hôm nay 2 cao thủ gặp nhau bàn về thiết kế phần tần . Bác Mozart from Canada và Cậu yếm from California
Kính chào 2 anh, em đoán anh Cauyem là anh beo béo ( chết anh nào cũng béo :mrgreen: ) ngồi xa phía khán giả hơn, còn anh Mo là anh ngồi xa cái PC hơn, em đoán vậy đúng không hai anh ơi.
Chào các bác! Em cũng mới biết tin này sáng nay thôi hay quá bây giờ lại có cả ảnh. Có gì mới mong các bác chia sẻ cho anh em được học hỏi với ạ. Chúc các bác thành công. *** Còn bác Person_votu đâu rồi bác Mozart ơi Thân
Rất hân hạnh được biết 2 cao thủ, e cũng đoán bác Mozart là người ngồi bên cạnh cái PC( vì trong toppic này bác mozart từng nói có lẽ bác ấy là người lớn tuổi nhất trong thớt này), còn người ngồi gần hơn là bác Liêm( Cauyem), rất vui vì được thấy 2 bác bên ngoài như thế nao
Hình của em có trong nhiều topic trên diễn đàn cũng như đã giao lưu được với rất nhiều anh em ở HN mà các bác vẫn đoán sai. Còn bác Mozart thì lần đầu tiên lộ diện! Bác Mozart hơn em hai tuổi nhưng trông rất trẻ (giống như bác Hai Lúa USA vậy). Bác Mozart đến Bắc California từ vùng Montreal xa xôi (hơn 7 giờ bay). Lẽ ra em đã được gặp Bác Mozart từ chiều ngày hôm qua, nhưng vì em bận làm việc ngoài phòng lab mà quên mang theo cái phone nên lỡ mất rất nhiều cú gọi của bác person_votu. Thời gian gặp nhau rất ngắn với buổi ăn tối, và nghe qua vài bản nhạc nhưng bọn em trao đổi được nhiều thứ (kể cả cái vụ chỉnh vài chục lần cho cái phân tần ) Em rất mến phục sự đam mê và tinh thần DIY rất cao của bác Mozart. Ngoài ra bác Mozart có đôi tai nghe còn tốt lắm! Bác ấy hẹn lần sau sẽ trở lại với nhiều thời gian hơn.
Chắc bác Person_votu đang làm phóng viên . Rất hân hạnh được biết 2 bác. Hy vọng một ngày nào đó được kiến diện. Nhưng chắc các bác phải về chứ em chẳng có cơ hội sang đó.
Không biết bác Mozart có đi được không, còn em về VN thường lắm. Hơn một năm qua vì bận nhiều công việc nên không đi được. Em đã lên chương trình đi VN vào hè để tham dự một trong hai cái event mà em được mời. Trong đó có một cái ở Nhà Hát Lớn HN vào khoảng cuối tháng 7. Không biết em có thực hiện được "Hành trình với những món ăn từ rau muống" trong chuyến đi tới này không nửa (!)
Welcom bác đến HN, bác cứ báo trước em sẽ đứng ra cùng mấy anh em máu DIY loa tiếp đãi bác rau muống mệt nghỉ
Sẽ có một ngày nào đó 2 bác về VIỆT NAM khi đấy em xin man phép mời 2 bác và toàn thể các bác đang có mặt tại VIỆT NAM gặp mặt chia sẻ kết nối đam mê này,ơ Việt Nam chung em sướng hơn bác vì thỉnh thoảng gặp nhau chia sẻ đóng góp công sức. Khônh biiết bên đấy có ông tây nào cùng chia sẻ vói 2 bác không.
Rất vui được gặp 2 bác qua hình,và e cũng cảm ơn hai bác đã âm thầm ủng hộ e trong quá trình DIY của mình.Cảm ơn hai bác
Bác về thăm VN và ra Hà Nội lần này có lẽ vui đây. Nhiều anh em muốn gặp bác để giao lưu và học hỏi thêm kinh nghiệm... Em thấy có tấm ảnh Mcintosh to tướng treo .
