Chị Cố gắng sắp xếp đến đại bản doanh của TBG nhé! Nghe tiếng Chị đã lâu nhưng chưa được gặp mặt. Tên Chị rất hay => Chắc là xinh lắm nhỉ!!! :mrgreen:
chiến này giao lưu với cao thủ rồi, em cũng nghĩ chị Dương này chắc xinh lắm, tên rất đẹp và cảm tình nữa CN này cho em đăng ký 1 vé đấu bà bà nhé, mỗi lần lên đó là em muốn ôm hết của bả về trữ à Bác Lover đính vài hạt kích thước lên tấm nhôm cho a e hình dung ạ thân
Chị ấy đẹp người lại đẹp nết. Rượu uống cả chai, karaoke hát cả bài. Kính nhờ các bác liệu bề chăm sóc :lol:
Hic, nếu bác còn ở đấy đến thứ 3 thì cho em bám càng sang chỗ bác Rùm luôn. Thứ 2 tới em cũng vào Sì Gòn "công tác" độ 4-5 ngày :mrgreen:
trời ơi... em thần tượng chị BD quá, vừa đẹp lại vừa lết la nữa, chơi cả chai rồi ca hết cả bài (hòn vọng phu 1,2&3) thì em dám chắc là người đẹp lết về chứ đừng nói là bò :lol: , hổng biết người đẹp to hông chứ cỡ em vác được 75kg :lol: thân
:lol: Các bác vui tính quá! Vậy là chủ nhật này em được diện kiến Bạch Tỉ Tỉ rồi ^^" ... Cám ơn tấm lòng của tỉ dành cho newbie như em. Kính! SLmutmut. Edit: Em cũng muốn gặp bác "Đầu sắt" nữa ^^" ... bác ấy cũng từng chỉ bảo em rất nhiều!
he he Chị Bạch sau khi nghe quân sư Caithang kể chuyện du nam một chuyến thì thấy trong lòng phới phới, hừng hực muốn hồi xuân, nên viện cớ công tác để du nam thăm mí anh đẹp dzai của BTA ,TBG. Vì thấy quân sư đi có mấy ngày về trông trẻ trung hẳn ra, nên trong lòng chị cũng nôn nao ko kém! Chị Bạch cứ vào đây bảo đảm bọn em chăm như hoa, hứng như hứng trứng! Đến khi chị không thèm về HN nữa thì chúng em mới bắt đầu..mặc xác chị! Thế nhớ chị nhớ! :lol:
chào các Bác, hôm nay em show mặt tiền của phono box lên cho các Bác chiêm ngưỡng, và góp ý, khi nào Bác DIY-lover khám em nó xong em sẽ lắp đầy đủ chụp tiếp em xin trích ngang về em nó: - đáy: gỗ soan đào: W220 x D320 - mặt tiền: gỗ soan đào: hình thang, cạnh đáy 160, cạnh trên 140, cao 180, khoét lỗ bán cầu D80, xẻ rãnh giữa chèn miếng inox xước, liên kết mặt tiền và đế bằng vít vặn từ dưới lên rất chắc chắn -bố trí trên miếng inox xước là nút nguồn cũng bằng gỗ soan đào, đèn nguồn -đế có 4 chân voi tháo từ đầu cd técnit. -em mô tả luôn hộp đậy: hộp vuông rộng hơn mặt tiền nhưng nhỏ hơn tấm đế (giống như mặt tiền so với tấm đế), cao vừa lấp phần linh kiện để lộ 3 em đèn lên, hộp làm bằng sắt sơn tĩnh điện, em chưa chọn được màu sơn (dự định là trắng), nhờ các Bác góp ý màu sơn để cho hợp với gỗ em sẽ úp hình tiếp nữa cho các Bác sem thân
Bà xã Em đề nghị Bác sơn màu đồng, Nếu còn cơ hội thì Bác chơi mặt Inox mạ vàng đồng có lẽ hợp với màu miếng gỗ , nhưng mà như vậy thì phải thay luôn cái mặt công tắc bằng Inox vàng đồng luôn. Chà, mệt nhỉ ! à, CN này Bác DIYodira phổ biến luôn cái địa chỉ luôn nhé.
hay nhễ, vậy mà mình không nghĩ ra, mệt thì mệt chứ tài tử kiến trúc góp ý thì trật đi đâu :lol: thân
trời ơi, Việt Nam là tầm cỡ khác cơ, đây chỉ mới tầm TBG thôi, nói chơi chứ thực hiện thì không khó Bác ạ, chủ yếu là ý tưởng :shock: thân
cảm ơn Bác, sự thấy của Bác cũng có phần đúng, em định đặt tên cho nó là "cõi hư" NS Trịnh Công Sơn thì có "trở về cát bụi", còn em thì có "trở về tube", tube được quý, nâng như trứng và hứng như hoa Bác ạ, tới đây chắc Bác hiểu phono này được cách điểu từ gì rồi :lol: thân
Hix, hôm chủ nhật em ngủ quên bác DIYodira ơi! Số là hôm đó em ngồi quấn cục nguồn tới 5h sáng mới xong, định chợp mắt tí xíu rồi chạy lên nhờ các bác xem dùm ... ai ngờ lúc em mở mắt ra thì bàng hoàng 11h hơn rồi, tất tả chạy lên chỉ kịp gặp bác Rùm đang dắt xe ra, em có hỏi thì biết các bác đi cả rồi ... Các bác thứ lỗi cho em nhé! P/S: không biết phần nhôm của em bác có mua dùm chưa ạ, nếu các bác mua rồi thì cho em biết nơi mô gởi tiền. Em cám ơn các bác rất nhiều!
Bác Lover, tổng kho TBG ới, có đặt cách cho Bác mutmut được không ạ? để Bác í hoàn thành dự án, Bác mutmut có ý tưởng về chassis gì chưa? thân
Toàn bộ hồ sơ dự án này Em đã trình Bác rồi mà. Bác duyệt thế nào là tùy thôi chứ Em có ý kiến gì đâu. Em cũng chỉ có một ít để dành các dự án nho nhỏ còn lại thôi. Em có mấy chút linh kiện be bé mà Bác gọi là tổng kho thì Bà bà gia trang gọi là gì nhỉ ?
Hì hì, đùa bác chút. Em thấy nó có vẻ gì đó rất cổ kính, cổ như cái .. lò gạch ở gần làng em hồi xưa. Đẹp lắm bác ạ, cả cái lò gạch và cái vỏ của bác
Em nói bác đừng buồn hay giận em nhá: Nếu bác làm cái hộp đậy che các bóng đèn luôn thì không sao! Nếu bác làm cái hộp thấp hơn để show tube thì em thấy giống mấy cái chassi ở Bình Hưng hòa cắm mấy cây đèn cầy lắm. .
đúng rồi còn gì nữa, vậy mới đặt tên là cõi hư chứ , em định CN này qua trung tâm nghe nhìn RùmBeng để test, coi vậy chứ riêng em thấy chẹp lắm Bác ơi, à Bác còn nợ em bóng ECL82/86 đó nhớ hông, có gì CN nếu Bác qua được thì mang giúp em luôn ạ thân