Đầu năm mới, em xin phép gởi đến các Bác trong diễn đàn VNAV câu chuyện của em vừa mới xảy ra trước thềm năm mới. Do là câu chuyện, nên mong các Bác cho phép em dài dòng một chút. 1. DIYer – Em là ai? Tuy chưa hiểu rõ với đẳng cấp như thế nào thì được mang danh DIYer nhưng em xin “thật thà, dũng cảm” khẵng định ngay với các bác, dưới 12 tuổi em đã là một DIYer chính hiệu! Các Bác có thể không tin nhưng em cam đoan với các Bác là vào thời gian này em đã có thể tự mình kiếm lời được từ các máy móc đơn giản mà em tháo ra và lắp vào. Món lời tuy không lớn: khi thì con vít, khi thì cái cần gạt báo thức đồng hồ,… nhiều khi lời to được cả cái bánh xe răng cưa của bộ phận nào đó và có khuyến mãi thêm một trận đòn sưng mông. Bố “khen” em hết lời và tặng em danh hiệu “Kẻ phá họai” (Destroyer). Bây giờ thì các Bác có thừa nhận em là là DIYer (Destroy It Yourself!) chính hiệu không? 2. “Gin” hay không “Gin”? Vào những năm 77 – 82, cả Saigon khó khăn. Phong trào bán đồ nhà ngòai chợ trời lên rất … khí thế. Nhà nhà bán đồ, ngươi người mại dô. Má em cứ phải mang đồ nhà ra chợ trời thường xuyên để nuôi 6 cái miệng đang sức ăn sức lớn. Máy móc đã từng qua tay em DIY đương nhiên là không thể bán với giá bình thường và cũng từ lúc đó em hiểu được giá trị của đồ Origin! Chiếc máy AKAI dùng băng cối lớn của Bố thóat được bàn tay của em do luôn được thường xuyên xử dụng và bên cạnh luôn có chiếc “Trấn yêu trượng” đã được bán với giá khá cao và Má em khen là nhờ… còn “Gin”! Từ đó, em luôn tin những gì còn “Gin” là có giá và là đồ tốt. Không nên mở ra phá bậy bạ. Hoan hô đồ “Gin”! Lớn thêm chút nữa, chứng kiến sự phát triển của các máy móc phức tạp, đặc biệt là đồ nghe nhìn, em luôn thấy khâm phục các nhà sản xuất đặc biệt là là nhà sản xuất có thương hiệu đã áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và cải thiện chất lượng… đồ “Gin”. Đồ “Gin” muôn năm!!! 3. Mod hay không Mod? Em tham gia VNAV. Đọc nhiều chủ đề của các Bác về Mod. Quan điểm cá nhân em (các Bác đừng la) là nếu hư thì sửa còn không hư mà đè em ra Mod thì… Ôi ! cái này gọi là “Người đàn ông khỏa thân ngồi thiền trên tảng đá” (chương trình “Trúc Xanh”). Sao lại đi chấm chấm, hàn hàn , thay thế đồ của các hãng danh tiếng đã đầu tư công nghệ và kỹ thuật tiến tiến. Mà hàn có đẹp đâu chứ! (trừ bác Teablue là em đã hân hạnh nhìn thấy) Rồi em tới lui nhà của một số người bạn trong AVVN và nghe dàn mới Mod xong. Ừ.. hừm nghe hay ghê!!! Sao lại có những tiếng mà … ta chưa từng nghe! Ừ, mà cũng phải thôi, dàn em là dàn “cỏ” sao sánh được với “lúa” và “nếp”. “Không”, bạn em khắng định: “nhờ Mod đó!” 4. Dây loa hay dây trong loa ? Số là em vốn mê các lọai dây (trừ dây thòng lọng treo cổ). Em thích so sánh tiếng các lọai dây bằng cách thay thay, thử thử. Cứ vài tháng thấy dây mới lại đi tìm thử thử, thay thay. Cuối tháng 12 vừa qua em tậu được cặp