Hôm nay em bận quá không qua đưa Trở Mill cho bác Cam được mong bác lượng thứ xá tội cho em,em luôn mang theo bên mình trở rồi,chiều về nếu em chạy qua nhà bác thì em đưa bác luôn. Hôm qua em qua nhà bác Cam ngồi nghe khoảng gần 2 tiêng đồng hồ nghe hết hẳn một CD giao hưởng nghe song em hết đau đầu liền thư thái nhẹ nhàng đúng là thư giãn chứ không phải tra tấn như loa của em ở nhà,mặc dù giải cao có hơi thiên sáng khi nghe vocal nhưng vấn đề này là chuyện bình thường khi DIY loa,nếu nhắm mắt vào thì em không nhận biết được là loa nằm ở vị trí nào trong phòng. Phải nói là rất thành công,mỗi tội em không thíc tông màu bác Cam sơn,em thíc sáng hơn mộ chút,tông mầu bác cam để một Time nữa là ngả tối thêm.
Em cũng nóng lòng nghe cặp loa này nên không đợi bác chủ mời em tót qua nghe ngay, . . . Mờ màn em nghe được nghe ngay bài "Không giờ rồi" do Trường Vũ hát solo, he he cảm nhận khá là bất ngờ với giọng mid của eton, khi mà Trường Vũ ca " khô . . ng giờ rồi ta ngũ đi thôi" là em hình dung ra ngay hình ảnh anh giai này khẽ nhúi cái đầu về phía trước, và đưa ngón tay hơi đưa ngón trỏ lên nhún một cái. . :lol: Sau đó là cả một đĩa giao hưởng, thú thực đây là thể loại em mới nghe nên không đánh giá được nhiều. Tuy nhiên em thấy là trung hơi bị trội hơn hai giải kia một chút, một phần em hay nghe nhạc hải ngại nên tiếng bass nó phải đằm đằm chậm chậm một tí kiểu như hơi ù nền có đuôi một tí, chứ "phừng" cái ngắt ngay là em không khoái lắm :mrgreen:. Tuy nhiên cặp loa mới "đóng điện" được vài hôm, còn phải cân chỉnh nhiều lắm lắm nên bước đầu vậy là được rồi . . càng ngày em càng ngộ ra cái câu chữ ký của anh Mo Hay không bằng . . hên.
Có thể có nhưng em chưa gặp ai mang Avalon và GM đi nghe nhạc vàng cụ ạ :lol: . @Bác Themask : Rất mong gặp và giao lưu cùng bác tại HN.
GM đâu anh, acuphace E 530 đấy oánh nhạc vàng hay lắm chứ, loa bass eton oánh nhạc vàng hay đấy, đợi em độ xong con loa cùi ghẻ của em rối anh sẽ thấy nhá Đảm bảo khi nghe xong anh Hai sẽ quay lại sửa bài trên là anh thấy drive eton của chú nghe nhạc vàng cũng hay đấy :lol:
Qua vài hôm chạy rà, chiều nay em vác tiếp đầu Accuphase DP77 đến đấu ghép tiếp với Accuphase E530. Kết quả khá ấn tượng, tiếng bóc tách hơn và có chiều sâu hơn. Đôi loa em đã giảm Mid xuống 1db và treble xuống 1,5db so với hôm các bác nghe thử. Kết quả tiếng bass trội lên hơn, tiếng hát ấm và treble dịu hơn, nghe giao hưởng thì thôi rồi, càng nghe càng thích không có cảm giác mệt mỏi, thôi để hôm nào các bác đến nghe và revew tiếp cho khách quan, không lại bảo em thiên vị . Đôi loa mới chạy rà được mấy ngày mà tiếng bass đã mềm hơn được một chút so với hôm đầu. ***@HaChu: Thế là biết gu ghe nhạc của Chú Hà rồi nhé. Đôi loa này mà vác về phòng nghe nhà anh để setup thì chú nghe chỉ có phê... :lol: Nhưng em nghe nhạc tiếng trống phải sâu và gọn không có đuôi, khi đó nghe dàn nhạc lớn có các đoạn dồn trống nhanh đến đâu vẫn nhận ra được từng tiếng một, nếu trống có đuôi một chút là sẽ bị rối ngay.
