Đẹp và cẩn thận quá cụ à, nhưng cụ vẫn kém, thôi em nói luôn không lại thêm cụ hiểu nhầm em nữa đó là trình chụp ảnh vẫn kém nên chưa mở xưởng đóng loa được đâu :lol:
Thì em đã dùng từ vẫn mà cụ nên muốn mở xưởng cụ và bang KK phải học chụp ảnh trước khi học đóng loa :lol:
Hôm nay! đống phụ kiện của con Pre đã về, em nhìn mà sợ, không biết bắt đầu khai mỏ hàn từ đâu đây. Lúc thì chơi dài, lúc thì nhiều dự án đến cùng một lúc chóng hết cả mặt
Tư việc cắm mỏ hàn và ổ điện mà cụ, nhiều dự án quá có thế mà cụ cũng hỏi, cẩn thận tẩu cụ nhé :lol: .
Chiều nay qua chỗ cụ Cam mục sở thị đúng là cụ này hết thuốc rồi..... Cụ này phải là bang chủ bang Cái Loa hết thuốc :mrgreen:
Sang tuần là em xong phần thô loa cả hai modul còn veneer và sơn. Hôm nay cụ Ves học được chút công nghệ làm modul Mid/Tw
E thấy mẫu này sẽ cho cặp loa nét sang trọng hơn và đẹp hơn mẫu lần trước, nhưng cái veneer này bóng mờ phải ko a?
Bóng mờ hay bóng 100% là do mình khi sơn PU. Loại này sơn bóng 100% có khi đẹp hơn bóng 50%, để khi nào veneer về em sơn thử xem loại nào đẹp hơn.
ván này đẹp nhưng phải phủ mê-ca mới nổi hết vân anh ạ,hôm nào qua em ngó vụ phủ mê-ca anh khoái ngay
Em đi zới :mrgreen: Hôm nào quấn cuộn cảm để em mang máy quân đi trả anh, em toàn quên không mang đi Loa của anh thật là hết thuốc :mrgreen:
Trước sớm sớm 1 hôm để em còn năn nỉ sếp, đêm có hôm em không on là không kịp trở tay 2 cặp K170 BL đã cho vào hộp nhựa kín niêm phong, về độ match thì một chín một một 10 với cặp của lão bang chủ. Tuy nhiên chỉ còn duy nhất 2 cặp đó match thôi, các cặp còn lại nó lệch nhau tương đối, mà em nghĩ lô K170 đấy khá tốt, chữ khắc laze chìm rất sắc sảo. 10 cặp mà được 4 cặp như vậy là ngoong rồi.
Em post tiếp tiến độ (khẩn trương trước khi em đi công tác ít ngày) Tạo đường thẳng cho nhát cắt từ trên xuống dưới.