dây loa tốt hơn bộ dây loa đang dùng (đều của Taralabs). Sau khi thay vào, âm thanh cải thiện được khá khá. Mừng quá, em kể cho một người bạn DO IT YOURSELF nói trên thì được khuyên nên thay dây bên trong loa chứ dây bên ngòai không cải thiện được nhiều. Vốn hắn đã có uy tín trong việc Mod bộ dàn từ A->Z có kết quả, lại nhân lúc còn thừa sợi đây loa mới tháo, nhằm lúc đang nghỉ Tết tây, em bèn nổi hứng gật đầu! Chiếc loa mới tinh, Made in England (chứ không phải Made by England hoặc Designed by England) được tháo tung và sau hơn hai giờ tìm cách tháo(!) và tháo, xả hàn, thay dây, hàn lại (xấu hơn dấu hàn cũ của hãng), lắp lại, chiếc loa thứ nhất đã hòan tất. Kiểm tra không lời sợi dây nào (6 vào, 6 ra), không để lại đồ phụ tùng (kìm bấm, chì hàn, mỏ hàn…) trong bụng bệnh nhân, chúng em gắn vào ampli và…nó kêu! Ôi mừng quá! Thừa thắng xông lên, chúng em làm luôn cái thứ hai, lần này chỉ mất khỏang 45’ và rồi nó cũng …kêu. Sau khi xếp đặt vị trí loa, kiểm tra các đầu nối dây, em bỏ vào chiếc đĩa vẫn quen nghe và hồi hộp…Trời ạ! Thứ âm thanh nghe được sao mà tuyệt vời thế. Âm thanh ba dải đầy căng. Tiếng strep vút cao ngọt ngào, tiếng bass xuống trầm và có uy lực. Tiếng bass của các đĩa hãng Stockfish vốn đã sâu nay lại càng sâu hơn và có âm điệu rõ ràng, tách bạch. Một số âm thanh trước đây nghe không rõ nay thì hiển hiện rõ nét. Em vẫn cho rằng cặp loa em vốn rất tốt trong tầm giá “cỏ “ thì nay bỗng trở nên du dương hơn trước nhiều! Em kiểm tra lại dây trong loa vừa tháo thì hỡi ôi nó giống như sợi dây điện không hơn. Lõi dây đồng bên trong đã kịp chuyển màu đen do oxy hóa. So với dây loa OFC em mới đưa vào, khác nhau xa lắc! Hỡi các hãng loa có thương hiệu kính mến! Sao các Ngài không làm cho tốt các sợi dây trong loa trong khi lại không ngừng khuyến khích chúng em đầu tư tiền vào cho dây loa bên ngòai. 6* 1m dây bên trong loa có thể làm hủy họai công sức đầu tư của chúng em cho phần bên ngòai. 5. DYI Có nên không? Xin thưa ngay, nên lắm chứ! Khi viết những dòng này tai em vẫn đang nghe những âm thanh ngọt ngào từ chiếc loa mới giải phẫu của em . Mắt chợt nhìn vào em CDP Cambridge Audio 640C đáng yêu đang say sưa hát và bỗng ngón tay em gõ những dòng sau đây: “Thỏ (CDP) ơi! HÃY ĐỢI ĐẤY!
đọc bài của bác em tâm đắc vô cùng, còn đây là chuyện của em về MOD hay không MOD ? Số là em đấu giá được chiếc CDP hiệu Maranz 17, nói chung cái gì cũng ổn, tuy nhiên sau khi đọc hết mười mấy trang chủ đề Mod CD, máu yêng hùng nổi lên, via em bèn đè nghiến em nó ra, lấy mỏ hàn thổi bay 4 con transitors dùng để Mute tiếng. Kết quả ra sao ?? chà chà hình như là nghe hay hơn hẳn, tiếng mid trong vắt còn treble thì mượt như tơ, nhưng sau đó thì sao ? mỗi khi bật nút nguồn thì phải tắt Ampli trước, nếu không thì cái tiếng bụp do CD phát ra nghe xót loa đứt cả ruột luôn, vậy các bác bảo có nên mod hay không nhỉ ?
