa đông bắc ..lạnh quá...[/quote] Lạnh nên ôm loa cho ấm là đúng rồi! Nằm ngủ đầu gối avalon tay ôm Peerless 2.5!
Khoác tấm áo đẹp này thì em Dayton lên thêm 10 chân kính nữa rồi. Cứ xúng xính trong bộ cánh mới thế này có khi chả cần em hót đã thấy yêu rồi.
Đẹp quá. Còn mấy cái lỗ driver nếu bác chủ mỏi tay rồi thì huy động anh em đến giúp nhỉ. Mình bác phụ trách những 4 cái thì chít. Trong tuần bác triển khai nhanh để còn nghe nó hát. Em thấy với vân này thì khỏi pha màu luôn. Đôi của em, em dùng vân gỗ màu sáng hơn nhưng em cũng không thêm màu đâu. Để tự nhiên nó mới hay.