Bác trông hình mà biết ngay mặt bích thép thì công việc chắc là có liên quan đến mặt hàng này rồi. Vâng Cty em chuyên kinh doanh vật tư nước, hơi, xăng dầu, ga, khí... nên có rất nhiều mặt hàng này.
Hôm nào mở xưởng đóng loa cho em xuống làm chân cửu vạn nhé, dạo này đói kém quá anh ạ, ứ có viêc gì làm thêm :mrgreen:
Nếu thất nghiệp cũng đến phải mở xưởng đóng loa chơi nhỉ :mrgreen: Đã nhận đặt gạch của bác Hachu :lol:
Bác Cam triển khai đợt này..có vẻ nhẹ như lông hồng ấy nhỉ, chuyên nghiệp thật đấy nên chuyện mở xưởng loa có lẽ đơn giản thôi.
Đúng là làm đến đôi thứ hai em cảm thấy rất nhẹ nhàng, làm có một tuần mà đã gần xong modul bass. mà lần này làm lại phức tạp hơn lần trước nhiều. Lần đầu làm modul bass em mần cỡ hơn một tháng
Nhưng còn một thứ cụ chưa khắc phục được, vẫn rất tệ và kém cùng lắm chỉ hơn iem tý xíu................... :lol: ----> chưa thể mở xưởng được
Lấp lửng để bác Cam chột dạ, tự xem xét lại xem bác còn cái gì cần khắc phục ấy mà, nhưng chú cũng đâu có kém, anh ứ biết lão kia là lão nào..........hôm đấu gà chỉ thì thào có một tý với cụ Bùi thôi, dạo này chú soi anh khiếp thế, lại ghét gì mềnh đây :lol:
Đang a cay đây, vụ thùng loa đã bảo là để em chở về đến tết em lại quả cho cặp bánh trưng thì không nghe, lại còn bẩu là anh đã nhận pm của chú Ves thật là . . , thế gạch của em là . . keo sữa à híc híc
Chú quên là KenKen làm gì có gạch, ngói, đá, cát, sỏi với cả ximang, sắt thép rồi à, anh báo để chú biết còn đến sớm mà khuân lại đi trách anh, đúng là làm người tốt cũng khó thật
Cụ vẫn hơn iem nhưng ít thôi, iem đố cụ đó là cái gì hà.....hà..à...à :lol: ( đây cũng là chiến thuật câu bài của em nữa đấy )