Em không thấy dài, mà là thấy vừa, đủ để trở thành 1 bài post . 1. DIYer, em là ai ? em nó trong mỗi chúng ta, cái khác là chúng ta sử dụng nó như thế nào? khi nào? ở đâu ... mỗi người một kiểu . 2. Gin hay không Gin, có người thì bảo phải để gin, biết bao nhiêu kỹ sư người ta thiết kế rồi mà ta chọc vào làm gì ? kẻ thì nói : mấy anh bao nhiêu tuổi đời mà dám bàn đến cái Gin, lúc nó gin thì mấy anh chưa có hình thù hoặc quá bé -> vậy tư cách gì mà mấy anh nói thích nghe cái âm thanh Gin ?? :roll: 3. Mod : là những bước đầu tiên và cuối cùng của DIY. 4. Dây loa và dây trong loa ? nhưng chưa đủ dài bằng cuộn cảm . Đúng là " thú vị " khi tốn 1000 usd cho dây ngoài loa và chưa tới 2 usd cho dây trong loa . 5. Mỗi người có câu trả lời riêng , em thì Có .
giá thành linh kiện trong đồ gin khoảng 20% giá sản phẩm bán lẻ, làm sao gắn đồ xịn được. Trừ khi giá bán ra khoảng vài ngàn trở lên thì xài được đồ tàm tạm. Trong một cái loa $500, nếu nhà sản xuất loa bỏ $20 vào dây trong loa, giá thành của loa tăng lên $600, kô cạnh tranh nổi. Nên đành phải xài dây $2, miễn là đáp ứng nhu cầu của người mua loại sản phẩm đó. chưa bằng power cable $2000 ở ngoài vs dây điện đi bên trong 20cent
Em đang chuẩn bị mod lại dây bên trong cặp Jensen cổ TF-3C đây! (do em biết quan điểm của các nhà thiết kế trước đây chưa chú trọng vào dây, họ còn khuyến cáo nối dây loa vào amp bằng ... dây điện bóng đèn thắp sáng :lol: ) Mạn phép nhờ bác V nhượng lại cho em ít chủng loại dây nhé? Riêng DIY thì em chỉ khoái mỗi cái cối xay và tay cơ, nhưng chưa có thời gian (ý tưởng thì đầy rẫy trong đầu, nhưng nói ra thì sẽ bị ... chưởi vì chưa làm ) Vài ý kiến cá nhân, có gì các bác cứ mắng mỏ đi nhá!
Các bác cho hỏi nếu thay dây trong loa thì nên mua loại dây nào ? Em đinh lôi ra thay nhưng thấy ngại ngại
Cái này vừa hay , vừa nhảy cảm nha..! Theo em là DIY được thì hay quá , Nhưng : Biết thì làm , không biết thì đừng nhờ , tự học để biết thì hãy làm . Còn đồ hiệu thì đừng sờ để có ngày mang ra hiệu hay ( vợ con được nhờ ). Hí Hí ..! :lol:
Em nghĩ DIY là một thú vui và rất có ích cho việc học hỏi về Audio Engineering, có điều mất thời gian và lãng phí nhiều linh kiện khi mới bắt đầu. Xài hàng hiệu rất sướng, rất yên tâm vì độ ổn định cao, nhưng chỉ mua xài không thì chưa đủ, loay hoay phối ghép mới thú và cũng cần biết sơ qua tí “điện học” để xử lý những hư hỏng nhẹ. Hạnh phúc nhất của một audiophile là chẳng quan tâm gì đến hàng hiệu hay hàng DIY nữa, để mặc mọi cảm xúc hỷ nội ái ố trôi theo âm nhạc. Lan man 1 tý: 4rum ta có nhiều bác là công chức nên cái hạnh phúc nhất của người làm việc văn phòng mà em được nghe đâu đó là: sáng muốn đến công ty sớm, chiều muốn về nhà sớm.