Cám ơn các bác trong forum đã quan tâm, và củng xin một lần nữa cám ơn bác Vô Tư, Cậu Yếm, bác Tiểu Gia, bác Tiểu Đồng đã ân cần tiếp đón. Em cũng xin sửa lại cái chử "bàn" mà bác Vô Tư đã dùng, vì theo em, em chỉ hỏi và Cậu Yếm trả lời thì không thể gọi là bàn được, mà phải gọi là thọ giáo mới đúng. Về kỷ thuật và lý thuyết so với Cậu Yếm thì em chỉ là gà mờ thôi, nhà Cậu ấy đi đâu cũng có máy đo, kể cả trong phòng ngủ, :lol: thì em chẳng có tư cách gì để so sánh với Cậu ấy. Em cũng được gặp bác Tiểu Gia phải kể là cao thủ trong làng Diy ampli tube, chỉ có điếu thời gian hạn hẹp em chưa được tiếp kiến bác Unison250th, mà bác Tiểu Gia bảo bác ấy là bậc sư phụ. trong cái rủi chắc cũng có cái hên nếu gặp thêm bác ấy chắc bây giớ em đã "tẩu hỏa" rồi. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, các bác cho em vài ngày "sàng" lại cảm nghĩ của em rồi em sẽ chia sẻ cùng các bác. Thân, Còn hình của bác Vô tư thí phải đợi Cậu Yếm up lên.
Em thì mê rau muống lắm, mấy năm trước bà xả của em thả cho em về VN vô tư, nhưng từ lúc thắng bạn em về VN cưới con nhỏ 21 tuổi thì bả không còn cấp visa nữa, bó tay luôn
Nói funny thôi bác . Còn về cái sự hay thì đúng là không định lượng được rồi. Nhưng nếu cảm thật sâu thì khó chứ nghe lướt lướt em e rằng vẫn có cái chuẩn nào đó mà em không thể định nghĩa được. Ví dụ 1 em gái đẹp thì rõ ràng sẽ được 1 số đông thừa nhận. Nhưng nếu ngồi "rót trà" để luận cái đẹp đó nó mặn nồng đằm thắm hay bốc lửa.... và hợp với những bác khác nhau thì đúng là không tranh luận được [/quote] Trúng ý của em rồi. Bác đạt 9.9 điểm bình luận :lol:[/quote] Bác Syen nói hay quá, lấy cái lổ tai so sánh với cái đep của đàn bà. Bởi vậy loa mới bán được, và nếu luận về cái đẹp ai cũng giống nhau thì sẽ gây ra chiến tranh, và khối em ế chồng :lol:
Các bác nhà mình càng phát ngôn em càng thấy trí lý quá, đúng là "gừng cáng già càng cay". Em quấy quả bác CauYem và biết bác Mozart cũng lâu lâu nay mới được gặp các bác quá hình, rất vui và chúc hai bác mạnh khỏe và càng ngày càng chém gió khỏe cho bọn em được học hỏi.
Cái bác nhà này nói chẳng có chính kiến gì cả làm hổ danh dân DIY. Cái gì nó cũng phải có tiêu chuẩn của nó, Phụ nữ Á ÂU Mỹ mỗi vùng miền nó đều có đặc trưng riêng nhưng cũng không thể thoát được cái chung. Vòng 1 xẹp lép lại cứ lấy vòng 2 với vòng 3 để lấp liếm :lol: Cái bass Horn thì phải so sánh với bass Horn, cái trung Gốm phải so với cái trung gốm ai lại đi so với cái trung giấy rồi khen nó là hết sức ...,,,,>>>> .