Tâm đầu ý hợp quá bác ơi Em cũng như bác, có tiền sử phá hoại. Còn nhớ hồi học cấp 2, ông cụ mua cái cát xét mất cây vàng, cho vào tủ, tối quây quần cả gia đình bật lên nghe. Sau 1 tháng, một hôm đi làm về tí ngã ngửa. Chả là em đang cầm một ít linh kiện của nó để xem có thay được gì không? (dây curoa chẳng hạn, thấy ông hàng xóm sửa đồ làm thế...) Rồi còn xe máy nữa chứ, chẳng hiểu sao hồi em xem thợ chỉnh chỉnh, về đè con xe máy mới mua ra chỉnh chỉnh, thế là từ đó đến lúc bán đi, máy nó cứ gõ nhịp cạch cạch, thợ cũng chịu không chỉnh lại nổi...:lol: Còn Mod hay DIY ư, em mê lắm mặc dù lúc hoàn thành dự án chỉ thấy mỗi cái sự sướng như là vừa thắng một trận bóng. Ngồi ngắm suốt, nhiều khi quên cả... nghe
"Lan man 1 tý: 4rum ta có nhiều bác là công chức nên cái hạnh phúc nhất của người làm việc văn phòng mà em được nghe đâu đó là: sáng muốn đến công ty sớm, chiều muốn về nhà sớm. " Hình như em cũng ở trong group này. Và mỗi sáng Chủ Nhật thì siêng năng đi họp nhóm (báo cáo tiến trình D.I.Y, hỏi thêm những thắc mắc và ... mua linh kiện)
Theo em thì tốt nhất dây ngoài loa sao, dây trong loa vậy. Có thể dây bên ngoài đẳng cấp cao hơn chút do đi đường dài hơn, bị nhiễu nhiều hơn lại phải tải cho tất cả các loa trong thùng. Lý do dùng dây cùng hiệu, cùng chất liệu là để chất âm giống nhau. Bác đã lựa kỹ dây ngoài loa cho phù hợp với loa và ampli của Bác rồi thì chắc là cần chọn dây bên trong cũng dzậy để tránh bị đổi tiếng. Em nghĩ vậy đúng không các bác ới!
[Cái này vừa hay , vừa nhảy cảm nha..! Theo em là DIY được thì hay quá , Nhưng : Biết thì làm , không biết thì đừng nhờ , tự học để biết thì hãy làm . Còn đồ hiệu thì đừng sờ để có ngày mang ra hiệu hay ( vợ con được nhờ ). Hí Hí ..! Laughing] Em rất đồng ý với ý kiến cua bác Tiến Hùng. nếu là đồ xịn và Zin thì đừng đụng vào, nếu ko lúc nào muốn bán thì rất mệt. Họ đâu cần biết là DIY hay MOD gi đó hay hơn mà ko còn Zin, xịn ( Thế là tèo mất ít nhất 50% giá trị ).... ( Vợ con mất nhờ ). Con đồ cỏ thì em ko bàn.
Trong trường hợp không có bộ phân tần (loa toàn dải), nếu chỉ dùng một dây duy nhất hàn vào củ loa rồi kéo thẳng ra tới amp, bỏ qua cọc đấu trên thùng loa thì liệu có tốt hơn không hả các bác? Chỉ vất vả nếu muốn thỉnh thoảng lại thay dây khác.
tối ưu đấy, mua luôn dây xịn nhất để khỏi phải thay đổi nữa. nếu có thể, hàn luôn vào mạch CS của Amp - bỏ qua luôn cả cọc ra loa của Amp :shock:
Bác thay vào đó bằng cái relay, khiển bằng chính đường mute đó đó . Cũng đóng mass sau 2 sec lại on Nên mod nhé
Cuộn cảm là 1 linh kiện nên cở dây, chiều dài dây, kích thước ... tính toán làm sao cho linh kiện đó đạt trị số yêu cầu . Cho dù dây đồng của linh kiện đó có to, dây có dài cũng nhằm đạt trị só cuộn cảm, cho nó ra cái xover . Không thể so sánh như vậy được
Bác Ti cho em hỏi là điện trở thuần của dây cuốn có ảnh hưởng nhiều đến trị số điện cảm H ko ạ ? Còn về vật liệu - cấu trúc lõi - chất cách điện - cách tết bện dây thì tranh cãi ... còn dài lắm
Em thì nghĩ là tuy có thể xem cuộn cảm là một linh kiện nhưng về bản chất, khi cuộn cảm nằm trực tiếp trên đường tín hiệu, ta vẫn phải quan tâm đến chất lượng của dây. Cuộn cảm thực chất cũng chỉ là một dây dẫn được bọc cách điện mà thôi. Tín hiệu cũng phải đi qua hết chiều dài của dây. Ngay cả các loại điện trở khác nhau cũng ảnh hưởng khác nhau đấy chứ ạ! Nếu ta có đủ công cụ để đo đạc, tính toán thông số để có được cảm kháng, trở kháng thuần chính xác và có dây tốt, việc DIY luôn cuộn cảm cũng không phải là một việc không nên làm ạ. Thân.